1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanXiPan Bụi Xuân ??" FBX : Văn thơ ảnh ọt tường thuật kể lể từ trang 71

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vagabonder, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Anh Nghĩa quá đáng. Phi về vội thế. Bữa sáng còn bao nhiêu hạng mục chưa thanh toán hết. Ăn hết mới được xuống núi nhá
    Bữa sáng cuối cùng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đốt rác.
    [​IMG]
    Và quây quần (lần cuối )
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nương tựa ( nhìn cái hình này iêm cứ thấy buồn buồn thía lào í ạ )
    [​IMG]
    Về thôi
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Buồn cái giề? Đi về rồi thì hôm nào lại đi nữa - Ku Bánh đang đòi đi nữa kìa
    Hề hề... anh cũng đang cố gắng xếp ngày nghỉ nữa đây
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 09/05/2007
  3. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Còn bao nhiêu ảnh gà lợn ở Sapa đã post hết đâu. Nhưng mà em mất hết đống hình đó rồi. Mai off bảo ku Long đưa em về em úp. Nhà mình mai rảnh đi off luôn nhá.
    Ngày : Thứ 5 ngày 10 tháng 5 năm 2007
    Giờ : 19h cùng ngày
    Địa điểm : Cafe Sân Thượng ( 172C Điện Biên Phủ - bên cạnh cafe Boulevard - từ cầu Điện Biên Phủ chạy lên phía Hàng Xanh thì nó nằm khúc giữa bên tay phải - gửi xe và phi lên sân thượng - em chú thích đầy đủ thế cho những ai mon men đi lần đầu còn biết lối mà lần ).
    - Kính mời bà con (già trẻ gái trai cũ mới thật giả )quan tâm tới vụ Cà Mau tháng 5 tới tham gia đông đủ nhiệt tình. Khi đi nhớ mang theo phong bì là được
    Anh Nghĩa đi được thì mang giùm chị Candy cái thẻ nhớ chết dở em với nhá.
  4. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    mới được 89 trang đã được 99 trang đâu mà để topic nhà mình tụt dốc thế. Mọi người đu dây sướng sẩm, bỏ G tui đi dằng sau hả
  5. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hô hô, lâu lâu về Ninh Bình mới vào thăm cả nhà được, vẫn xôm nhể, nhớ mọi người
    @ Anh Nghĩa: anh di hè này đi , iem chuẩn bị đội hình roài, chờ cóa tiền là đi phát nữa, hí hí hí...
    @ Bánh: hờ hờ, chiến tranh bờ nóc đê ku, anh chìu
    dạo nài ốm yếu hiền ngaon hẳn, không chạy nhưu ngựa nữa, tăng hẳn 2kg để dành đến hè giảm tiếp,ở nàh mãi bùn, hix
  6. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Các kưng cứ chờ đấy.
  7. ConMaDem

    ConMaDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    đã đọc gần hết 90 trang của nhóm các bạn, từ lúc manh nha, kêu gọi, xung đột, thanh lọc thành viên, bị ném đá can ngăn cho đến lúc bị lạc 2 ngày mà ý chí không lung lạc.
    Dù biết bây giờ nói lời chúc mừng & vài dòng chia sẻ e là hơi buồn cười & không hợp cảnh nhưng ...có sao đâu nhỉ đặc biệt phục bạn vagabonder chữ ký cũng hay
    Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh / Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương ...
    1 điều đáng tiếc là ảnh photobucket của thành viên jeandn không còn nên toàn dấu chéo
    ps: post bài này chắc mod không phản đối đâu nhỉ
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bữa ni quởn. Ngồi nhâm nhi kỉ niệm, suy nghĩ chuyện người, chuyện đời, chuyện ... mình , em lại lọ mọ vào đây coi lại chuyến đi đầu tiên cách đây gần 1 năm. Tưởng nó nằm trang chót, thế mà có bạn gì hâm mộ lại lôi nó lên trang 4 rồi - tự nhiên lại thấy như được an ủi .
    Nhớ lại cái ngày cuối cùng rời núi để về phố tái hoà nhập cộng đồng. Năm đêm 6 ngày chỉ lo đi, lo dựng lều, lo nấu cơm, lo ăn lo ngủ, lo ... lạc đường,... thời gian và sức khoẻ cho cảm xúc gần như là không có, có lúc quên bẵng mất mình đang sống trong thời gian nào nữa. Bước chân qua khỏi cầu treo của bản, nhìn thấy hoa đào đã nở rộ trên những nóc nhà lợp gỗ pơmu ( nói cho hay thôi chứ thay bằng tấm lợp hết rồi), lúc ấy mới giật mình. Lúc này ở nhà đang tíu tít chuẩn bị đón lắm tết đây. Không khí ở nhà chắc là tấp nập lắm rồi, xuân lại chả tràn ngập trên phố trên phường rồi ấy chứ ... Còn mấy anh em thì vẫn đang bước những bước cuối cùng của hành trình. Người thì sẽ về Nam, kẻ về Trung, kẻ ở lại Bắc ...Sau một năm lang thang vất vả xứ người, lúc này chắc ai cũng nôn nóng muốn về sum họp với gia đình ... Lòng lại nôn nao ... Lại nhớ .. Thôi, em lại ngồi ... nhâm nhi.
    Đời em sau chuyến ấy cứ thay đổi xì xà xì xoẹt các bác ợ. Giờ cây muốn lặng mà gió nó chả chịu dừng.
    Bia đắng ngoét
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Lầm lũi trở về.
    [​IMG]
    Nhìn lại lần cuối
    [​IMG]
    Trở về trong một buổi trưa nhạt nắng của những ngày giáp tết, xuân đã nở tràn... "Lòng xuân phơi phới má xuân hồng ... "
    [​IMG]
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hic nhà Bụi Xuân này tưởng chôn xâu mấy tấc đất rồi hôm nay ai lại đào lên thế này
    Chị Gấu:cơ mà sao hôm nọ sang nhà em chẳng thấy hỏi han gì thế chị
    Em tranh thủ khoe mấy cái ảnh
    [​IMG]
    Cái này là đợt 30-4 mưa kinh khủng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này