1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan cuối tháng 9/2008, cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bazo, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. digivina

    digivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các pác post bài hay quá, đọc thấy nhớ FAN ghê, digivina tham gia chút nhé! :)
    http://360.yahoo.com/digivina
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói rằng : "leo được Fan là vượt qua thử thách". Thậm chí có người còn nói rằng : "leo được đến đỉnh Fan là vượt qua chính mình". Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đầu tiên nhưng hơi lưỡng lự với ý kiến sau.
    Fan là một thách thức, dĩ nhiên rồi, vì có người chỉ cần nghe nói đến là đã lắc đầu lè lười, rằng chắc chắn họ không làm được :) Nhưng mà KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG THỂ NẾU BẠN KHÔNG THỬ, tất nhiên là nếu việc đó chẳng làm tổn hại nghiêm trọng đến điều gì.
    Tôi nhớ có một lần bà chủ nhà thấy tôi định hâm bánh mỳ kẹp thịt bằng lò vi sóng, bà hỏi tôi rằng tôi muốn làm vậy à, tôi bảo đúng. Và bà không nói gì thêm, còn tôi thì cho bánh mỳ vào lò. Sau khi lấy ra thì nó ỉu xìu. Lúc đó bà hỏi tôi : " ỉu xìu phải không?", tôi gật và hỏi lại : " bà biết à?" "ừ" "sao bà không nói tôi trước?" " thì bây giờ mày biết rồi!". Ha ha ha...Tôi bó tay với bà nhưng cũng đồng thời học được một bài học mà tôi thấy hay. Hãy thử, thu lượm kết quả rồi hãy rút ra kết luận và kinh nghiệm.
    Mặc dù gặp khó khăn trong việc leo trèo vận động quá nhiều đợt này, hummm...vì một lý do khó nói :) Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng thử thách đó không quá khó để vượt qua. Nếu bạn có sức khỏe bình thường, cơ thể lành lặn, thì với sự kiên nhẫn, chịu đựng được một chút vất vả là hoàn toàn có thể làm được. Nếu muốn, hãy bắt đầu chinh phục Fan bằng suy nghĩ: " nhất định bạn làm được". Cùng lắm thì cũng chỉ như cái bánh mỳ ỉu xìu của tôi là cùng :) Nghĩa là bạn cũng chỉ mệt mỏi về thể xác một chút, cái đó sẽ qua nhanh thôi. Quan trọng sau đó là sự hài lòng, sung sướng, hạnh phúc vì mình đã làm được một điều mà ... không phải ai cũng làm được :)
    Khi nhóm chúng tôi đi tàu từ HN lên Lào Cai, chúng tôi ở chung toa với một chú, thoạt nhìn chỉ khoảng ngoài 50, nhưng thật ra đã 63 tuổi. Như Rauria có nói là những ai sống ở Sapa thì được thêm 10 năm tuổi trời, chú này đúng là một trường hợp như vậy. Và chú ấy vừa leo Fan xuống năm ngoái :) Lúc đó các anh đoàn chúng tôi cũng đầy quyết tâm, cười nói rằng : "chú còn leo được, mình trẻ thế này không leo được thì nhục lắm" :))
    Vì vậy, nếu bạn chưa leo Fan, hãy thử một lần. Rồi bạn sẽ còn nghiệm ra nhiều điều lý thú giữa việc leo núi và cuộc đời. Sẽ có nhiều khúc quanh lên lên xuống xuống, sẽ có nhiều đoạn chán ngắt, tẻ nhạt và mệt mỏi, có những đoạn cheo leo hiểm hóc. Nhưng lại sẽ có nhiều đoạn rất đẹp, mang lại cho bạn sự êm đềm, thú vị. Tất cả đan xen vào nhau, như thể thử thách bạn, để bạn hiểu những cam go, khó khăn của cuộc sống; như thể nâng đỡ bạn, tiếp cho bạn niềm tin, tình yêu khi bạn sắp tuyệt vọng, để bạn đủ sức tiếp tục đón nhận...thử thách kế tiếp :))
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 08/10/2008
  3. cherly666

