1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái chai rượu mà các bác bỏ lại đoàn em đi cũng thấy,chưa ai nhặt cả.Đang tính àm quả đi bụi nữa cac bác cho em ít thông tin về lều trại,túi ngủ và cả đồ ăn nhé,thanks nhìu
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Lều: Thuê.
    Túi ngủ: Thuê + mua + mượn.
    Đồ ăn: Mua
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Huhu, bạn gì bên topic Bụi bờ rồ bạn í gọi cái công việc hàng ngày vào post ảnh báo cáo cho bà kon xem của em là ngày nào cũng vào "xì pham" vài câu để đẩy topic lên đầu ( hế hế ), là không khiêm tốn cả nhà ơi. Em muốn bù lu bù loa lên vì đau khổ mất. Hự hự ... 5 giây. Xong. Giờ úp ảnh tiếp. Nhà mình hết đậu phộng rồi nhể. Đường mòn to oành giờ cứ thế mà phi thôi. Ngược lên độ cao 2700. Và hú hú ú ú ú ... ú ú .. ú .... Cơm áo là đây hạnh phúc đây rồi. Đã hết những tháng ngày ăn đậu phộng trong rừng thảo quả. Giờ là bao la mây khói rừng tùng
  4. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hi hi, nói thật với bạn mấy cái ảnh bạn cứ up 1 lần là xong thôi, như tớ, up có 1 lần. làm quái gì phải rải ra hàng trăm trang như thế.
  5. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Oài bác nói thế này thì em chịu chết,bác cho em thêm ít thông tin đi,ví dụ thuê ở đâu giá cả bao nhiêu.đồ ăn mang theo cái gì thì thuận tiện nấu nướng thế nào ạ
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !
    Thứ nhất : Không có nhiều thời gian dài để úp 3G hình lên 1 phát.
    Thứ 2: Ăn từ từ thì ngon hơn ăn ngấu nghiến.
    Thứ 3: Úp hình theo phong cách rải rác hay 1 đống là xì tai của mỗi nhà.
    Thứ 4: Khoe hàng cũng là một nghệ thuật và người khoe hàng cũng là 1 nghệ sĩ . Khoe sao để người ta không nhảy vào ném đá túi bụi vô mặt là cái mà hầu hết ai trên này cũng biết làm
    Thân !
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cái này em sẽ PM cho bác đầy đủ nhá. Bây giờ để em úp rải rác vài cái hình để khoe hàng đã bác ợ
  8. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Vaga ơi. Thay mặt nhóm trả lời bạn inzaghihuy đi kìa.
    Đừng nói chiện với Ku ''Irak'' nữa mệt lém.
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ngược lên độ cao 2700. Và hú hú ú ú ú ... ú ú .. ú .... Cơm áo là đây hạnh phúc đây rồi. Đã hết những tháng ngày ăn đậu phộng trong rừng thảo quả. Giờ là bao la mây khói rừng tùng
    [​IMG]
    Ủa em nhầm rồi. hế hế. Bi giờ là bon bon đi theo đường mòn, lại vào tiếp một khu rừng trúc đẹp thơ dại nữa. Lúc này không có ảnh ọt gì hết vì sau một ngày ăn đậu phộng mệt mỏi đã hết cả nước uống nữa rồi. Anh Nghĩa phi điên cuồng lên phía trước. Gấu và Vaga bền bỉ theo sau, tiếp theo là một đội quân kiệt sức vì khúc trước đã phải cống hiến quá nhiều cho việc tìm đường. Đoàn chia làm 3 cụm với quân số 1 - 2 - 5 cách nhau khá xa. Kẻ xa nhất về phía trước là trưởng đoàn, hùng hổ quay lại thông báo : Quay lại đi. Ặc ặc.
    Quay lại 15 phút, cũng may là toàn phi xuống. Để cắm trại. Chứ phi lên thì theo lời anh Nghĩa là còn rất xa, đường dốc, không có chỗ cắm trại, mà quân thì tơi tả lắm rồi. Nghe tiếng hú quay lại. 5 chú phía dưới dãy đành đạch ra ăn vạ. Ku Dê còn nói : Ai xuống cứ xuống, em không đi đâu hết. Hố hố. Rồi cũng phải bò xuống hết.
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ối trời ơi, các bạn lại xử sự một thiếu văn minh roài.

Chia sẻ trang này