1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan cuối tháng 9/2008, cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bazo, 28/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn sắp đi Fan,
    Mình vừa đi Fan về hôm 2-9 này, đường rất mưa và ướt. Theo mình các bạn nên chuyển qua tháng 10 nếu có điều kiện để tránh mưa thì tốt hơn.
    Trời mưa mây mù, đường trơn khó đi nên chẳng còn thấy đẹp gì nhiều đâu
    Bọn mình đi tour của a Hùng, mình thấy cũng tốt. Số của a Hùng thì trên này có nhiều rồi, đây là số a Kiên: 0912047565
    a Kiên là một HDV rất vui tính và nhiệt tình, các bạn có thể gọi trực tiếp cho anh ấy để hỏi và được tư vấn thêm. a Kiên làm cũng chỗ với a Hùng, các bạn có thể yên tâm.
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chà?o càc bàn mì?nh cùfng vư?a 'i Fan vĂ? hĂm 2-9 vư?a rĂ?i, và? mf̣c dù? 'Ắn hĂm nay thì? mì?nh vĂfn cò?n sẮt và? 'au hòng nhưng bù? lài cà? phĂ?n 'ơ?i cò?n lài cù?a mì?nh mì?nh sèf khĂng quĂn Fan. Mưa rư?ng giò bùi cò hĂ? gì? 'i cà? 'oà?n vui chẮt luĂn, nhòm minhd 'i Càt càt và? vĂ? Tràm TĂn, Càt Càt là? 'ươ?ng dà?i nhẮt, khò 'i nhẮt và? nguy hiĂ?m nhẮt, bù? lài cà?nh 'èp 'i xuyĂn qua rư?ng thà?o quà?, rư?ng trùc như thẶp diẶn mai phùc ỳ, suẮi màt ơi là? màt,..... nhiĂ?u lf́m sợ kĂ? ra lài thè?m 'i.... Nhòm mì?nh 'i hoà?n toà?n là? bùi với tĂ?ng chi phì mĂfi nhĂn màng là? 1,5t( lùc 'Ă?u cò 1,3 t thĂi cơ). SiĂu rè?, , ngoà?i ra càc bàn cò thĂ? liĂn hẶ trực tiẮp với anh trươ?ng nhòm poter dĂfn 'ươ?ng tùi mì?nh hĂm 'ò tĂn là? anh Chớ ơ? sẮ 'iẶn thoài: 01695529407, và? ơ? thì? nĂn ơ? ks Ocean (Đài dương) chĂf 'ò rè? cò 150k 1 'Ăm, lài cò?n gĂ?n chợ Ă?m thực,... tiẶn phẮt.... uĂ?y cò?n giĂ? ko nhĂ?, nhớ 'ược cò thẮ he he...
    p.s Mù?a nà?y chf́c chf́n kiĂ?u gì? cùfng dình mưa, tùi tớ dình mưa tẶn 3 tẮi cơ hu hu
  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn demon13 khích lệ nhé. Bọn tớ đã quyết định đi rồi, vé máy bay, vé tàu mua cả rồi, đồ ăn đồ uống, tất chống vắt, găng tay các bạn cũng đã chuẩn bị rùi.
    Mấy bữa nay trong SG cũng có hơi mưa nhiều, cũng hơi lo. Nhũng mà cứ nghĩ được đi chơi, trốn khỏi làm việc, được thưởng thức đặc sản là sung sướng rùi, hihi..
  4. OCHA

    OCHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lên đường rồi mà sáng nay đem giầy ra thử với đôi tất chống vắt. Không vừa (hơi kích) mới chết
    Các bạn có kinh nghiệm cho tớ hỏi là mọi khi đi giầy bộ đội cỡ 39 bây giờ thêm đôi tất chống vắt và tất nilon gì đó nữa thì nên đi đôi cỡ 40 hay 41? Hay có cách nào khắc phuc không?
    Tất chống vắt có mấy loại ?
    Mua đôi giày tử tế để đi nhiều lần có đắt lắm không? Ở đâu?
    Hỏi hơi nhiều nhưng gấp quá - ai biết giúp tớ nha!
    Xin cám ơn trước!
  5. rauria

    rauria Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trái với dự báo của mọi người đỉnh Fan 14/09 là một ngày sunny day hiếm hoi rất đẹp trời quang mây cả tuyến đi cũng rất lucky với ko một giọt mưa ... à quên có vài giọt sương ..
    Cảm ơn đầu gối ... CHEER
    [​IMG]
  6. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    khoe hĂng wa 'ấy cĂi iu wuy , mĂa nĂy cĂc bạn 'i fan thi nĂn sắm nhĂu ao mưa vĂ sắm kĂm thĂm mấy cĂi 'Ăn pin nưa . Nếu cĂc bạn cĂ thời gian thĂ nĂn 'i lĂn bằng 'ường cĂt cĂt xu"ng trạm tĂn, 'i cĂt cĂt m>i cảm nhận hết cĂi thĂ v< của vi?c 'i rừng .ChĂc cĂc bạn leo fan thĂnh cĂng ....
  7. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    @rauria: hic hic, trời đẹp thế nhỉ. Hôm bọn tớ lên đỉnh trời toàn sương mù, gió lạnh hic hic
  8. bazo

