1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan cuối tháng 9/2008, cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bazo, 28/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tôi thấy vui vui là có lẽ tôi sử dụng hết tất cả những trang thiết bị, đồ ăn đồ uống chuẩn bị cho việc leo Fan, dù là một số thứ dùng vào mục đích khác mục đích ban đầu :)
    - Kẹo và Chocolat : chà, tôi ăn gần hết số kẹo khẩu phần ngay trong ngày đầu tiên. Còn lại đâu vài ba viên thì rơi đâu mất lúc nào không rõ. Hôm sau toàn là kẹo của Ocha và Rauria chi viện. Kẹo chocolat đó các anh mua rất ngon, hihi...Chocolat thì các anh mua loại chocolat đen, không sữa, tôi thích loại có sữa hơn. Mà tôi có mang chocolat mình thích theo, nên cứ nhem nhẻm lôi ra ăn. Nhưng mà về sau có một bữa trưa không có gì ăn, chocolat đen đó be bét tôi cũng xơi hết, hihi...
    - Túi nilon : để đựng rác, đựng đồ dơ gì đấy. Nhưng mà rồi thì chúng tôi đã ***g vào nhau để đựng nước uống.
    - Tất vải chống vắt : không có vắt nên đâu dùng chi cho mất công. Phải cái vì ngày đầu tiên tôi bị lún xuống sình nên sẵp dịp mặc cái quần short ngắn cho thoải mái. Nhưng mà một lát thì lại hơi lạnh chân nên lấy tất vải chống vắt mang vào, nhìn rất chi là sành điệu :) Mùa đông, Tây nó cũng hay mặc váy đến đầu gối rồi đi tất đên đầu gối luôn mà, hihi...
    - Tất nilon chống ẩm : tất này cũng dài đến đầu gối, tôi mang vào ngày thứ 2 khi từ trên đỉnh Fan xuống. Lúc đó vì chân và quần quá bẩn, mà mệt đến không thay đồ nổi, sợ làm dơ lều của mọi người, thế là tôi mang nó vô luôn. Nửa đêm dĩ nhiên chỉ có mình tôi với đôi tất đó gây sột soạt, ồn ào nhất, hihi...A quên, sau tiếng ngáy một bậc :)
    Phải mà tôi không lang thang tiếp sau leo Fan, tôi quyết giữ hết những thứ đó về SG làm kỷ niệm. Giữ mỗi đôi găng tay, sau lại bị Bazo vứt mất, hummm...
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 01/11/2008

Chia sẻ trang này