1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Qua khỏi khu tự trị của tùng, một khúc giao nhau xen kẽ giữa tùng và trúc, rồi bắt đầu dấn thân vào rừng trúc ẩm thấp. Trúc ở khúc này thân to cỡ ngón chân cái , lóng dài, xanh xanh đen đen bám đầy rêu. Cảm tưởng như chẳng bao giờ biết khô ráo là gì. Dốc cao nên cứ cúi mặt xuống đất, bám gốc trúc đu lên. Không nhìn thấy cành lá, chỉ nhìn thấy gốc, một nỗi thèm ... mía trào dâng trong cổ họng anh em . Miệt mài đi nên không có tấm hình nào chụp gốc trúc cả. Vượt hết con dốc lên một đoạn ''trống vắng'', vứt balo nghỉ rồi ngửa mặt nhìn trời.
    [​IMG]
    Đang làm trò giề thế lày ?
    [​IMG]
    Di chuyển thì cũng không lạnh lắm, nhưng dừng lại tí là muốn teo hết lại. Thật sự lạnh. Gấu ngồi run gru gru ...
    [​IMG]
    Cứ há mồm ra thở, mất sức. Long tranh thủ tăng lực bằng nước có công thức: bột cam + đường gluco + muối + ... + trứng vắt
    [​IMG]
    Đường đi phía trước, lại đổ dốc xuống theo lòng một con suối. Thực vật ở đây bây giờ là cái giống gì cũng không biết nữa. Nhưng đâu đâu cũng phủ đầy rêu. Trên thân cây to và trên đá.
    [​IMG]
    Trời âm u, mây mù mù
    [​IMG]
    Thêm vài góc nữa rồi đi. Chả biết cây sống hay cây chết
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    ặ cỏÊ nhà ặĂi. Hôm nay nhà mơnh có fn trặa không ỏƠy nhỏằY ? ,n cĂi gơ, fn lúc nào ? Chỏằ- này giỏằ là hặĂn 11h trặa rỏằ"i. Em tơm hoài chỏÊ thỏƠy cĂi vỏt tưch cỏằĐa sỏằ fn trặa nó nỏm 'Âu cỏÊ. Nhỏằ> mang mĂng có phỏÊi cĂi chỏằ- ngỏằ"i fn xúc xưch mà chỏằ nuỏằ't vỏằ>i" không nhỏằ?
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    MĂy cỏằĐa anh có mỏƠy cĂi dặng xóa hỏt rại vơ lúc 'ó quên chỏằ?nh chỏ 'ỏằT chỏằƠp, 'ỏằf tỏằ'c 'ỏằT chỏằƠp chỏưm quĂ nên rung bât nhă -
    Tơm 'ặỏằÊc 1 cĂi, quên mỏƠt là ai chỏằƠp rại, post 'ỏằĂ vỏưy
    [​IMG]
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ế ê anh Nghĩa nhầm roài. Chỗ này gần 2h chiều, anh đang chổng mông đun cọp phi đấy anh không nhớ à. Có 8 đứa, thiếu mất 1 đứa còn bảo không nhớ là đứa nào chụp. Hứ. Hừ. Em còn mấy cái nữa đây. Chỗ này lạnh tê tái con gà mái. Môi đứa nào cũng thâm xì. Đứng rên hừ hừ run lập cập.
    [​IMG]
    Nhiệt độ xuống thấp quá, đun hết nửa kí cồn mà cái ấm bé tí tẹo chả thèm sôi. Ơ mà là đun trà gừng của Gấu chứ không phải cọp phi. Nhầm
    [​IMG]
    Chỗ này xuống thấp quá. Trời lại mù. GPS mất sóng ... (ăn cơm đã )
  5. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hà hà... Ừ, hình như là nhầm rùi, thế quái nào ấy nhỉ, anh nhớ có chộp mấy cái ảnh lúc ấy mờ
    Lúc này cả nhà từ đỉnh 2900m xuống mờ... lúc trên đường lên đỉnh 2900, anh nhớ là còn vài cái nữa, tìm xem nào
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 24/04/2007
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 24/04/2007
  6. jamesbond84

    jamesbond84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Đợt tết dương lịch vừa rồi tôi và 1 nhóm bạn vespa8x đã chinh phục PXP...
    Chắc những người đang có dự định đi thì đã bít cần chuẩn bị những gì?
    Có 1 chú ý cho những người sắp đi là buổi đêm nằm ngủ rất là lạnh mà túi ngủ họ mang cho mình hay bị hỏng khoá, mà hỏng khoá thì rất khó giữ ấm được cho nên các bạn phải check lại khoá trc'''''''' khi đi và mang thêm cái đệm mút du lịch vì nằm ở trong lều toàn nằm lên rễ cây và rất khó ngủ....
    Chúc các bạn lên đường vui vẻ....
