1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mỏi gối chùn chân roài. Đi tờ tờ thôi. Làm gì mà phi một phát hết mấy cái dây thừng thế hả. Quay lại đê
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hà... lẹ lên để còn về tới bản sínchảy trong đêm luôn, đi chậm quá
    À, đây rồi, "gục lên cây đổ để quên đời"...hehe
    [​IMG]
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay các bé lười post bài quá ,còn dư âm lễ hử
    Ít phong cảnh trên đường về
    [​IMG]
    Vài tấm nghệ thuật của các bé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh nuôi : thôi để anh dựng lều ở đây một đêm ,hic đau quá
    [​IMG]
    Anh Nam : hết sức để xì pam rồi
    [​IMG]
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đường về, các bé cứ đổ dốc không phanh như trả thù mấy ngày đậu phộng đường bò từng chút một - Con đường về cảnh vật thật đẹp nhưng không có thời gian ngừng lại để ngắm, ảnh ọt thì chộp vài cái nhưng run tay hết cả...
    Đường về, theo dự định, các bé muốn xuống núi trong đêm dưng lại có chuyện ngoài kế hoạch - Vaga, anh nuôi bị đau chân khi cách SínChảy khoảng 2h đi bộ (sau này mới bít) - Quyết định cắm trại khi trời đã tối, may mắn là tìm được chỗ phẳng để cắm trại kịp lúc (không kể 1 đoạn phải đi với cây đèn pin bé tí vì đồng bọn chạy trước hết roài) - lại đi lấy nước về nấu ăn, câu chuyện dài 1 tập nhưng đầy những bất ngờ, lần này cũng kết thúc có hậu khi cả 3 tên đi lấy nước kiệt sức giữa đường, đồng bọn phải xuống núi với thực phẩm để tiếp ứng - vô cùng tình nghĩa
    Thêm mấy cái ảnh
    Con đường đổ dốc sâu hun hút...
    [​IMG]
    Tiếng bong bong nồi niêu của anh nuôi vẫn đều đặn trên đường về
    [​IMG]
    Cảnh đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bé vẫn lầm lũi hành quân dù mặt mũi hết vui vì mệt rùi
    [​IMG]
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 06/05/2007
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 08/05/2007
  5. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà!
    Tớ cũng đã từng lên đỉnh FXP, cách đỉnh 15 mét thì pass out, anh nuôi phải cõng lên tới đỉnh vì mình ham quá nhất định không bỏ cuộc. Kỷ niệm nhớ đời! Mình tự hào lắm!.
    Chúc cả nhà vui!
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Này thì đường về. Làm gì mà mắt trợn ngược lên vậy Bánh ?
    [​IMG]
    Cảnh thì đẹp mà trưởng đoàn, Dê, Gấu cứ phi như đỉnh Fan ở trước mặt rồi í
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Núi tím.
    [​IMG]
    Há há. Em xem bức này mà chết cười. Nhìn cái mặt trưởng đoàn nhà mình kìa. Hí hí.
