1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tớ chả hiểu bạn nói cái gì cả???
    nhưng vấn đề là thế này, cái topic của bạn cũng chỉ là miêu tả lịch tình 1 chuyến đi, ko fải là nơi để tất cả mọi người vào đó thảo luận, ko nên cố sống cố chết giữ nó lại, các bạn trong nhóm đi bụi xuân của bạn, cứ 1 ngày ko post bài xem, đảm bảo nó trôi tuột đi ngay tận trang 8 tang 9 là cái chắc, các bạn viết cho người khác đọc, còn nếu chỉ để đọc với nhau, tốt nhâá qua yahô bạn ạ, còn ảnh, cầm usb đến nhà nhau mà lấy, ko thì up lên phôôbucket, ai thích lên mà đao.
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    @ Windy: Cái này bọn em đã nhận bên "những địa chỉ đen" rồi. Hơn nữa ngay trước khi em post cái hình ấy cũng đã viết là "...chọn phương án ... xỉ nhục Bụi Xuân" - ai ăn nhiều cá sữa chắc dư sức hiểu tụi này không hề né tránh cái sai của mình. Không cần thiết phải quote đi quote lại nhiều lần như thế nữa
    @ Ukal ... : Ngay cả đi về rồi, chỉ còn mỗi việc post ảnh khoe hàng cũng bị ku làm gián đoạn quá thể. Nếu chỉ vì acay do bị các mem khác ném đá thì cứ ở nhà mà ném lại. Hà tất sang nhà tụi này khua khoắng. Hoặc là đóng góp hoặc là im lặng. Đừng phá. Lớn rồi !
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chống mafia mệt quá. Nhóm lửa nấu cơm đã. À mà hôm nay hết nước, không nấu được cơm. Anh em nuốt đỡ bột bắp vậy. Anh Nghĩa với ku Dê lết đi tìm nước rồi. Mọi người ở lại dựng trại và chuẩn bị tinh thần "không có nước cũng không sao". Còn 1/2 chai 1,2 lít, không ai dám uống, để dành cho anh Nghĩa và ku Dê ...
    Ngay cả cái bếp hôm nay cũng phải treo khổ treo sở bằng sợi thép 2ly rỉ của ku Bánh mang theo. Ngồi gần cấm thở mạnh, nếu không sẽ mất thăng bằng và ... nhịn
    [​IMG]
    Chờ anh Nghĩa và ku Dê lâu quá. Anh Nghĩa ơiiiiiiiii..... Hú hú ú ... ú ú ..u uuuu .....
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    @Windy & diễn đàn: Sorry, thành thật nhận khuyến điểm của nhà BX.
    @Vaga, Xibua, Gấu & các bé BX còn lại: Lộn xộn quá, không cần thiết phải cãi nhau về sự nhận thức như thế đâu. Ai cũng biết mỗi nick trên 4f là như thế nào rùi - Mackeno nghe nói vớ vẩn gì đó thì cứ nhem nhem cãi lại thế hử; Tốn sức thế; Oánh chít bây giờ, về nhà hết đi
    Hết đậu phộng đường rùi, đi tiếp thui - tiếp tục khúc quân hành của ku Bánh đi nào
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 19/04/2007
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện
    Phi 1 mình trước để tìm chỗ cắm trại, chạy mãi mà đường càng lúc càng dốc và hẹp lại, trời thì lại sắp tối - cú mèo, thả balô, chạy 1 mạch 1 lúc, thở ra hết các lỗ dưng vẫn không tìm được chỗ nào rộng để có thể cắm trại, hix.... thế là phải chạy ngược trở lại chặn các bé, hehe... tiếc là không có cái ảnh nào khi đó, mặt đứa nào cũng như cái bơm
