1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đoàn mình có nhiều chỗ ... tội thật. Thương thật. Chẹp! Nhưng để sau đã. Bây giờ là buổi trưa ngày thứ 2, nói là trưa nhưng cũng 1h chiều rồi, anh em dừng lại dưới con suối cũng khá rộng rãi nghỉ ngơi, hứng nước suối pha nước cam, ăn bánh mì ... chưa bao giờ có những ly nước mát đến vậy, ngon đến vậy ...
    Vài hành động kỳ quặc cho nhẹ nhõm trước khi ăn uống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ly nước cam méo mó truyền tay nhau. Chỉ được lấy ra 2 cái ly méo nhất dùng chung thôi, còn lại phải để dành. Uống xong nhớ tráng sạch rồi bỏ lại vào túi nha, không được vứt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn xung quanh, chặng đường phía trước chẳng ai biết sẽ ra sao. Chỉ biết lúc này mấy anh em đang ngồi lọt thỏm trong lòng suối, giữa rừng xanh đại ngàn. Cố mà hít lấy cái thứ không khí trong lành này ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    bỏĂn N ặĂi, có 'ỏưu phỏằTng 'ặỏằng mỏằ>i vui, bỏĂn N cho 'ỏằ"ng bỏằn mfm 'ỏưu phỏằTng 'ặỏằng trên núi 2 ngày lun mỏằô, hehe
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Sau 10'' nghỉ và ăn trưa, trưởng đoàn nhắc nhở anh em về đoạn đường ... chưa biết ra sao ở phía trước. Tám đứa lại hì hụi vác balo lên đường. Đoạn đường này thật lòng ... chỉ có cắm răng xuống mà đi thì mới không té ngã thôi. Hình chụp lên chẳng thấy mặt mũi đứa nào, toàn mông với lưng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hỗ trợ nhau leo lên: "Túm vào ... xẻng của anh mà lên cho dễ này"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khúc này cũng là một khúc phê. Dốc dựng ngược mà còn dài nữa chứ. Nhưng không bị trơn vì có nhiều rễ cây to, tay bám, chân đạp vào rễ cây là bật lên được. Nhưng bám mãi, đạp mãi, tay chân cũng bủn rủn. Nhiều chỗ cao quá bật không lên nổi. Có lúc, trên thì Dê kéo, dưới thì Long đẩy mông mình lên Chết cười. Hai đứa chúng nó hò dô 1-2-3 ... em đẩy chị ... lên nào !
    Cười nhất là cái NỒI. Mỗi lần nghe lủng xủng loẻng xoẻng cả nhà lại tặc lưỡi : Thương anh nuôi quá, đi mệt thế mà vẫn lo bắt ếch để tối cho anh em có protit ...
    Leo liên tục hơn 1 tiếng như vậy thì cũng hết vách núi, anh em phệt lưng xuống đất thở phì phò. Hai cô gái ngồi trên thân cây đổ ngang đường ... Những lúc như thế này, anh em tất cả đều được nghỉ, còn một mình trưởng đoàn tay lăm lăm con GPS của bác Hai Lúa chạy tứ tung trong rừng Hoàng Liên để dò đường ...
    [​IMG]
    Sau bức ảnh này, không còn bức ảnh nào trên đường đi của ngày hôm nay nữa. Chặng đường sau đó 8 anh em đi như ... mộng du. Đường mòn lúc ẩn lúc hiện. Một phần vì quá mệt với những thao tác lấy máy ảnh, gỡ bao tay, ngắm , bấm máy ... một phần vì tâm trạng chỉ nghĩ đến đi sao cho đúng đường, cho kịp tới trại đêm ...
