1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_t_phu

    h_t_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả Đoàn Mùa Đông lên đường May Mắn! Vui Ve ,Bình An và Đoàn Ket. Đời nam nhi chí trai dọc ngang núi sông
    Dù gian khó quyết không não nùng lòng
    .
  2. troc_phu

    troc_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có rét cóng ko?! các bạn! ngủ có qoáp chân nhau ko ạ?!
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ối ôi
    e đã về đến Sapa lúc 12h đúng
    Jờ cùng XÔXI,H9N2,ng saigon tramlang đi tắm thuốc vá ăn trưa
    hehhe
    mấy đội kia còn khướt nhé!
  4. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác sướng quá , khổ thân em phải phi về trước , cả đời chưa biết tắm lá thuốc là cái gì
    Nhưng hôm qua em cũng phục em thật , phi một mạch từ trên đỉnh Fan xuống chân núi mất có 3,5 tiếng
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng phục cậu thật! Ngưỡng mộ.
  6. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Hello, everyboby, I''m here, back home in HaNoi.
    Chúng tôi đã chinh phục Fansipan, đỉnh cao địa lý của Đông dương.
    Trở về sau một chuyến đi dài, gian khổ, rét mướt, thân ái và hạnh phúc là những cảm xúc vừa đan xen hoà quyện, vừa mạnh mẽ ấn tượng. Và tôi, giờ đây tranh thủ vài phút trước cái màn hình quen thuộc, xin có lời cảm ơn tới các bạn trong đoàn, lời cảm ơn tới các anh trong VP du lịch đã cho tôi, các bạn của tôi, những giây phút gắn bó hạnh phúc không dễ tìm kiếm trong cuộc đời.
    Và giờ này, trước những tiện nghi dù còn đơn giản trong căn phòng ấm áp quen thuộc của tôi, tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ những người "bảo tiêu" của "trấn bắc tiêu cục", những anh bạn porter người H''Mong chân thành, hoang dã và vững chãi như những cây lim rừng, những anh kiểm lâm gày gò trong cuộc sống nơi heo hút với ánh mắt đầy niềm tin và niềm vui . Tất cả họ, dù sống làm việc trong những hoàn cảnh khắc nghiệt của thời tiết, của địa hình, của gian khó vật chất và tinh thần, nhưng tôi thua họ nhiều lắm, thua họ về bản lĩnh và sức mạnh vượt lên thử thách. Họ mới là những đỉnh cao thực sự để tôi tìm cách vượt lên.
  7. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hị hị..định bon chen lên chào cả nhà buổi sáng fát, cơ mà bác zozo lên nhanh xế.
    Chúc mừng nhà mình đã mã đáo thành công, chân cứng đá mềm he he
  8. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chào buổi sáng cả nhà!
    Vậy là chúng ta đã trở về, trở về với căn phòng nhỏ nhưng ấm áp, trở về với bề bộn của công việc, với buồn vui của cuộc sống nhưng không khỏi không nhớ đến Fan, không khỏi không nhớ đến những khoảnh khắc của cuộc hành trình...mọi cảm xúc được pha trộn... thật khó để diễn tả.
    Chúc cả nhà mình ngày hôm nay tốt đẹp, ngày mai còn tốt đẹp hơn ngày hôm nay và những ngày sau còn tốt đẹp hơn nữa.
    Giờ thì đi làm thôi, hẹn gặp lại cả nhà sau nhé! Phải nói rằng chuyến đi của chúng ta thật tuyệt vời và tất cả mọi người đều còn tuyệt vời hơn nữa!
    Cảm ơn tất cả mọi người!
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    4h30 cả đoàn xuống tàu, ra ga. Người thì ra cổng Lê Duẩn, kẻ thì ra cổng Trần Quý Cáp.
    Nhìn trước, nhìn sau chỉ còn lại có 7 anh em ở cổng ga Trần Quý Cáp là bác Hoàng, chị Dím, anh Sài Gòn, Red, Su, Sơn và mình. Vậy là mấy anh/em cùng nhau vào làm một bát phở sáng cho ấm bụng để nhớ và yêu HN hơn.
    Ăn xong 7 anh em lại làm thêm ly Cafe đen đá và đàm đạo về chuyến đi vừa quá tới tận 7h sáng mới chịu chia tay nhau.
    Lúc này đã 11h35 - đã quá giờ nghỉ trưa 05 mins mà vẫn chưa được nghỉ vì hàng đống công việc đang cần giải quyết mà tâm trí thì lại cứ vẩn vơ đâu đó ở độ cao trên 3.000m so với mực nước biển.................
    Ôi sao vừa mới về nhà mà mình lại vẫn muốn tiếp tục leo lại một lần nữa và vào ngay lúc này thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thời gian ơi!!!!!!!!!!!!!!! Thời gian hỡi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ hôm nay là ngày bận rộn của cả nhà Fan, có mỗi mình mình rảnh rỗi, ngồi viền vài cái hình của chuyến đi và gặm nhấm lại từng khoảnh khắc... dư âm vẫn còn đọng lại... không biết đến bao giờ!
    Post tặng cả nhà một bông hoa tím tím xinh xinh. Chúc cả nhà mọi việc suôn sẻ, thuận lợi.
    Hoa này chụp ở bản Sín Chải, trông thật mộc mạc nhưng đẹp.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này