1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mà cái chuyện củi lửa hôm nay đến là ... khốn nạn . 5 cái quẹt ga, rồi thì "díp bô" với chả trời đất gì đó, cái nào cũng ngủ. Nguy cơ không có lửa làm tay đã run càng run hơn. Có lẽ vì ở trên cao, áp suất gì gì đó và vì nhiệt độ thấp, không khí ẩm làm hộp quẹt không cái nào sống nổi. May sao ku Long còn 2 cái quẹt ga vẫn còn ép nilong, không bị ẩm, mở ra phát bật ngay. Hú vía.
    Chưa bao giờ mình nhóm 1 cái bếp nào mà củi ướt nhẹp toàn thân 100% như hôm nay. Hơi nước đọng lại trên lá cây, cựa nhẹ cái là rụng xuống như mưa rào, có lúc gió cuốn tưởng mưa thật. Củi ướt, người ướt, tay run môi thâm mắt sưng vù vừa rên gru gru vừa nhóm bếp. Ku Long thì thân tàn ma dại tới mức run không nổi nữa. Chỉ ngồi im một đống . Khúc này còn lại ku Dê khỏe nhất, vẫn tung tăng đu cành bẻ củi, múa dao lia lịa mang củi về cho chị nấu cơm. Ôi.... người đàn ông 19 tuổi . Cuối cùng cũng có cơm ... khê để ăn
    Có ai nhớ hết cảm xúc về bữa tiệc đứng đêm thứ 4 này không nhỉ
  2. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cả nhà Bụi Xuân chắc chưa ai được ăn bữa cơm ngon như thế. Thèm quá
    Gà ơi cất kỹ cái nồi cơm giúp chị nhá.Đừng có đem ra show nhá
    Híhí...xấu hổ chết
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Gấu ơi, cất cái nồi nào đấy, cái này á?
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng có chỗ dựng được 2 cái lều... nó đây - Tiếc là không có cái ảnh nào của cái tổ anh ngủ đêm đó...
    [​IMG]
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái ấy, là cái này cơ anh Nghĩa ơi. Cất nhá
    [​IMG]
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Chuyển cái bài của ku Long lên đây cho phù hợp với cảnh quan đô thị
    "...Lúc này, chiều đã gần ngả bóng, hôm đó ko hiểu sao em lại là người xung nhất đoàn, luôn đi trước tìm đường. Đường lúc này khó đi hơn, nhiều tảng đá to khắp nơi, đường mòn ko rõ và chia làm nhiều lối rẽ.
    Anh Nghĩa lúc này đang ở sau để hỗ trợ mọi người phía dưới. Em đảm đưong nhiệm vụ tìm đường. GPS lúc này vứt xó, con đường lúc này nói thật là chỉ là con đường của vết rác. Em cắm cổ leo, bỏ balo ra để chạy cho nhanh. Dường như đeo balo quen rồi, đến lúc cởi ra em phi lên mấy tảng đá nhẹ như bẫng, mất thăng bằng ngã dúi dụi về phía trước. Đường mòn lúc này mờ quá, gặp ngay 1 khu vực toàn đá, giống như có con suối chảy bên trên xuống. Em trèo ngược lên khu vực đá đó, nhìn thấy nhiều con đường nhỏ khác nhau mà ko biết nên đi đường nào. Dựa vào cảm tính, em chọn 1 con đường trông rõ rệt rồi đi theo......
    Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là phải tìm ra rác...Rác Du Lịch, đâu rồi. Cảm tưởng vừa đi mà mắt luôn nhìn xuống đất xem có sự đổi màu sắc của vỏ kẹo vỏ bánh không. Cuối cùng cũng khá xa so với vị trí bỏ ba lô lúc nãy, em đã thấy vết rác, 1 vỏ kẹo màu tím giữa đống lá trên đường đi. Nhưng để thêm chắc ăn, em lại đi lên tiếp cho đến khi thấy dấu hiệu đánh dấu đường của người dân tộc.. thế là em bắt đầu leo xuống kêu gọi mọi người lên.
    Bắt gặp 1chỗ bằng phẳng giống như chỗ nghỉ trưa. Chỉ có 1 chỗ nhỏ bằng phẳng còn đâu mấp mô, lọt thỏm dưới rừng trúc...
    Anh Nghĩa bảo em lên bên trên tìm thêm xem có chỗ nào rộng và bằng phẳng hơn nữa không. Chứ ở đây gió thổi liên tục ( nằm ngay họng hút gió )với sương xuống sợ đêm lạnh lắm.... Có ai từng biết cái lạnh của độ cao 2900 trong mây lúc đo mới hiểu...Gió táp vào mặt lạnh ngắt..
    Rồi, em trèo lên tiếp, đi 1 lúc lâu qua khỏi rừng trúc. Em đến 1 khu vực có tầm nhìn rất tốt, thoáng, cây chỉ mọc thấp lưng chừng đầu gối đên thắt lưng, nhưng rậm rạp, che khuất đường mòn dưới đất..
    Cảm giác đi 1 mình lúc đo thật ghê người, nếu đi 2 người thì không có gì để nói. Trời thì nhá nhem, cảm giác sợ hãi khi chung quanh chỉ toàn cây, mây trắng và gió. Gió thổi vù vù ngang tai là sợ nhất.
    Đi qua trảng cây này thì em ướt hết người do chạm chúng liên tục, mà cây cối trên này cũng chả khô được bao giờ, quanh năm ẩm ướt.