    Gấu: Ôi mấy đứa kia sao đi lâu quá ( lo lắng )
    Jeandn: Hí hí, con gái nhà ai mà xinh đáo để. Bọn kia đi càng lâu càng tốt. Nơi nay giờ chỉ có mình ta với nàng
    Vaga :
    [​IMG]
  7. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hehe... qua khúc lãng mạn thì đến khúc tối thui - trời sụp tối nhanh, hạ trại, chờ có nước để bắt đầu nấu ăn thì đã quá 10h - trễ quá, mệt roài nên quyết định không nấu cơm, mà nấu...........canh chua, còn bao nhiêu bịch canh đổ hết vào nồi. Chu choa, chưa bao giờ được ăn 1 nồi canh như thế - Chua và mặn hết biết
    Chưa hết, nấu canh xong thì làm luôn nồi sữa, toàn nấu theo kiểu trút ống, tức là trong giỏ còn bao nhiêu đồ cho hết vào nồi, kết quả là nồi sữa đặc quánh, vón cục. Chưa kể các món ăn chơi kèm theo: lạp xưởng, cháo...hihi - Túm lại là các bé cứ lùa tất tần tật những thứ gì còn nấu được, còn nướng được vào bếp hết
    Nấu canh này
    [​IMG]
    kết quả đây
    [​IMG]
    Xong buổi ăn tối đầy ấn tượng, chui vào lều ngủ thì cũng đã nửa đêm. 1 đêm đầy những khổ ải.... Tuy nhiên, sáng ra, cả bọn đều mặt mũi rất phởn phơ, vui vẻ. Tạo bọt lung tung cả lên...hehe, các bé thấy bản Cátcát hiện ra ngay dưới chân núi thì lấy gì mà không khỏe, đã ngày thứ 6 trong rừng rồi
    Toàn cảnh buổi sáng
    [​IMG]
    Lu xu bu đốt rác
    [​IMG]
    Rồi, các bé tạo bọt chụp ảnh đi rồi nhổ trại về thôi
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Nghĩa. Cái đêm .. định mệnh ấy. Đêm cuối cùng ấy. Đêm ngủ trong tiếng gà sủa chó cắn ấy. Và xa xa là đèn điện Sapa thấp thoáng ấy. Trước khi được ăn được ngủ mọi người đã trải qua những gì. Hic. Em không biết mọi người bò xuống bản lấy nước ra sao, nhưng khi nghe alo hú mang đồ ăn xuống tiếp tế thì ... hic... may mà cái alo nó hoạt động, chứ không chắc anh em bỏ xác chỉ cách Sín Chải vài trăm mét. Giang hồ mà biết nó lại ... khinh . Nhưng lúc ấy là lúc em thấy "tình thương mến thương nhất" . Hóng mãi mới nghe tiếng thở hổn hển của mọi người dưới chân dốc đi lên. Ku Dê nó phi một phát nằm lăn quay sau lưng em. Em tưởng nó xỉu, hết hồn hết vía quay lại chưa kịp làm gì, lại thấy chân nó 1 bên đi giày 1 bên tơ hơ ra. Ôi chao là thương. Bánh "bế" nó vào lều, "ôm ấp, vỗ về, an ủi, che chở" cho nó xong rồi thì bổ sung ngay vitamin nước (cam). Nó làm gì đó trong lều cả chục phút, lúc sau ra ngồi cạnh em thỏ thẻ :" Lúc nãy là em vấp cái gốc cây nên mới phi mạnh thía đấy chị ợ, chả phải em xỉu xiếc chi đâu" Đêm cuối cùng em ngủ được nhất và ngon nhất trong 5 đêm. Sáng ra trình diễn thời trang leo Fan
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Quần bắt trộm gà của Dê.
    [​IMG]
    Tình yêu của cây rừng
    [​IMG]
    Nỗi buồn Vũ Thanh Long (chả hiểu nó đang nghĩ gì mà mặt tâm trạng thế - đần thối ra )
    [​IMG]
  10. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    (tiếp...) Sáng ra, nhiều thấy bản Sínchảy từ chỗ cắm trại Thế là đứa nào cũng mặt mày hí hửng cả... nào là lợn cắp nách, nào là gà đen...chẹp chẹp, thế là cán bộ Gà làm ngay động tác kiểm đếm
    [​IMG]
    Loay hoay cũng mất 1 lúc sau mới xuống núi, và đây, hình ảnh đặc trưng
    [​IMG]
    Quên, làm cái ảnh trước khi xuống núi
    [​IMG]
    Đi 1 lát thì xuống tới chân núi, tới con suối, nghỉ chân 1 lát, tạo bọt khắp nơi - chỗ này nhiều hình cá nhân quá, không post.
    Qua suối, tới cầu treo SínChảy, hình ảnh ấn tượng này... thiệt hại mất đôi giầy
    [​IMG]
    Cả bọn đang qua cầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    lại quên, làm cái ảnh trên cầu
    [​IMG]
    hành quân về bản, (cái hình này giống trailer của phim tề thiên nhẩy)
    [​IMG]
    Tới rồi, trở lại thế giới văn minh với đường bê tông và xe máy - chuyến leo núi kết thúc
    Các bé còn thêm cảm xúc và hình ảnh gì thì cứ tiếp tục nhá

Chia sẻ trang này