1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Gà bay lượn nơi đâu rồi? về nhà post tiếp ảnh đi chứ
    Hóng hớt tí chuyện.... trong lúc các bé hạ trại thổi cơm, kêu bé xì bùa lấy theo đèn pin, tranh thủ trời còn sáng tìm đường cho ngày mai ~~ sau vài vòng lẩn quẩn trong rẫy thảo quả, tìm được 1 con đường mòn theo đường xoắn ốc lên đỉnh, trùng với hướng của GPS luôn, sướng!!!
    Hai tên cắm đầu đi và con đường càng lúc càng rõ, được 1 đoạn khá xa, trời bắt đầu tối nên vội chạy về...hehe, tới được rẫy thảo quả thì bó tay luôn, mất dấu đường Đứng giữa rẫy thảo quả, hai cây đèn pin không có tác dụng vì rọi đâu cũng thấy toàn là lá thảo quả, túm lại là thảo quả và đậu phộng
    Thế là hai tên ngoác mồm, căng hết dây thanh quản ra hú hét ầm ĩ cho đồng bọn lên tiếng.... may wá, bé Dê đi lang thang đâu đó (chắc lại abc rùi...) nghe được, vội chạy về lôi thêm bác Lâm tặc leo lên rẫy hú đồng ca - Chẹp, lần đầu nghe tiếng hú du dương thế, vậy là cứ đổ dốc ầm ầm theo hướng tiếng hú của bé Dê
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra, theo con đường mòn đã tìm được tối qua, cả lũ hí hửng theo đường vòng vèo nhưng không dốc lém, vừa đi vừa ca hát om xòm, leo lên, leo xuống, qua 2 con suối cạn - hết đường!!!!! con đường mòn kết thúc bởi 1 rừng trúc thấp và con suối cạn sâu hoắm. ứ biết phải làm sao, GPS vẫn chỉ hướng đi thẳng, theo bản đồ thì đọan đường sắp tới là đỉnh 2700m, độ cao hiện tại mới có 2100m...hix. Thế là cả lũ cứ loay hoay leo lên, leo xống con suối đó mấy lần Cho đến khi phát hiện có sự chênh lệnh giữa tracklog và bản đồ (thực tế trả giá bằng 1 tiếng đồng hồ băng rừng lên đỉnh để kiểm chứng) mới quyết định theo con suối để băng qua quả núi phía bên kia.
    Lúc này đã giữa trưa, chuyện hay bắt đầu rùi đây.... các bé kể tiếp đi nào Anh lại bận đi tìm đường rùi
    Post trước cái ảnh mặt các bé đờ đẫn ra sau cả nữa ngày leo trèo trên vách núi và quay lại chỗ cũ để tìm hướng khác
    [​IMG]
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đây đây em đã về. Trước khi tơi tả xơ xác ngơ ngác vì ăn quá nhiều đậu phộng, dừng lại chỗ rừng trúc tí đã nhá. Trưởng đoàn vứt balo lại, nắm GPS chạy đi dò đường rồi, các bé ở lại nghỉ ngơi tranh thủ tạo bọt tí.
    Hai ku này vì muốn diễn thập diện mai phục hay song kiếm hợp bích gì đó mà đu nát cả một vạt trúc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thơ thẩn ...