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1h sau, đoàn tới đúng vị trí cắm trại của đêm ...( đêm thứ mấy ha anh Nghĩa ha ). Nhưng vì còn sớm, trưởng đoàn quyết định cho anh em nghỉ uống nước 5 phút rồi đi tiếp ( vì hành trình bị chậm do nguyên ngày đầu tiên đậu phộng )
    Đoàn băng qua "cây cầu" mà sau này về mới biết nó là cái "thớt" của mấy chú porter hay băm chặt thức ăn cho các đoàn trước . Hèn chi lúc qua cầu anh em cứ tấm tắc khen ... phẳng thế, dễ đi thế . Băng qua cái thớt ấy, đoàn lại phi tiếp vào rừng, đi được 15'' thì bắt đầu ... chột dạ. Hình như .. hình như .. ôi hình như ... Đang "hình như" thì nghe tiếng ku Long báo động : Có mìn ngay giữa đường, chú ý nhá. Cả đoàn bịt mũi lần lượt nhảy qua bãi mìn đang ... rữa dần ra . (*^*%&^$#^(*&(^&$%^$^*&$
    Qua bãi mìn được vài chục phút thì cái "hình như" hồi nãy giờ đã thành sự thật. Quay lại. Bước qua bãi mìn lần 2. Dê, Long xông xáo chạy ra hai phía ... nhòm ngó, tự oánh giá, rồi quay lại báo cáo, bàn bạc.
    Dê: Đường em xuống như đi dưới lòng suối, có dấu vết nhưng mờ lắm, khúc cuối thì mất hẳn
    Long: Em thấy có rác du lịch phía trước ( đoàn nào mà đáng yêu thế )
    Quyết định đi lại đường hồi nãy vì "phía trước có rác du lịch". Nghĩa là bước qua bãi mìn lần thứ 3. Quá tam 3 bận. Anh em lần nào đi qua cũng nghĩ chỉ đi qua duy nhất lần này thôi, hơn nữa nó cũng đang rữa ra rồi... không ai đủ can đảm lấp cái của nợ ấy lại.
    Đi hăm hở điên cuồng để rồi cuối cùng ... quay lại và bước qua cái của nợ ấy lần thứ 4. BỐN LẦN. Bà mẹ nó Thế mới biết cái văn hóa ... chửi thề của đoàn mình còn rất ... hạn chế ( Không khuyến khích phát huy ).
    Quyết định quay về chỗ có cái thớt để hạ trại
    Đoàn chia thành 3 nhóm. Nhóm dựng lều. Nhóm củi lửa cơm nước. Nhóm đi tìm đường cho ngày mai. Anh Nghĩa và bé Nam ăn vội vài cái kẹo cứu đói, xách đèn pin và phi vào rừng ...[/size=3]
  5. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 2: Xọet xọet, lạo xạo........
    Bánh:Long ơi ,có cái gì nó cứ chạm vào tớ từ ngoài lều á.Hình như......
    Long: Ôi dào ,ngủ đi,mệt quá ,làm gì có ai, ngủ đi mai lấy sức đi tiếp.....
    Bánh nghĩ: lúc anh Nghĩa và anh Nam về ban tối có nghe tiếng động lạ, trong rừng,.Eo ôi,dao đâu ,gậy đâu....? HÌnh như cây chuyện về cô gái Hòang liên sơn đang trở thành sự thật hay bọn lâm tặc nó canh mình ngủ mà........Lạy trời.....!!!!
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ku Bánh bị ma ám à ? Anh Nam với anh Nghĩa vừa cầm đèn pin phi vào rừng tìm hướng đi cho ngày mai thôi mà cậu đã ngủ được rồi à ? . Lo phụ anh nuôi dựng lều đi .
    Cô Gấu, ku Dê, ku Long đâu ... chuẩn bị nồi niêu đi lấy nước nấu cơm nấu canh kìa. Em đang nhóm lửa
  7. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    góp thêm cái ảnh dọc đường nào
    Đội văn công giữa rừng
    [​IMG]
    Dựng trại...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại công việc quen (nhưng không thuộc)
    [​IMG]
    hà hà...tranh thủ chưa nấu cơm, nướng tí đồ nhắm
    [​IMG]
    Củ khoai lang nướng của ku Long
    [​IMG]
    Và đêm xuống, một màu tối đen cực kỳ lãng mạn
    [​IMG]
  9. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bếp lửa
    [​IMG]
    và người nổi lửa
    [​IMG]
    Nghệ thuật sắp đặt
    [​IMG]
    Đánh chén
    [​IMG]
    hết cái ăn rùi hử???
    [​IMG]
    Dù sao cũng rất là phởn phơ sau khi ăn xong
    [​IMG]
    Người gác rừng
    [​IMG]
    @all: lúc này nhiều ảnh lém, các bé post tiếp đi nhá
  10. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    vào up cổ vuc nhà mình cái
    Nhớ Fan quá

Chia sẻ trang này