1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    sốt ruột quá hay em ra ga từ 7h nhé ....
    @ các bác ở nhà có nhiệm vụ chăm sóc topic này đều đặn nhé
    @ bác nào đến sớm cứ call em nhé ....đang ngồi mấy quán vỉa hè chỗ đường Nguyễn DU
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vậy là gần 2 tháng kể từ ngày cái topic này ra đời thì hôm nay đoàn Fan mùa đông bắt đầu khởi hành lên đường chinh phục FanxiPan .Mọi chuyến đi khác tôi ko có cảm giác buồn vui lẫn lộn như chuyến đi này .Buồn vì có những mem rất nhệt tình, rất hăng hái đi nhưng do công việc gia đình, ôn thi mà để lại đoàn thiếu hụt đi những vị trí đang có .Vui vì cái mà tôi muốn làm cách đây 2 năm trước đã thành hiện thực ( do trước bị tai nạn ).Nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui .Tôi vừa gọi đện cho em Linh bảo lát ra ga nhé em nó bảo với tôi em buồn lắm chị a .Em nó ngồi nhà học ôn thi mà tôi cũng cảm thấy chạnh lòng .Đành an ủi em nó Fan ko đi còn đó để lần tới chị mà đi lại sẽ đi cùng em .KHông biết cái ngày đó là ngày nào nữa cả phải không em ?Thôi nhé em yên lòng thi đi nhé rồi sẽ có ngày em cũng chinh phục được nóc nhà Đông Dương .Chị còn phải sau 2 lần đến lần này quá tam 3 bận mới thực hiện được đó .Xế tôi bận việc gia đình mà cũng không thể nào đi được .Cái ngày bắt đầu đăng ký cho đoàn này tôi còn gọi đện hỏi anh :" anh ơi có leo Fan không anh ?".Lúc đó anh cũng chưa dám khẳng định chắc chắn đi được hay không rồi time trôi đi tôi, anh, tôi và ntkvoc 3 anh em cùng plan cho chuyến Fan lần này .Ngày mà đoàn thu tiền confirm cho chuyến đi mặc dù anh ko tới nhưng anh vẫn khẳng định chắc chắn đi ( anh chuyển tiền cho tôi vào ngày hôm sau ) hôm nay trong đoàn tôi lại không có anh .Trong tôi cảm thấy buồn .Tôi biết rằng mọi người ko đi được cũng cảm thấy tiếc lắm, những người đi cũng cảm thấy thiếu hụt nhưng có lẽ chuyến đi nào cũng có việc này việc kia để cho một ai đó quyết tâm đi rồi lại đành ngậm ngùi vẫy tay tiễn người đi .Em Hellish người khơi mào cho chuyến đi này cũng vì một cuộc phỏng vấn mà bỏ cuộc chơi hic hic buồn thật đó .
    @Linh: chị đi nhé ở nhà thi tốt chờ ngày chị về .
    @ Xế em: tạm biệt anh , TW cuối tuần cùng nhà mình chắc cũng sẽ vui chỉ tiếc rằng 3 anh em ko đi được cùng nhau thôi .Thực lòng em mong anh đi được cùng chuến này .
    @ all: Mọi người ở nhà chờ tin ngày Fan Mùa Đông trở về nhé .Cảm ơn những gì mọi người dành cho đoàn .
    Lên đường
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chỉ còn chưa đầy 2h nữa là tầu lăn bánh, mang theo chúng ta đi với mỗi người một tâm trạng, cũng như thủ quỹ tôi cũng buồn vui lẫn lộn, mà việc lingking không đi được khiến tôi hụt hẫng nhất. Tôi và linhking là hai thành viên dù mới quen nhưng đã gắn bó với nhau từ những ngày đầu, nhớ buổi đầu đi off em ấy còn nhận ra tôi là Zo ngay vì "người xấu nhất, đen nhất nhưng cười tươi nhất là chị"... Rồi nhưng buổi chiều hai chị em chăm chỉ chạy vòng quanh hồ bẩy mẫu nữa, chân nhức cơ nhấc không nổi thế mà vẫn bảo nhau cố gắng hết 3 vòng hồ. Thật sự đó là những giây phút đáng nhớ linhking nhỉ! Chị thật tiếc cho cậu em yêu quý của chị. Chị sẽ đi hộ cả em nữa nhé! nhất định sẽ leo lên đỉnh đầu tiên để đạt được nguyện vọng và mục tiêu mà chị em mình đã đề ra. Em ở nhà cố gắng chăm chỉ ôn thi và thi cho tốt nhé! rồi đi nghe Bức Tường hộ chị nữa, nhớ gào thét thật nhiều... khi nào về quà cho em sẽ là một nhánh lan rừng, được không? Đừng buồn nhiều em nhé! Mà tối đừng ra tiễn chân... chị sợ....
