1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Trở về từ đỉnh núi Phanxipang cao 3.143m với một đống công việc còn đang bở dở và đang nằm trong tình trạng emergency.
    Nhưng có sao đâu! Đã đi chơi thì phải chấp nhận từ bỏ một cái gì đó cũng quan trọng và đáng giá như thời gian, tiền bạc, công việc và quan trọng hơn nữa là sự thông cảm từ phía gia đình, bạn bè và đồng nghiệp..............
    Ngày chuẩn bị lên đường đối với tôi thật háo hức biết bao. Háo hức không chỉ vì sự hấp dẫn, tính mạo hiểm của đỉnh Phan, của lộ trình sẽ đi, sẽ vượt qua mà còn cả từ phía công việc đang cần giải quyết ở nhà.
    Vậy mà giờ đây hay nói đúng hơn là ngay sau khi bước chân xuống đến Bản Sín Chải tôi lại cảm thấy có chút gì đó thất vọng, ngạc nhiên và hoà quyện trong đó có cả niềm vui.............
    Tại sao uh!!!!!!!!!!!!!!!!!????????!!!!!!!!!!!!
    Câu hỏi này xin được dành cho anh em trong nhà Phan Mùa Đông và đặc biệt là dành cho những ai muốn chinh phục lại đỉnh Phan một lần nữa nhưng với lộ trình khác và cả guid tour khác.............
    Thay vì sẽ được vượt qua những con dốc đá thẳng đứng mà chẳng có gì để bám, những con khe hẹp hay những những vách đá treo leo phải dùng đến dây thừng để xuống như giang hồ đồn thổi thì chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn trên quãng đường đi một cách khá nhẹ nhàng.
    Nhung dù sao tôi đã có một chuyến chinh phục đỉnh Phan một cách vui vẻ với nhiều kỉ niệm trên suốt quãng đường đi, trong những lúc giá lạnh thức dậy che bạt tránh mưa, hấng nước mưa bên trong túp lều bạt nhỏ có sức chứa tới vô biên và cả những câu chuyện cười hóm hỉnh mà mọi người kể cho nhau nghe trong những đêm không ngủ.

    [​IMG]
    Những người anh/em thân thương trong nhóm VIVU ra ga tiễn trước khi lên đường.
    [​IMG]
    Nhìn hình ảnh này mình liền nhớ đến dòng chữ ký của em Red chạy dưới mỗi bài viết" Một mình em giữa cuộc đời vui".

    [​IMG]
    Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa đo đỏ

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Zon zon nhà ta dương cung bắn chim, còn Dím thì nhìn thòm thèm: con đó là phải của bà chứ, sao mày lại bắn truớc
    [​IMG]
  3. buzz_cafe

    buzz_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cả nhà trở về an toàn và thành công, chào mừng những nhà chinh phục .
    Hôm nào nhà mình ọp ẹp phát nhỉ! Nhớ ra chỗ em nhé!
  4. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    "Lấy zì" ới ời ơi.... thôi, nốt cái ảnh này không post cái mẹt chị lên nữa nhé! Xấu hổ lắm ... trông cứ như là ớt đỏ ý... khéo mọi người sợ cay mà không dám nhìn...
    Bây giờ đến lượt chị bon chen:
    Ảnh này chụp ở rừng trúc ...chỗ này đường hun hút, sâu thăm thẳm... không biết có sâu bằng tình người không?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái hội này, đi đến đâu là ồn ào đến đó, suốt ngày cười toe toét, suốt ngày "nhí nhảnh".... nên quên hết cả mệt mỏi, thế mới thấy sức mạnh của nụ cười nhỉ!!!
    [​IMG]
    5 chị em lều này đáng được khâm phục và tự hào. Từ người khỏe cho đến người không được khoẻ lắm, ai cũng đáng được phát phiếu "nhớn ngoan".
    @Lấy zì : Em là đáng hoan nghênh nhất đấy, chị đã luôn tin tưởng vào sức mạnh của ý chí và nghị lực của em. Thật tuyệt vời là chúng ta đã thành công và mọi thứ đều tốt đẹp.
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    @posh boy : anh không biết còn giữ mấy cái lá phong ko nhỉ .......
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    lễ hội vắt nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. vietnamgianhapwto

    vietnamgianhapwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ối giời, mùa đông cũng có vắt ah
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Vắt có nhiều không các bé ơi ,nhà tớ sắp đi, tưởng lạnh không có vắt chứ
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    úi jời,nhân chứng sống đây nè!
    E đc 11 thằng hỏi thăm , trong đó 3 chú nhiệt tình hôn chân đấy!
    Hình như mình thịt ngọt da thơm hay sao mà bọn nó cứ nhè mình mà nhẩy vào!
    Hic hic,trong lúc "bồi hồi xúc động" rơi xừ nó kính.thế là về sau nhìn cái jì cũng lung linh huyền ảo cả
    Riêng với bác hoangbquang thì lại có chuyện thế này:
    Bác ấy cũng bị một e "bâu" vào chân nhưng lúc bị bắt bụng nó vẫn còn lép kẹp.E hỏi thăm bảo: "sao mày ngu thế?"
    E nó ngo ngoe lắc đầu bảo: " bà thì biết quái jì ! Chẹp,TRẮNG GÌ MÀ SÁNG THẾ?"
  10. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả đoàn Fan mùa đông.
    Cho em bon chen 1 câu hỏi với? Em tưởng cả đoàn đi theo tuyến đường Cát Cát -Sín Chải chứ? Sao ảnh chụp em lại thấy có tuyến đường tre giả của Trạm Tôn thế?
    Mà bác hbangquang đọc phần viết của em chưa? Không thấy bác nhận hàng xóm láng giềng gì cả.
    *****sungot :Liên hệ lại với chị nhé!

Chia sẻ trang này