    [​IMG]
    Phút nhàn rỗi. Ku Long khắc dấu ấn chứng minh cho cái sự đậu phộng của mình ( chỉ có đậu phộng mới có thời gian mà đứng khắc khắc ghi ghi thế này chứ gì nữa - bảo nó ghi "bố đã từng đi lạc tới chốn này" mà không đủ thời gian nên nó chọn phương án ... xỉ vả Bụi Xuân bằng cách ngắn nhất )
    [​IMG]
    Trong lúc lầm đường lạc lối, đói run chân run tay hoa mắt chóng mặt, Long mừng rỡ ngây thơ tin rằng mình là người đầu tiên phát hiện rừng Hoàng Liên có ... khoai - KHOAI LANG - hớ hớ. Cái này gọi là "củ khoai của Long"
    [​IMG]
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn đã quay về sau một hồi la hú rôm rả của anh em. Thở phì phò vì chạy đi quá xa, song thấy chĩa máy vô mặt cái là toe ngay
    [​IMG]
    Bắt đầu trườn vào rẫy thảo quả, đường mòn mất dấu lúc nào chẳng hay. Bắt đầu từ đây mình ác cảm với thảo quả. Vì cứ phải luồn cúi dưới nó, ngửi cái mùi ngai ngái của thân lá, và ... có nghĩa là vì mình toàn ăn đậu phộng trong rẫy thảo quả . Ghét mùi thảo quả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngổn ngang
    [​IMG]
    Quyết tâm chinh phục rẫy thảo quả . Khúc này còn được làm người nên còn chụp hình được. Về sau càng lên dốc càng dựng, hai chân hai tay thành bốn chân túm gốc thảo quả, túm cả búi cỏ mà bò đi như thú, chẳng còn đâu mà hình với ảnh .
    [​IMG]
    Nhưng cũng phải công nhận là cảnh đẹp
    [​IMG]
    Cái thân cây đổ phía sau ấy, mọi người nhìn cho kỹ nhá
    Trèo qua lần 1.
    [​IMG]
    Nhầm rồi, trèo ngược trở lại, ... , rồi lại trèo qua lại tiếp.
    [​IMG]
    Xong rồi lại quay lại trèo ngược trở lại. Tất cả 4 lần qua cái gốc cây ... khốn nạn ấy. Chân em thì ngắn. Cây nó đổ chả cao chả thấp. Không đủ cao cho anh em chui qua phía dưới ( vì trên lưng còn cả đống lủ khủ nữa ), nhưng cũng chả thấp để bước qua. Mà phải bò lên, dạng tay dạng cẳng, ôm lấy nó, trèo lên, trượt xuống ... hư hỏng một số khu vực va chạm . Bốn lần mới nhục chứ
    [​IMG]
    Lúc này đã quá trưa. Lê lết trong rừng thảo quả ngổn ngang cây đổ. Có lúc muốn ... khóc nhè ăn vạ. Quá mệt !
  5. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi anh Nghĩa, em Gà ơi, đậu phộng đang....mệt , thở phì phò mà bắt dừng trùng chân lắm ứ đi dược tiếp đâu.....
    Cái ngày đậu phộng thứ 2 này là khoái nhất, núi thì chót vót, nhìn là muốn leo rồi, trưọt chân là đi gặp các cụ luôn. Cảnh đẹp, nguời đẹp , chỗ nào đi dược là ta cứ đi...Tiếc nhất là ko cso cái hình Mr Nghia nhà mình trườn như thằn lằn trên đá tìm đường....Húhú giống Tazzan hết biết.
  6. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tụi Dê và Long biểu diễn thập diện mai phục xong thì đến lượt Dê truyền đạt cho anh em kỹ thuật abc trong rừng ( vừa bám cạy vừa......)
    Kết quả của màn biểu diễn này là tre ngã che cả đường rút của anh em
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ừ, khúc này hay nhất mà ảnh ọt lại ít nhất... Nói thế chứ lúc ấy đứa nào cứ bảo tạo bọt để chụp ảnh chắc bị oánh cho, toàn đi bằng 4 chân, chui rút trong bụi thì làm gì có tay rảnh để chộp ảnh nữa....
