1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ặc. Anh Nghĩa bận thì cứ lo việc của anh đi nhá. Bon chen pots hình nhầm nhọt linh tinh hết cả. Còn lâu mới đến chỗ củ khoai của Long . Chưa gì đã lẩm cẩm rồi. Việc của anh hiện giờ là đi với Nam vào rừng tìm lối cho ngày mai. Biết gì lều trại cơm nước ở đây mà lăng xăng hử . Xê ra ! Oánh bây giờ, bực mình quá !
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn Jeandn và bé Umbalaxibua đi tìm đường. Còn lại Long phụ anh nuôi dựng lều. Lều xong, Gấu chuẩn bị đồ nghề cho bữa tối. Dê vác nồi ra suối cặm cụi ngồi lọc nước, Bánh đi kiếm củi, Vaga khệ nệ bê đá xếp thành bếp và bắt đầu nổi lửa
    Gấu, anh nuôi và ... lều
    [​IMG]
    Lửa đã cháy phía xa xa
    [​IMG]
    Và gần gần
    [​IMG]
    Song kiếm hợp bích Hai tay hai bếp. Một bếp nấu cơm, một bếp nấu canh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng như bé Jeandn nói, đây là nghệ thuật sắp đặt (một cách vô tình ). Cái nồi bé bé xinh xinh đang chờ Gấu lấy mấy miếng cá ướp sẵn bỏ vào kho. Chẹp, đi rừng mà vẫn có cá tươi để ăn, mỗi tội không có muối
    [​IMG]
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc này có một, à không, hai kẻ . Hai con người một nam một nữ đang âm thầm lặng lẽ ... hành nghề ở một nơi nào đó quanh đây. Không biết ai cầm xẻng đi í nhỉ . Gấu hay Dê . Nhớ mang máng có lúc nghe loạt xoạt gần gần, nghe lục cục xa xa ... ku Bánh thảng thốt ... hay là ma ???
    Ku Dê sau đó về kể lại, rằng đang abc thì nghe như có con gì kêu, tiếng ai hú, tiếng ... đâu đâu gọi, hoảng quá "làm" qua loa rối rít phi về trại ( chắc xẻng không kịp phát huy được gì )
    Trời tối nhanh dã man. Nghe tiếng hú, tiếng hú của đồng bọn. Cả lũ đua nhau hú lại - âm thanh giúp bé Jeandn và Xibua định hướng để mò về. Đói.
    Ăn thôi.
    [​IMG]
    Mỗi người 1 miếng cá. Láu táu thế nào bé Jeandn làm rơi xừ mất 1 miếng . Thế là phải chia
    Phạt cái tội làm rơi cá. Cho ăn cơm cháy.
    [​IMG]
    Thực tế phũ phàng. Hứ, có cơm mà ăn là may lắm rồi, làm gì mặt mũi ỉu xìu hết dzậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gấu rửa bát. Anh nuôi ngồi gần thủ thỉ động viên . Có lạnh lắm không em . Hứ hứ, lạnh cái giề. Nước nóng đấy
    [​IMG]
    Tiếp tục củi lửa, đun nước pha sữa, cafe
    [​IMG]
    Khói khói về kia ăn cơm với cá. Khói khói về đây lấy đá đập đầu
    [​IMG]
    Nghệ thuật nhiếp ảnh. Tiền cảnh hậu cảnh rõ ràng thấy ớn
    [​IMG]
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa này
    [​IMG]
    Ku Bánh hơ đít ... quần
    [​IMG]
    Rõ hơn
    [​IMG]
    Mặt mũi tèm lem, đeo quả đèn nữa nhìn như thợ mỏ Quảng Ninh
    [​IMG]
    Ăn xong, hình như Vaga bỏ quên hay ... bỏ thừa bước nào trong quá trình làm chín thức ăn mà anh em kéo nhau đi ... abc tập thể hết thế này . Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết là ai .. đang làm gì
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh em trầm tư quanh đống lửa, đêm xuống sương giăng mờ mờ lạnh lẽo. Ai cũng mệt nên tiết mục giao lưu văn hóa văn nghệ bên bếp lửa hầu như không diễn ra đối với Bụi Xuân. Ai cũng lơ mơ nghĩ đến quãng đường ngày mai... Hồi nãy Xibua và anh Nghĩa đã tìm ra lối nào đó ... ngày mai anh em sẽ theo lối đó mà đi ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lửa sắp tàn ...