    @Lazy: Chiều nay vui nhỉ! Mỗi chị em một đầu dây, chị đã sẵn sàng hết rồi, đúng 8h chị sẽ nhổ neo... tình hình là áo chị không đủ ấm, nhưng có lẽ những khổ cực sẽ làm cho chuyến đi của chị thêm đáng nhớ. Chuyến này chị mà thành công trở về, có lẽ chị sẽ là người đặc biệt nhất phải không em?
    Chúc cả nhà ta lên đường may mắn và chuyến đi thành công tốt đẹp!!!
    Chuẩn bị lên đường nào!
    chu_ong_maia thích bài này.
  4. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    lên đường nào
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Fansipan muôn đời huyền thoại
    Ga Hà Nội hội ngộ anh hùng
    Vừa qua, thiên hạ đại loạn. Sau đại loạn ắt tới hồi đại trị. Thủa ấy chốn TTVN năm thứ 5, thiên hạ thái bình thịnh trị. Tại một góc nhỏ có tên Dulich xuất hiện vô số kể nhiều bang hội. Mục đích lấy việc hành tẩu giang hồ, phiêu du cùng non nước làm trọng. Bởi vậy góc nhỏ này thu hút rất nhiều nam thanh nữ tú anh tài tuấn kiệt hành ngày hàng dêm dập dìu tìm kiếm.
    Zorzo là một hàn sinh, tuổi chừng đôi ba bốn lần tám, công danh lận đận. Sau rất nhiều lần chăn trở với sự nghiệp, đôi khi gã ngộ ra rằng đời sống cần được thoả chí tang bồng. Đã từng là thành viên của Trí tuệ VN. Nghe nói về chốn TTVN đã lâu, chừng mùa đông năm trứơc gã gia nhập lại và tìm tới chốn du lịch để giao du cùng các bang hội trên giang hồ. Nhưng tính tình đơn sơ, ưa di chuyển khoái hoạt, gã chưa từng ghi danh vào một bang nhóm cụ thể nào. Vậy nên cho đến giờ gã vẫn là một độc hãn, cô đơn hành tẩu.
    Hạ qua thu đến, bữa nọ gã lang thang trong TTVN bằng con ngựa què IBM Thinkpad, bất chợt con ngựa sụm vó hú lên trước một gian hàng, khẽ kéo vành mê nón, gã chăm chú đọc dòng chữ: Fansipan Mùa Đông.
    Lại nói về Fansipan, là đỉnh cao nhất, 3143m của quốc gia Đại Viêt, nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn ?" dãy núi chạy dài khoảng 280 km từ Phong Thổ kéo xuống Hòa Bình, chân núi chỗ rộng nhất khoảng 75 km, hẹp nhất 45 km, với nhiều ngọn núi cao trên dưới 3.000 m, dãy Hoàng Liên Sơn được coi là mái nhà của Đại Việt. Đây vốn là địa điểm mà bất kỳ tay giang hồ nào cũng từng bàn đến, kẻ đi rồi thì trầm trồ tấm tắc, kẻ chưa đi thì háo hức đợi chờ.
    Vậy là coi như hữu duyên thiên lý, gã hàn sinh nọ quyết tâm tụ hội anh hào làm chuyến Bắc tiến, quyết chí đặt dấu chân mình lên điểm cao nhất của toàn cõi Đông Dương. Và với những kẻ máu me cùng chí hướng, bao ngày rèn luyện võ công, thời khắc của chuyến du hành cũng đã đến gần.
    Chưa biết chuyến đi lành dữ ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.
  6. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả Đoàn Mùa Đông lên đường May Mắn! Vui Ve ,Bình An và Đoàn Kết!
  7. hoanganhkinhbac

    hoanganhkinhbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  8. linhking

    linhking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi thi về, làm bài cũng tạm. Như thói quen vào ngay Fan mùa đông. Nhưng mà mọi người đi rồi... Tự an ủi rằng Fan chưa đi vẫn còn đó nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Tại vì mọi người của đoàn mình tuyệt quá. Thật vui khi được làm quen mới mọi người. Cảm ơn tất cả (nhất là red_rose và zorion.)
    Mọi người cố lên.
  9. linhking

    linhking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @NVBR: còn mỗi anh em mình ở nhà. Có khi phải lập hội lỡ Fan lần này để leo đợt tiếp anh nhỉ.. Cũng được ối đấy.
  10. traitimvietnam_boy

    traitimvietnam_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chúc các đồng chí đi vui vẻ!

Chia sẻ trang này