    bazo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 3 ngày chuẩn bị nhưng đoàn ít người và thời điểm đó Sapa vắng người nên chuyến đi khá nhàn và đã trọn vẹn. Xin post lại một vài thông tin và hình ảnh chia xẻ cùng các bạn.
    Tối 10/9 lên tàu. Sáng 11 thức dậy trên tàu thấy mưa như trút nước mà lòng buồn héo hắt, nghĩ mình chay tịnh thành tâm mấy ngày trời chẳng nhẽ đi tong
    Khoảng gần 7h đến ga Lào Cai mưa nhạt dần cho cái hy vọng lờ mờ nhen nhóm
    Đến Sapa lúc khoảng 10h thì mưa tạnh hẳn, tuy trời còn mù nhưng đã lộ vài lỗ xanh xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dành buổi sáng làm việc với nhà tour (Hi Phonglanpls, bạn rất nhiệt tình và giá cả dịch vụ khá hợp lý) cân từng miếng thịt, đo từng ngọn rau để lắp vào mê-liu cho những ngày trên núi, buổi chiều mình thanh thản thảnh thơi đi về phía Tả Van. Bí giờ thì trời very đẹp, chỉ tiếc trình độ còi máy lởm nên ảnh chỉ được có bấy nhiêu
    [​IMG]
    Mấy nhóc này không biết có dùng kem chống nắng không còn bọn mình phơi nắng có một buổi chiều mà mặt đỏ lừ, mũi mốc mốc
    [​IMG]
    Thung lũng Tả Van
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi ngang bãi đá cổ
    [​IMG]
    Cây bí leo lên mái, thụ quả - chín - đứt cuống - cứ nằm luôn đó, bao giờ dùng mới bê xuống - đại tiện
    [​IMG]
    Vị độc hành đi rất nhanh, mình cứ dừng lại (xe máy) là chị ấy vượt qua ngay
    [​IMG]
    Mấy con trâu này sau mới biết là thuộc vào hạng trâu còi
    [​IMG]
    Khu nghỉ này năm ngoái xuống Bản Hồ nhìn lên thấy cao chót vót tưởng như nó ở trên đỉnh cao nhất dãy núi đó hóa ra giờ mình còn cao hơn
    [​IMG]
    Đến đây là gần hết đường, quay về
    [​IMG]
    Tối về cả đoàn làm bữa cá hồi cho khí thế, dưng mà khí thế quá nên mấy em về KS rồi cứ leo lên leo xuống cầu thang, giằng xé giữa lý trí và tình... cảnh. Cũng may mà lý trí chiến thắng không thì hôm sau biết ra sao ???
  9. phonglanpls

    phonglanpls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Tối 10/9 lên tàu. Sáng 11 thức dậy trên tàu thấy mưa như trút nước mà lòng buồn héo hắt, nghĩ mình chay tịnh thành tâm mấy ngày trời chẳng nhẽ đi tong
    Khoảng gần 7h đến ga Lào Cai mưa nhạt dần cho cái hy vọng lờ mờ nhen nhóm
    Đến Sapa lúc khoảng 10h thì mưa tạnh hẳn, tuy trời còn mù nhưng đã lộ vài lỗ xanh xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dành buổi sáng làm việc với nhà tour (Hi Phonglanpls, bạn rất nhiệt tình và giá cả dịch vụ khá hợp lý) cân từng miếng thịt, đo từng ngọn rau để lắp vào mê-liu cho những ngày trên núi, buổi chiều mình thanh thản thảnh thơi đi về phía Tả Van. Bí giờ thì trời very đẹp, chỉ tiếc trình độ còi máy lởm nên ảnh chỉ được có bấy nhiêu
    Em rất mong được phục vụ các bác vào dịp gần nhất.
    Cảm ơn các bác đoàn Fan Trung Thu
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Úi trời Bazo, hình anh post lên em ko thấy gì cả. Nhờ mấy đứa bạn vào xem đều thế cả. Anh coi lại coi sao. (Vào địa chỉ gốc thì coi được hình đó, đẹp lắm).
    Mà sao anh vèo cái là lến Sapa luôn thế, còn phải kể đoạn chuẩn bị, gặp mặt ở ga, ngủ trên tàu nữa chứ :)
    Ảnh của rauria post qua photobucket thì coi được.
    @OCha, anh chép thiếu hình cho em rùi. Còn hình chụp em ở cái suối chỗ dường Trạm Tôn không có à.
    Cám ơn tất cả vì chuyến đi quá may mắn và chúng con vẫn còn lành lặn nguyên vẹn về đến nhà, dù trước và sau chuyến đi đều là bão lũ.
    @all, nhóm mình chưa có tên, thấy Tuấn gọi là đoàn Fan Trung Thu cũng hay hay. Hay là mình chọn tên đó cho nhóm 5 anh em nhé?
    [​IMG]
    Gliese
    Một chữ tình để duy trì cả thế giới, một chữ tài để tô điểm càn khôn (Trương Tào)
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 28/09/2008

Chia sẻ trang này