1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái nhà này ... mình mà không dậy thì cũng chả có ma nào chịu dậy . Ngủ gì mà ngủ lắm thế hả. Lửa cháy ngùn ngụt rồi đây nàiiiiii ... Bánh! Thập thò mãi mà chưa chịu ra à. Xung quanh thì tối om om.
    Chửi rủa mãi cuối cùng ku Bánh nó cũng thò ra khỏi lều. Tưởng có bạn, ai dè nó vác ngay cái xẻng đi đến chỗ "đầu sóng ngọn gió" để đu bụi trúc. Gió nó thổi "hương hoa" về phía mình. Bố khỉ cái thằng mới sáng sớm . Sao mà chọn chỗ abc khôn thế không biết
    Cái khoản dậy oánh răng rửa mặt ... khô, rồi thì là ăn sáng, rồi thì là lau chỗ nọ chùi chỗ kia, dọn trại gấp lều, thu dọn chiến trường .... cứ gọi là mất thời gian dã man, chả có gì đặc sắc mờ kể...
    Xem nào ...
    Tư thế ngồi hong giầy của ku Xibua
    [​IMG]
    Buổi sáng hôm nay, cái vật thiêng liêng này chính thức được chọn làm biểu tượng thân thiết của Bụi Xuân
    [​IMG]
    Minh chứng cụ thể
    [​IMG]
    Đoàn quân trước khi tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hành quân thôi. Hôm nay mới đúng là bao la sương khói rừng tùng. Thời tiết lên cao không còn nắng ráo như ba ngày vừa rồi nữa.
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Độ cao 2700. Kẻ đầu tiên
    [​IMG]
    Bé tiếp theo
    [​IMG]
    Và tiếp theo ...
    [​IMG]
    Đủ quân
    [​IMG]
    Chúng nó tạo bọt
    Xubua
    [​IMG]
    Tặng ku Long ( kẻ tạo bọt chuyên nghiệp nhất Bụi Xuân)
    [​IMG]
    Mặt mũi nó đây
    [​IMG]
    Anh nuôi ( hiền khô à )
    [​IMG]
    Ku Bánh đang miên man trong nỗi niềm tha hương ( Cha mẹ ơi con sắp lên đỉnh rồi mà điện thoại lại mất sóng. Cha mẹ cứ yên lòng, kẻ trai tráng này vẫn mạnh khỏe, thi thoảng hơi ... down down tí thôi. hế hế hế )
    [​IMG]
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thằng này ngồi đẹp. Ách xừn thêm cho nó cái nữa
    [​IMG]
    Tầm nhìn gần
    [​IMG]
    Tầm nhòm xa
    [​IMG]
    Lại đi thôi. Move .....
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    À từ từ, khoan đi đã, còn ku này nữa. Ai kéo ku Bánh xuống với. Cái thằng ... mộng năng loay hoay mãi không xuống được
    [​IMG]
    Bánh iêu Cậu luôn là niềm cảm hứng bất tận của tớ. Không có cậu, chắc tớ không đủ "đam mê" để post hết đống hình của nhà mình đâu. Hí hí
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Được lắm em gái ạ !
    Hôm nay thì A mới đọc kỹ topic này của em...quả thật "ngả mũ cúi chào" !
    Em làm A nhớ đến những người bạn gái thời SV mà A đã từng quen biết họ vừa có thể đơn độc trong những mục đích hoạt động xã hội (mấy chuyện đi lại chỉ là chuyện vặt) vừa có thể biết tập hợp nhóm bạn theo mục đích của mình .
    Gần đây A biết thêm một cô gái : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/651626/trang-11.ttvn
    Bọn E ko cần phải "thảo luận" cho ra ngô ra khoai với nhóm của URAK vì A thấy cả hai nhóm đều được tất nhiên với 2 phong cách khác nhau và cách nói cũng vậy. Kiểu đi của nhóm URAK thì đúng là hơi phủi (bụi bờ) nhưng cách sống họ ko bẩn tính đâu .Giao lưu với các bạn đó hay đấy !
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi độ cao 2700m. Đi xuống thấp men men rừng tùng ( hình như thế , không phải xuyên rừng tùng ). Vì có những chỗ trống gió thổi muốn bay ... trưởng đoàn . Chỗ này tùng trúc lẫn lộn chả biết cái nào trước cái nào sau. Nhưng mà không khí ẩm ướt đã bắt đầu thấm vào người và hành lý, không còn khô ráo như mấy ngày trước nữa. Ướt át, nhớp nháp, và trơn tuột.
    10h30'' sáng. Gặp một dòng nước nhỏ có cắm sẵn ống trúc. Tranh thủ hứng nước.
    [​IMG]
    Từng người từng người, từng chai từng chai ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong rừng trúc ẩm ướt tối tăm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn này không những leo dốc mà dốc còn nhún nhảy nữa mới ác chứ, mất sức kinh khủng. Lớp lá mục rụng xuống, lớp này chồng chất lớp kia qua nhiều năm tháng. Chịu khó dừng lại nhún cũng sướng phết
    Đường đi là leo ngược lên một con suối toàn đá tảng. Bám đầy rêu xanh lè. Cứ toàn thân mà bò.
    [​IMG]
    Đây nữa
    [​IMG]
    Khúc này máy chụp hình bắt đầu mơ màng. Ẩm.
  7. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Nhà này khỏe up thế. Lúc nào cũng ở trang đầu!
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Lạc hai ngày trong rừng cơ mà. Không khỏe sao được
  9. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp mặt anh em trong đòan mới nhớ,từ hồi đi Fan ăn cơm bụi uống nước suối đến giờ ,em chưa sổ giun gì cả ,mà nghe Long nói giun rừng thì thuốc thường không trị được,đề nghị anh em trong đòan tổ chức họp mặt sổ giun tập thể
  10. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang Gà dậy sớm và........
    [​IMG]
    Và vũ điệu múa phụ họa của bác LâmTặc khi nghe các bé rap
    [​IMG]
    Thêm cái ảnh đủ mặt các bé khi tới đoạn nghỉ chân 2700m
    [​IMG]
    Hướng đi nhìn từ chỗ nghỉ chân 2700m
    [​IMG]
    và con đường mây mù lãng mạn thế này đây ( ứ chụp được gì cả)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này