    Đi hoài em ko thấy 1 chỗ nào bằng phẳng cả mà chỉ thấy cây với gió, mà cũng khá xa rồi. Em tự nhủ nếu đi xa quá chẳng may lạc đường với tối ko nhìn rõ thì chết. Đi người không, không có túi ngủ, lạc trên này thì đêm xuống chắc chắn là chết vì lạnh... Em trở về thì gặp Dê đi lên. Có thêm đồng đội. Em thêm chút tự tin rồi cả 2 đứa cùng phi xuống.( về sau lên tới đỉnh mới biết thêm 1 quảng nữa là tới đỉnh rồi)..."
    Còn khúc Dê và Xibua đi ngược xuống dưới lấy nước lên để nấu cơm nữa nhỉ. Nhà mình tính ra có mấy phen phải đi ngược tìm nước. Em không phải đi vụ nào, nhưng cứ tự nghĩ cũng thấy sức người đúng là kinh khủng thật - ý chí nghị lực quyết định tuốt tuồn tuột
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 4 là đêm kinh hoàng dã man nhất. Lúc đi chỉ dự tính tất tần tật có 3 đêm ngủ trong rừng. Vậy mà ngủ tới đêm thứ 4 rồi vẫn chưa lên tới đỉnh. Hôm nay là ngày thứ 5 lọ mọ chui rúc trong rừng. Mà càng lên cao thì nhiệt độ càng xuống. Thức ăn mang theo không dám cho anh em ăn thả cửa, vì nói thật - chả biết ngày mai sẽ ra sao . Còn sức thì phải còn tiết kiệm. Nói dại nhưng nhỡ lạc thêm vài ngày còn có cái mà ăn. Phải công nhận tinh thần nhà mình tốt thật. Đi lạc như thế, hai ngày vừa rồi ăn uống kham khổ. Toàn các bé đang tuổi ăn tuổi lớn chưa một lần đi bụi, mà hai ngày liền chỉ có húp bột bắp trừ cơm, mỗi đứa 1 gói bé tẹo chứ lấy đâu ra mà nhiều.
    Đêm qua lạnh quá, chỗ ngủ lại ướt át nữa, chắc biết anh em ai cũng mệt nên anh Nghĩa dặn sáng nay không phải dậy sớm nấu nướng gì hết. Anh em vừa thu dọn đồ vừa chia nhau mấy gói mì còn lại ăn sống. Sao đời mình cũng có những lúc đáng thương thế không biết . Vậy mà rời trại lên đường đi tiếp ai nấy lại hí hửng hò hét như chẳng hề biết có khó khăn gì.
    Hôm qua trong lúc mệt mỏi đói rét, có một đứa lẩm bẩm : "****** đứa nào nghĩ ra cái trò đi không guide không porter này ..."
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Con đường sáng nay mịt mù trong mây, và gió rít vù vù ngang tai.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng Gấu vẫn hát bài ca em bay lên đỉnh
    [​IMG]
    Long vẫn tạo bọt khi anh Nghĩa chĩa máy "ách xừn"
    [​IMG]
    Dê vẫn ngơ ngác như lúc chưa mua được vé tàu đi Lào Cai ( nhìn cái này giống đang abc mà bị bắt quả tang quá )
    [​IMG]
    Sắp lên tới đỉnh rồi. Hù hù
  8. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất ngày thứ 4,lạnh thấu xương,chưa bao giờ chịu cái lạnh ngoài Bắc (đã thế còn trên núi) giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh
    Đường đi thì đầy rong rêu, hic lúc này mà ngã trật chân thì .....Thôi rồi Lượm ơi....cố mà đi cho cẩn thận (cho chắc hic) .Lên độ cao 2900, nghe dân tình đồn là cảnh đẹp tha hồ chụp ảnh ,há há há chả còn đủ sức móc máy hình ra nữa, đeo hai lớp găng mà vẫn lạnh cóng.Lên 2900 xong lại lộn xuống 2700 ,hừ sao ko làm đường lên thẳng cho roài (mệt lắm rồi ).
    Cái đọan leo lại 2900, dốc trơn thỉnh thỏang nghe Long kêu :" Có rác !! Đúng đường rồi!!!!"(mình vốn ghét đứa nào vất rác lung tung dưng mờ hôm nay nghe vui thế chứ ).Tới chỗ bằng phẳng rộng rãi có dấu tích các cuộc nghỉ đêm,nhưng mà còn sớm quá ,thế là các bé quyết định leo bù thời gian bị lạc .Thế là đoàn mình "thả con tôm để bắt con tép"
    Chỗ nghỉ đêm đấy được lắp máy lạnh còn thêm quạt nữa , có hệ thống matxa lưng (lồi lõm đêm nằm ngủ mà cứ như có ai dí súng vào lưng)
    Các bé tranh thủ thưởng thức món cơm Fan (công thức nấu cơm này độc quyền nhóm BX)
    Ăn xong ,mệt lắm rồi.ngủ......CHÚC MỌI NGƯỜI NGON GIẤC!!!
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, giờ mới nhớ ra có ku nào bảo là khép cửa lều lại không ... muỗi nó vào cắn chết
    Ku Bánh bẩu : ...
  10. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ở độ cao này ,muỗi có mặc áo rét cũng không bay lên tới nơi dc đâu yên tâm
    Được bachhoang31 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 26/04/2007

Chia sẻ trang này