    hêhê... rẫy thảo quả này lọt thỏm trong 1 thung lũng, mất tín hiệu vệ tinh, GPS thành cục tạ trong tay, không khẳng định được hướng chính xác, cứ áng chừng theo hướng lần cuối cùng có tín hiệu. Trườn qua được rẫy thảo quả, lội ngang qua 1 số bụi rậm đáng kể, thêm balô tổ tướng đằng sau nên bé nào cũng phì phò...phì phò Gấu và lâm tặc vừa đi vừa hét: "không giỡn nhá, ông mệt lém rồi..." hehe, có ai đâu, bị gai rừng móc vào người, không đi được, cáu
    Dê và Long chạy trước, thông báo tìm được đường mòn dẫn đến một.... hix... 1 vách núi cao vời vợi. Lúc này lại có tín hiệu vệ tinh, GPS chỉ lên hướng đỉnh núi Vứt balô, hai tên cố leo lên. Long giữa leo tới giữa chừng, dốc quá, leo ngang tìm đường. Lúc này chỉ cách điểm cắm trại khoảng 500m đường chim bay.... Tớ cố leo gần tới đỉnh vách đá, chỉ cách điểm cần tìm khoảng 200m, phía trên đã thấy được 1 rừng trúc bé bé, đoán là đúng hướng, dưng nhìn xuống lại đống hành lý thì ôi thôi, bố ai tha lên được...
    Dê và Long cũng quay lại, thông báo tin vui là có đường mòn đi xuống núi!!! hix, thế là phải quyết định quay lại chỗ cũ khi sáng để đi vòng qua sườn bên kia~~~ một con đường đầy những tiếng làu bàu và than thở...ôi, giá mà lúc này có cáp treo
  8. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 lúc bước thấp bước cao cũng ra được chỗ nghỉ chân bữa trưa, lại cùng với bé Xibùa băng ngay sườn núi theo hướng ngược lại, lúc này đã hơn 3h chiều....
    Bố khỉ, lại phải chui rút trong bụi...dưng trời không phụ người hiền...hehe, con đường mòn to tướng, rực rỡ với đầy bông hoa (chưa nở) cỏ lạ (sắp mọc) hiện ra ngay trước mắt hai tên vừa mới chui từ rừng tre ra. Hội ý chớp nhoáng, Xì bùa quay lại gọi các bé còn lại, Jeandn đi tiếp để tìm chỗ cắm trại trước... quả nhiên con đường dẫn ngay tới đỉnh vách đá mà cả bọn leo trèo từ sáng đến chiều
    (lúc này có đủ mặt anh tài rùi, mọi người tiếp đê)
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hự hự ... Trong lúc bé trưởng đoàn nhà ta vứt balo bò như thằn lằn lên vách đá để khảo sát, Dê và Long đi hướng khác tìm đường, còn lại tớ, Xìbua, Gấu và bác lâm tặc dở đứng dở ngồi ở lưng chừng sườn núi. Đoạn này đứng 1 chỗ nên vẫn hát Sau oải quá chuyển sang đọc thơ ... sau nữa chuyển sang ... im lặng lầm lũi quay trở về khúc hoàng tráng của buổi sáng sau khi bé trưởng đoàn và 2 bé kia khảo sát xong . Đi tong cái công sức chèo leo băng rừng xé núi suốt buổi sáng . Hình ảnh đoàn quân lúc quay về chỗ cũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng cũng nhờ lạc vào chốn này mà trưởng đoàn mới có được những khoảnh khắc thư giãn hơi bị đẹp
    [​IMG]
    Ăn theo ( nhìn cái mặt ... thấy ghét )
    [​IMG]
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe tiếng Xìbua hú gọi phía xa tít mù, anh em lại lục đục đứng lên trượt dốc. Nghe tiếng Xibua hú thì có vẻ như bé trưởng đoàn lần này đã tìm ra cái gì đó ... to lắm (chắc là đường mòn ). Anh em cứ đi theo tiếng hú đi, em post nốt vài cái hình trong đám thảo quả này cho bõ ghét đã.
    Gấu và Long
    [​IMG]
    Mênh mông thảo quả
    [​IMG]
    Sườn dốc 45 độ .
    [​IMG]
    Úp mặt xuống đất.
    Đá (chưa) mòn mà đôi chân đã mỏi
    [​IMG]
    Ngẩng lên trời cao ( xem ra tình hình khác hẳn )
    [​IMG]
    Thân cây trong rừng thảo quả
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này