1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Anh Linking ah` , em cũng thi lại TD đây , nhưng không sao
    Ah` , Mai Anh lớp em khen anh lắm đấy Có gì hôm đi Fan , anh em mình đàm đạo
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thôi 2 em để chị ở nhà đi thi hộ cho khỏi phải thi lại .
    @linhking: chị hiện giờ làm việc liên quan đến xây ựng nhưng mà cũng chẳng bít gì cả ngoài đọc bản vẽ nên chắc thi cũng tèo
    @another_side: TD hả chuyện nhỏ .Ngày trước chị chung thân với con 5 nhưng ko bị thi lại lần nào .Mà em với chị học cùng một thầy lo gì chị mà bị 4,5 thì lại xin thành 5 khỏi phải thi lại đồng môn có lợi thế đấy .Mà em đã quyết tâm đi vụ này chưa đó ?Chị mua vé tàu và book our rồi đó ku em mà ko đi chị ko hoàn đủ đâu nhé .
    @all: nhà cháu chưa dám khẳng định chắc chắn nhưng có thể nhà mình có một thành viên thứ 18 ( thành viên này rất đặc biệt).Mai nhà cháu contact đợc thì nhà cháu sẽ thông báo cụ tể .Nhà cháu rất mong có được thành viên thứ 18 này đi cùng đoàn nhà mình .
  3. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em là em máu lắm rồi , căn bản là hôm trước thấy mấy thành viên mới cool quá ( em đùa , các chị đừng đánh em nhé )
    Chắc chắn vụ này em đi , chị Red_rose chắc chắn với em vụ vé xe từ Lào Cai về Hà nội nhé
  4. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hé ! Hé ! Thành viên thứ 18 này mà đi, cần có 2 cô đi cùng để tăng thêm sức mạnh và hỗ trợ tinh thần cho thành viên đặc biệt này.
    Ai xung phong nào?
    Hôm nay nghe nói gió mùa Đông Bắc đã tràn về... Ôi zời ơi! May mắn mà gặp tuyết, hố mây, và nước đóng băng trên đỉnh thì chỉ có tuyệt ********* vời... Nhà mình có ai hồi hộp không? Tớ thì vừa hồi hộp vừa lo ngại vì... việc còn đang bề bộn thế này...
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    chị Rose thông củm, em vía yếu nên liên tiếp 2 tuần vừa rồi phải đánh gió.. do ra ngoài đuờng có người quen gặp.. khen vài câu.. về nhà lăn ra trúng gió.. hí hí... Phụ huynh em bắt em đeo 1 cái vòng cổ chắc là no vấn đề..
    Còn các cái khác.. bà con chuẩn bị đồ ăn đủ cả chưa ?
    Hôm nay chị zorion alố cho em.. khoe là đang ở siêu thị và đứng giữa bạt ngàn socola. ko biết lôaji nào thì mang đi hợp lí.. bác nào có í kiến thì phát biểu cho em vụ này, em cũng chưa mua kẹo ạ
    Em đã gợi í chị í mua kẹo tron tròn.. chứ đừng mua cả phong cầm đi cồng kềnh..
    Bác Hoàn nói làm em hồi hộp điên lên mất,, em thì đã dễ bị hồi hộp rồi.. ai mà cầm tay em vào lúc hồi hộp là khéo em sợ quá.. lạnh toát luôn.... em nhát gan nên nói truớc các bác đừng doạ em gì nhé.. ko em hét um cả rừng xanh lên
    HI vọng đoàn mình đi sẽ lạnh, ko mưa, và may mắn có tuyết... ôi tuyết... em chưa bao giờ đựoc gặp tuyết
  6. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Không biết thành viên thứ 18 này là thế nào mà đặc biệt thế nhỉ? Nếu em đoán không nhầm thì có phải đó là một nhân vật mà bác Zor đã từng có lần nhắc đến? Em đã nghĩ đó là chiêu khích tướng để tăng phần hào hứng cho anh em của bác Zor cơ... hoá ra là nghĩ oan cho người tốt à?
    Hà hà....Bác Zor cứ giao nhiệm vụ chăm sóc thành viên đặc biệt này cho mấy em trẻ đẹp nhà mình là ổn rồi, trừ đội hình già cả như em ra bác nhé!
    Chúc cả nhà mình luôn được vui và mọi việc thuận lợi, suôn sẻ!
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 27/11/2006
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 18 này rất đặc biệt nhà cháu cố thuyết phục để thành viên này đi thì vui phải biết .
    @thành viên thứ 18: cố gắng đi cùng nhà cháu nhé .
  8. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Ối trời ơi, em thông cảm với bác quá. Em cũng đang ngập cả cổ lên để hoàn thiện việc trước khi đi đây này. Chưa mua đưọc thứ gì cả trừ cái balô, còn ít nhất là giày, găng, tất, mũ, thuốc, rồi còn soạn đồ.... Trời ơi....
    Nhưng vẫn phải lãng đãng tý nhé. Sáng nay đi trong gió lạng mùa đông, trong mưa giăng lất phất, bất chợt những giai điệu cũ và một bóng hình xa cứ luẩn quất trong tâm:
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/03/05F60BC9/
    ....Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du...

    Tôi ơi, người lãng du ơi, hãy bớt đi phiền muộn và vững bước trên những gập ghềnh của con đường phía trước
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy thỏ thẻ xin nghỉ,đại ca bảo:đang tháng cao điểm,cv đầy ra,nghỉ gì mà nghỉ.E còn nợ 2 báo cáo đấy,bao giờ nộp thì nghỉ!
    Hị hị,ép ng thế này thì chết mất!
    Khonng cho gnhỉ là việc của sếp,còn nghỉ hay ko là việc của ta!
    há há há
  10. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hí hí tớ còn chửa có 1 cái gì ngoài cái ba lô, mà đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thấy phải mang 1 đống đồ, không hiểu cái ba lô của tớ có chứa đủ không? Mà mang nhiều thế ai cũng đưa cho porter thì họ mang sao nổi, tớ thì nóng tớ chịu được rét thì tớ sợ vãi, mang ít đồ thì sợ rét mà mang nhiều thì sợ nặng hị hị làm thế nào đây?
    Mà mua đồ thế nào ấy nhỉ, bận quá chưa mua được....công việc thì còn cả mớ...mai có ai đi mua đồ không thì ới tớ với...chiều mai thôi sáng mai lại bận mất rồi. Chẳng biết mua cái gì ở đâu
    Nhưng mà cứ nghĩ đi lại hồi hộp giống như sắp được mặc áo cô dâu . Chẳng biết khó khăn và và thú vị đến nhường nào hồi hộp kinh....

Chia sẻ trang này