    cherly666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    huu, sao mà thích thế không biết. Thưa các bác iem là người lào cai chính hiệu đây. 18 năm giời ở đó mà chưa từng leo Fan bao giờ. Hè vưa rùi về em cũng đi Sapa nhưng mà ko leo Fan, huu trời mưa vả lại em lại travel alone nữa. Chả hỉu sao giờ em lại thèm leo thế ko bít, ngày xưa, cái ngày xưa ăy , em cũng hay phải leo đồi đi lấy củi, khổ hồi đó kinh tế khó khăn còn phải đun bếp củi mà. Hix còn chưa kể là năm em học lớp 2 hay lớp 3 ý , em theo người ta đi rừng rùi tối mịt mới đi mảng trôi sông về, hồi đó cả nhà đi tìm loạn lên ấy, giờ nghĩ lại vẫn thấy liều. Nhưng mờ nói thì nói thế thôi chứ, hồi đó ham vui biết cài j đâu chứ. Ah ah em định là gần tết về sẽ leo Fan, có 2 đứa con gái rùi, các bác ai có hứng thú leo Fan vào mùa đông thì join cùng cho vui. Mà nói thật là chả bít mùa đông nhiều sương mù có leo được không nữa,...
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hôm chúng tôi rời trạm nghỉ 2200 để đi xuống bằng đường Trạm Tôn, sau khi thu xếp hành lý, chỗ chúng tôi ở ngổn ngang rác. Dưới ánh sáng mặt trời, mọ thứ thật là trần trụi :) Các anh dân tộc bảo chúng tôi cứ đi, các anh sẽ ở lại dọn dẹp và cho một mồi lửa là xong.
    Lối đi xuống khá đơn giản. Có lúc đi ngang một số cây cổ thụ, có hoa rất to, màu trắng, đẹp một cách giản dị như hoa cúc vậy. Chẳng biết là hoa gì nữa, hỏi anh Du thì anh ấy bảo là ... hoa :)) Trên đường từ 2200 lên đỉnh cũng có hoa này, tiếc là tôi không bắn một kiểu nào. Đường xuống còn ngang qua con suối đẹp, lòng suối màu nâu vàng, loang lổ vệt đen, nước trong vắt, lạnh buốt. Lại có một chỗ nghỉ chân tràn ngập hoa mua, các anh bắn phá mãi mới chịu đi tiếp.
    Rồi thì cuối cùng cũng về đến nơi, kết thúc leo trèo, lại xe đưa rước. Rauria còn dư chỗ chứa ảnh, bắn tùm lum và đòi Bazo bắn cho nữa, như mọi lúc, Bazo lại càm ràm : " tưởng một cô đi với bốn anh, ai ngờ lại là một anh đi với bốn cô" , hihi...Ờ, mà cứ mỗi lần Bazo càm ràm mọi người lại cười thôi, không giận gì cả mới lạ. (Cái này có bằng chứng là tấm hình trên đỉnh 3143 của 4 anh em nha, hi hi...).
    Về khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho (hummm, bẩn kinh dị luôn đó, nhưng mà ai cũng vậy mà :)), chúng tôi đi ăn trưa. Lúc đó đã là hơn 2h chiều. Các em phục vụ trong quán cứ chạy qua chạy lại, gọi không thưa, hỏi không nói, mà ai cũng mệt và đói cả rồi, làm các anh quát ầm ỹ, may mà có Ocha ngăn lại. Họ không biết cách phục vụ đúng rồi, nhưng mà quát ầm ỹ quá Gliese thấy cũng chạnh lòng há. Hummm, Gliese cũng từng là bồi bàn mà :)
    Ăn trưa phủ phê xong, chúng tôi nghỉ, đến hơn 6h thì tôi xuống, vẫn còn kịp bắt tay tạm biệt Ocha, Rauria, Missyoufrv.
    Chặng đầu tiên của chúng tôi thế đấy mọi người ạ.
    @Bazo, Ocha, Rauria, Missyoufrv : các anh không post hình à? mình em tự biên tự diễn miết há!
  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không hiểu là tình cảnh gì đây hả Bazo?
    Đây là cảnh ăn uống khí thế này, đĩa cá hồi sống to, rượu Sánlung và mấy món khác nữa. Chẹp chẹp, lại thèm ăn rùi.
    [​IMG]
  6. OCHA

    OCHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin giải thích thêm về cái vụ dự báo thời tiết "một giọt với hai giọt"
    Chuyến đi này may mắn không bị mưa mà ngược lại còn được thời tiết đẹp nữa. Vấn đề thời tiết là may chứ không phải là khôn. Vì ngay sau hôm về là lại mưa.
    Tớ cẩn thận trước khi đi đã in thông tin thời tiết trên web của BCC ra. Không có riêng Sapa nên lấy của Lao Cai. Hôm sắp đi thấy nó báo mấy ngày hôm sau toàn có mưa. Đại để toàn cỡ "một giọt với hai giọt" tức là cái biểu tượng ý báo là mưa nhỏ và mưa rào. Rất lo lắng vì trời nắng cũng đã leo lần nào đâu? Nắng thì lo là ra nhiều mồ hôi mất sức. Mưa thì lo vắt và trơn ngã và ướt hết thì đi kiểu gì? Thế nên cứ nửa ngày lại gọi cho mấy đứa ở nhà nó xem lại thời tiết báo trên BCC xem thế nào.
    Nó bảo "hôm nay mưa nhỏ anh ạ!" Thì mình thấy nắng choi chang. Tóm lại Sapa không giống Lao Cai mặc dù cách nhau 38Km.
    Có một điều kỳ lạ là leo FAN lúc từ độ cao 2.900m đến đỉnh mệt đứt hơi nhưng leo xong về thấy người khoẻ và phấn chấn hẳn lên. Trong khi ở nhà không leo gì thì lại mệt hơn. Không hiểu có phải do khí hậu Sapa làm người ta dễ chịu và khoẻ ra không?
    Tự dưng bây giờ lại thèm leo núi mới lạ. Khéo mấy hôm nữa phải lên Ba Vì xem sao. Bao giờ có điều kiện lại leo FAN với các bạn.
  7. rome81

