1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Này.... tối hôm đó lều của Vaga và Gấu làm gì cứ rúc rích cả đêm thế hử? không để cho ai ngủ à!!!!!! -
    Còn bác lâm tặc kia nữa, mệt muốn đứt hơi mà ban đêm vẫn cứ tăng ca, hạ gỗ ầm ầm
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Lều bên này ứ ngủ được, là vì ... trúc của anh Nghĩa cứ đâm vào lưng chị Gấu, nằm im thì khó chịu, càng cựa càng đau. Thế mà sáng ra Gấu nhà ta tươi tỉnh hẳn lên, anh Nghĩa thì cứ vừa dọn lều, vừa la các bé, vừa bỏm bẻm cười một mình Ôi, càng đi càng thấy nhân gian lắm điều khó hiểu
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Xem ra lều em là yên bình nhất, các bé chỉ tập trung để......ngủ mà thôi
  4. umbalaxibuavn

    umbalaxibuavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Sao mấy đêm ở rừng, mình ngủ ngon đến lạ, ko mộng mị, ko lo nghĩ. ngày mai ra sao thì ra, lạc nữa càng vui. Đọng lại sau chuyến đi là nhữgn ngày bị lạc, chỉ tội là đói quá thôi, ở nhà ngày ăn 3 bữa mà vẫn đói. Mấy bác lãnh đạo lo xa ko cho anh em ăn, đói quá nhưng vẫn đi ngon lành, tinh thần mọi người vẫn ngon lành. Sau chuyến đi có thể kết luận nhóm mình toàn người tốt, can đảm.... túm lại là toàn người lương thiện. Mệt và đói rã rời mà ko ai nản chí, ko trách móc, tất cả đều hướng về phía trước, hướng về đỉnh fan.
    Gặp được con tê giác này ở cos 2700. Hên pà kố. làm tấm ảnh nào

    [​IMG]
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều em mới xem được từ đầu tới cuối cái chương trình leo Fan của các vận động viên. Cái chóp nham nhở ghẻ lở bằng đá granit cũ được thay bằng cái nuột nà hơn ruồi. Có cả lá cờ VN đỏ đỏ bé tí ti in trên ấy - cái chóp cụt . Dân tình 30/4 - 1/5 phen này được thấy chóp mới rồi. May nhờ có cái cuộc thi ấy, chứ không thì "bộ mặt" của Fan không biết có ai thèm nhòm tới không. Cơ mà chả biết nó tồn tại được với mấy đoàn leo Fan
    Phiếm vài câu thế thôi. Cơ bản là nhà mình lên tới đỉnh rồi nà. Tiếp ảnh nào ( nhà mình đi oánh lẻ hết roài, còn mỗi em cặm cụi lụi khụi ở đây gặm nhấm 1 mình, 2 ngày nữa em cũng đi )
    Long và Dê lên trước, sau đó Long quay lại bảo cả nhà quăng balo lại rồi phi người không lên. Chưa lên tới nơi đã nghe ku Dê hét toáng khắp Đông Dương
    Quay phim chụp hình cái chóp xấu xấu bửn bửn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đây là live show chóp Fan
  6. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đội Fan bụi Xuân leo Fan đầu năm 2007 khiến nhiều người chú ý vì quyết định: leo Fan không cần tour guide, tự gùi đồ không cần porter. Tự định vị và tìm đường bằng các thiết bị chuyên dụng.
    Nhà Fan bụi đc lên báo này:
    Kết quả: Lạc đường mất 2 ngày đêm trong rừng, phải lần theo một con đường mòn hết sức khó khăn, trơn trượt, nằm ven sát vách núi. 5 ngày dạ diệt, có lúc phải dùng dao phát quang cây cỏ xung quanh để đủ chỗ dựng trại, nhặt cây ướt về làm củi đun tạm để nấu cơm. Dù thể lực hoàng tráng nhưng cũng có khi tưởng như kiệt sức, thấm thía hơn bao giờ hết cảm giác ?ođường đến ngày vinh quang?.

    link nè http://www.vietnamnet.vn/giaoduc/2007/04/689055/

  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn bị cắm cờ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỉnh Fan, cờ Tổ Quốc, dao, và ... hụt hẫng, thất vọng với bộ mặt của nóc nhà Đông Dương.
    Chỉ có gió là vẫn vô tư ... xé rách nhiều đời cờ Tổ Quốc, chẳng màng gì tới rác rưởi và những thứ ô uế khác xung quanh chóp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Một phút huy hoàng
    [​IMG]
    Rồi chợt tắt
    [​IMG]
    Cái này gọi là mốc tọa độ à các bác ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gọi điện cho gia đình, người thân, bạn bè, đối tác ...etc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trưởng đoàn luôn là kẻ ... biết thân biết phận nhất nhà , trốn sau tảng đá khuất gió chứ không thì cuốn theo chiều gió mất
    [​IMG]
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Solo nhá.
    Giáo sư Bánh - giáo sư ... chó học - hiểu biết của anh về các giống chó còn cao hơn đỉnh Fan cả ngàn thước.
    [​IMG]
    Bác Lâm tặc - người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp "chai" nhất nhà. Đến theo cùng anh Nghĩa già và khô
    [​IMG]
    Trưởng đoàn Jeandn - người mà ai cũng biết là ai đấy
    [​IMG]
    Mít tờ Nam - tổng chỉ huy đội xì pam - nếu không nhầm thì là người đầu tiên thắt cà vạt trên Fan đấy nhỉ (mình ghét nhất cái mầu cà vạt này )
    [​IMG]
    "Mình là VTL - SV năm 3 ĐH KT TPHCM - chuyên gia tạo bọt của Bụi Xuân"
    [​IMG]
    Nữ du kích Gấu - khỏe như gấu - luôn bám sát trưởng đoàn - trung cấp y tế của Bụi Xuân - độc quyền câu rap Ối giời ôi ... dài từ Cát Cát tới đỉnh Fan.
    [​IMG]
    Ku Dê - người đàn ông 19 tuổi - người mà nhìn dzậy chứ hổng phải dzậy .
    [​IMG]
    Vaga - quý hóa quá em có cái hình solo đẹp nhất nhà
    [​IMG]
    Phèw. Điểm danh xong roài, ai thiếu hú cái bổ sung ngay nhá.
    Nghỉ ngơi tí rồi mình diễn tiếp màn song ca, tam ca
  10. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, lại nhớ cái cây trúc đêm lạnh giá dưới độ cao 2900 roài. Khổ cái thân tôi.
    Cấm nhá, lần sau ko được nhắc đến trúc nữa nhá
    @all: Chúc cả nhà nghỉ lễ 30/4-1-5 vui vẻ

Chia sẻ trang này