    [​IMG]
    Lại khơi lên cho Bánh nướng quần
    [​IMG]
    Về lều. Mọi người lục đục đi ngủ. Ai cũng nghe có một số âm thanh lạ lẩn khuất đâu đó quanh đây ... Thủ sẵn con dao vào lều, và ngủ
    ???
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm sương rơi xuống mái lều lộp bộp như mưa rào. Phía trong lều, hơi nước đọng lại thành giọt, cựa nhẹ chút là nước rơi xuống đầu, thành ra làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ... không là ướt hết.
    Nghe tiếng lộp bộp bên ngoài cứ ngỡ mưa, hớt hơ hớt hải vùng dậy, phi ra lấy áo mưa phủ lều. Ra ngoài mới biết không phải mưa. Cái lạnh đêm rừng như mũi dao cắt da cắt thịt, xé buốt. Cái gì thò ra là lạnh cái ấy. Khiếp thật ! Tám kẻ lang thang rừng rú này thì có tới 5 đứa sống trong Nam. Cái lạnh miền Bắc nói đến không đã thấy sợ, bây giờ tiếp xúc với cái lạnh của núi rừng miền Bắc mới thấm thía phần nào. Nhanh chui vào lều ngủ tiếp, đứng ngoài khua đèn pin làm bé trưởng đoàn tưởng đạo tặc lại vùng dậy cho một dao thì xong phim
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy. Người đun mì cứ đun, ai nướng hàng cứ nướng.
    [​IMG]
    Lều trại sáng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đất trời rừng núi sáng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con người
    [​IMG]
    Sinh hoạt ( Ăn sáng )
    [​IMG]
    Cẩn thận bỏng chít. Phải mang bao tay vô nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiết mục đun nước lần 2 => pha sữa, cafe, rửa bát của hai nữ du kích Bụi Xuân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước đun còn dư đổ hết vào chai mang theo để uống cho "vệ sinh". Nhưng thực tế mùi vị của cái sự vệ sinh tốn công sức và củi lửa này thì ... ặc ặc
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng, dọn đồ, gom rác đốt, làm nốt hớp rượi rồi để gọn gàng cái vỏ chai lại - có thể nó sẽ có ích với chú dân tộc nào đó nhặt được
    [​IMG]
    8h20 cả đoàn lại vác balo hùng dũng tiến vào rừng - lúc này chính xác là hùng dũng chứ không phải lầm lũi. Con đường mòn có vẻ như thênh thang trước mặt, với lý thuyết đi theo hình xoắn ốc men sườn núi để lên đỉnh, tất cả diễn ra rất suôn sẻ.
    Phải công nhận âm nhạc tác động rất tốt đến tinh thần, nhất là tinh thần đồng đội. Những con dốc leo không đã thở hổn hển, nên những câu hát cũng phải chia ra từng đoạn nhỏ. Người này hát được vài từ, dừng lại để thở thì có người sau nối tiếp vào. Đoạn nào hát không được thì chuyển sang đọc rap. Ối giời ối giời. ối giời ối giời ối giời ơi. Ối giời! Oh yeah ! Come on !
    Ban nhạc gồm Gà, Dê, Gấu chính thức được thành lập từ cung đường này.
    [​IMG]
    Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi.
    Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù
    Hai... ba nào.
    Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù
    Cũng chính trong lúc tiếng hát át tiếng ... than này, chính trong lúc mình cảm thấy thiêng liêng vô cùng khi có một đoàn người nhỏ nhoi giữa Hoàng Liên đại ngàn, vừa đi vừa hát vang một góc rừng, khí thế cứ gọi là hừng hực... thì ku Bánh buông một lời nhận xét đầy vẻ cảm thông : Đường thế này ngày xưa bộ đội có thằng đào ngũ cũng phải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn 2 tiếng nữa chúng ta sẽ chính thức đi vào một hành trình kinh hoàng nhất, khác hẳn khúc khởi đầu đầy hào khí của sáng nay ... Em đi Hà Tiên đã, khi nào em về sẽ đậu phộng cùng cả nhà
  9. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khoái nhất là lúc đậu phộng đường - Mấy đứa này suốt ngày leo trèo với bò, chui rút.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mệt quá... nghỉ phát!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    rẫy thảo quả, ám ảnh của tui, mỗi lần băng qua rẫy là y như rằng gặp ngay đậu phộng
    [​IMG]
    [​IMG]
    trước khi tới rẫy thảo quả, qua 1 rừng trúc thâm thấp, đẹp, chui rúc tạo bọt trước khi đâu phộng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này