    rome81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn mua mấy đồ này ai để leo Fan ai biết chỉ dùm
    1)Giày bộ đội mua ở đâu nhỉ ? hiệu gì ? loại nào ?
    2)áo mưa nên mua loại nào ? ở đâu bán?
    3)Găng tay gai ?
    4)Tất bọc khớp mắt cá để tránh trật mắc cá chân ?
    5)Tất chống vắt ?
    ngoài ra còn phải mua gì thêm nữa không ?
    cảm ơn nhiều
  8. rome81

    rome81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    1) giày bộ đội mua ở Yết Kiêu . Có 1 hàng vào kêu 55 , hàng bên cạnh kêu 43 . Nên đi tất chống vắt vào , tất chơng nước vào rồi hẵng chọn Size giày .
    2) găng tay hạt nhựa cũng mua ở đây luôn . 10
    3)găng tay ni long thì xin cô ấy cho free luôn .
    4) bao chống chật mắt cá mua ở Trịnh hòa đức.
    6)Giày chống nước mua ở Yết Kiêu , 10
    còn mấy đồ khác mình đã có sẵn nên không mua nên không biết mua bán , trả giá thế nào .
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hey, chào Rome, thấy bạn hỏi rồi tự trả lời tớ buồn cười quá. Các anh đoàn tớ không thường vào TTVNOL, còn tớ thì không mua sắm nên không biết đâu mà trả lời, hihi...
    Leo Fan đợt này còn có một chuyện hơi bị ấm ức nữa, đó là không được thưởng thức hai con gà. Lúc ở nhà, đọc topic khác, thấy mô tả nướng lợn cắp nách, uống rượu. Tôi là kẻ ham ăn ham uống, nên khoái lắm lắm. Lại tưởng tượng đại khái giống mấy phim kiếm hiệp, có một đoàn người phiêu lãng giang hồ, đến chỗ rừng này khi trời tối, bắt được con lợn, và nướng chia nhau ăn. Chà, lãng mạn hay ho ghê.
    Bữa khởi hành không có lợn, chỉ có hai con gà. Tôi nghĩ cũng ok, gà này nướng cũng ngon. Hai con vật tội nghiệp đó, được định là sẽ lên mâm mừng chúng tôi từ đỉnh Fan trở xuống.
    Ngày đầu tiên mọi chuyện diễn ra đúng như viễn cảnh mong đợi, củi đươc kiếm từ cây cành khô xung quanh. Xào xào nấu nấu hì hụi. Trời vừa tối thì cơm canh cũng sẵn sàng. Trời se lạnh. Mỗi người một vài chung rượu, cười cười nói nói. Ngoại trừ những âm thanh tự nhiên thì không có cái gì nhân tạo cả. Hoang dại, khoáng đạt.
    Sáng hôm sau, còn cà phê cà pháo ấm cúng, vui vẻ, khoẻ mạnnh lắm
    [​IMG]
    Thế nhưng mà khi trở xuống thì ai cũng mệt mỏi bơ phờ, chỉ húp được nước canh là nước luộc gà. Cũng cố gắng ăn một hai miếng thịt nhưng chẳng thưởng thức được cái ngon gì cả. Các bác dân tộc thì chén chú chén anh vui vẻ lắm. Gà bao nhiêu họ ăn hết luôn, sáng ra đến xương cũng không biết đi đâu hết. Giờ nghĩ lại vẫn cứ tiếc, hic hic.
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 23/10/2008
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu với mọi người con suối nhỏ chỗ chúng tôi dựng lều ở trong 2 đêm.
    [​IMG]
    Dòng suối nhỏ, nước trong, chảy liên tục. Mọi sinh hoạt cần đến nước đều diễn ra bên suối. Trước giờ, tôi chỉ thấy như vầy ở Lệ Giang. Còn thực sự mình cũng sinh hoạt như vậy thì chỉ có ở Fan mà thôi.

Chia sẻ trang này