    Quay xuống, tới chỗ cắm trại, cả ngày leo với trèo không gặp con suối nào cả hix..hết nước nấu ăn. Thế là hai tên mang theo 1 cơ số chai lọ, phi xuống núi lấy nước, được 1 quãng khá xa, chỉ toàn núi với đá. Quyết định bỏ đường mòn, băng rừng xuống 1 khe núi - hehe... vừa leo vừa bẻ cây đánh dấu đường vì trời sắp tối rùi. Alah, có 1 con suối khô!!!!, xuôi theo dòng 1 tí, phát hiện vẫn có dòng chảy ri rỉ, đành phải chắt nước từng chút một... Bổng nhiên ku Dê gào lên: anh N ơi, rắn cắn em!! tưởng là đã "thôi rồi Lượm ơi rồi", chạy lại thì thấy ku đang phủi phủi mũi giầy: hình như nó cắn vào giầy của em (hehe...ứ biết con gì cắn). Không sao hết nhưng cũng ứ dám đứng ở đó nữa. Sau 1 lúc, trời tối, cũng vừa may lấy được đầy mấy chai nước, theo đường cũ phi vội về trại... Mẹ ôi! Leo mấy đoạn dốc, nhìn đâu cũng thấy đầy sao!!! may mắn vẫn còn đủ sức để lết về trại
  6. nhanlethithanh

    nhanlethithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bác jean ơi, em định nhịn chuyện này o nói ra nhưng mà em nhịn hết nổi rùi
    các avata của bác làm em mỏi hết cả chân mặc dù đang ngồi trên một cái gối to đoành và dựa lưng vào một cái gối to đoành khác. hic hic
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hổng phải mình em nói, mà nhiều người nói rồi
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy bóng Dê và anh Nghĩa bò lên từ chân dốc, anh em đã ... xum xoe :
    -"Lấy nước cho Dê với anh Nghĩa uống đi - Ngồi, ngồi nghỉ đi đã - Mệt lắm hả ???? "
    -Ku Dê mếu máo "không tìm được nước".
    - Không sao đâu, hôm nay không ăn cơm cũng được.
    - Nghỉ đi đã.
    Thằng Dê nghe anh em không những không buồn mà còn rất sốt sắng lo cho nó với anh Nghĩa, nó ngoác mỏ ra cười hô hố ... nước đây này yyy.... Đầy một balo chai lọ những nước là nước
    Mọi người chia nhau uống nước. Nước suối nguyên chất chả có khử khiếc gì sất. Ngày hôm qua còn õng ẹo sợ không uống nước suối. Mà hôm nay thì ... chẹp, chưa thấy cái giống nước gì nó ngon như cái giống nước này. Nước chạy xuống đến đâu là ... biết đến đó.
    Uống nước xong, Vaga cẩn thận lấy cái "môi" đong từng tí nước để đun cho anh em nuốt bột bắp. Mỗi tên 2 lưng môi, trừ thêm 1 tí cho nước bốc hơi
    Hôm nay lửa cháy ngút trời
    Đi ngủ thôi, không ai còn sức tác nghiệp nữa. Dê và Bánh tranh thủ phơi một số thứ trên cành cây cạnh đống lửa. Về phần tớ thì chả còn gì để kể, ngủ thôi. Ai còn làm gì cứ làm nhá. Mai dậy sớm đốt lều.
  9. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    he he... nước suối tinh khiết à? mát à? uống tới đâu bít tới đó...hehe - Đã thật... Dê ơi, kể cho mọi người nghe mình con suối mình lấy nước như thế nào đi...
    Này, có mấy cái ảnh chụp túi bụi lúc các bé xúm xít quanh bếp lửa cơ mà - Post tạm 1 cái lều trại và cả lũ bu quanh đống lửa chờ xơi bột bắp
    Chờ ăn
    [​IMG]
    Chỗ ngủ thân mật
    [​IMG]
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 20/04/2007
  10. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Qua đoạn này là đoàn mình hết đậu phộng rùi. Mấy bác người Mèo cũng ko trèo lên đến đây để lấy củi, chỉ còn mỗi con đường độc đạo, cứ thế mà đi. Anh Jeans ko fải lo dáo dát tìm đường nữa. Đoạn đường vừa qua anh đúgn là "con chim" đầu đoàn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy.
    Ở độ cao 2700 mà thèm bia mới lạ chớ.
    Mời cả nhà

Chia sẻ trang này