    Các bạn có thể tham khảo về hành trình leo PXP của mình ở đây...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-cibFmN47eqsQafwY1oE1JrMIC30-?cq=1&p=629
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ trưởng đoàn cầm em GPS lăng xăng đi dò sóng, chụp vài cái nghịch chơi. Thời tiết khắc nghiệt, Ở đây chắc quanh năm cây cối chả bao giờ khô.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi chỗ này, lại đi xuống tiếp theo lòng suối cạn. Xuống sâu kinh khủng. Chỉ có xuống, xuống, và xuống. Càng xuống sâu càng thấy ảm đạm. Sương mây lẫn lộn mù mờ. Xuống chán ( khoảng 2 tiếng ) thì lại lên. Chỗ này bắt đầu lên thì phải.
    [​IMG]
    Con đường càng lúc càng trở nên "phong phú". Cảm nhận rõ nhất là khả năng uốn éo của mình khá tốt. Lúc thì bước cao, lúc thì trèo, lúc thì quay lưng tụt, lúc lách qua khe đá, lúc đu rễ cây qua một vách đá nho nhỏ, qua một cái "cầu" bằng thân cây cũng nho nhỏ... nói chung là không chỉ có lầm lũi đi đơn điệu như mấy ngày trước nữa rồi.
    Từ khúc này áo mưa xanh đánh dấu đường cũng xuất hiện nhiều hơn ( và vô tổ chức hơn )
    Lại lên, lên, và lên. Cảm nhận được thế nào là ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Trèo lên cho cố rồi lại đổ dốc ầm ầm, rồi lại bò lên
    Trời bắt đầu xâm xẩm, hình như khoảng 4h chiều thôi. Đi hoài đi hoài đi mãi mãi mãi ... mà vẫn không hết con suối. Bò qua không biết bao nhiêu đá. Đá toàn rêu trơn trợt, nhảy nhót không khéo là đi ngay. Hai ngày rồi anh em không có cơm vì không đủ nước. Hôm nay kiểu gì cũng phải nấu cơm. Khúc này em mệt quá. Không hiểu mọi người đi tìm đường kiểu gì nữa. Chỉ nhớ mờ mờ ku Long khúc này chạy dáo dác tìm ... rác du lịch. Rồi sau khi dừng lại ở một chỗ bằng bằng giữa rừng trúc Long với Dê còn đi tìm đường nữa. Cả ngày đi trong sương khói, cây ướt quật vào quần áo ngấm vào người ...
  9. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    @bạn Jambond gì đó: làm ơn đọc kỹ trước khi post bài nhá, nhà này đã đi về lâu zồi.......
    (tiếp) hà... khúc hấp dẫn nhất trong cuộc hành trình. Lúc này con đường vòng qua sườn núi phía bắc, sương dầy đặc, gió thì cứ vù vù, chẳng ảnh ọt gì được. Theo dự kiến sẽ đến chỗ nghỉ đêm tiếp theo khoảng 4-5h chiều, dưng mờ do thời gian nghỉ trưa ngắn, các bé hăng lên nên tốc độ đi nhanh quá, chạy vù tới nơi mới có 3h - Quyết định đi tiếp để bù thời gian bị lạc 2 ngày trước, lại leo trèo tiếp
    Con đường ngày càng dốc, đá trơn trượt....leo thêm khoảng 1 tiếng, các bé bị ướt thấm lạnh và đuối sức...hehe, lúc này vẫn lưng chừng núi, không có chỗ cắm trại ~~ các bé vừa đi vừa làu bàu, càu nhàu, vừa ...(*&*^%*&*(&^%&^)(&^^....
    Lúc đó, không hiểu đánh hơi hay thấy được cái giề bé Long tinh thần lên cao vời vợi nên cho chạy tiền trạm tìm chỗ cắm trại, các bé dưới này vẫn cứ từ từ tiến bước - quá 4h, trờ bắt đầu tối, vừa may tới được 1 chỗ nghỉ chân be bé, nhưng không đủ chỗ cắm 2 lều...hix đoàn có những 3 lều. Vẫn chưa nghe tín hiệu của ku Long có chỗ khác khả dĩ hơn, bổ sung thêm bé Dê vào đội trinh sát.... Một lát sau hai đứa quay về, mặt méo xẹo: anh ui, trên đó không có chỗ, với lại ướt mem.........
    Các bé lúc này lại đủ mặt rùi, tiếp đê....
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tiến hành san lấp hiện trường lấy chỗ cắm trại ngay lập tức. Không biết vì thời tiết, vì chỉnh không đúng chế độ, hay vì đuối sức run tay mà ku Long chụp hình cứ rung bần bật thế này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khúc này em với cả Gấu, Dê lo củi lửa nấu cơm. Anh Nghĩa, Xibua, Lâm tặc lo tre trúc dựng lều. Ku Long cống hiến nhiều rồi cho nghỉ ngơi, người nó ướt mem ngồi như mèo cạnh đống lửa, khói cay xè cũng chả còn biết gì mà né nữa. Ku Bánh thì cứ tí tí lại "Vaga ơi sao điện thoại không có sóng". )&(*&*%$^#%^()*)(*^&%##@$ Vaga lấy mất sóng của cậu chắc

Chia sẻ trang này