1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    lazzy định chuyển nghề xe ôm à [​IMG]
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Suối trong vắt ...
    [​IMG]
    Đường đầy Vắt...
    [​IMG]
    "Xế" của em ơi ! Vắt nhiều quá
    [​IMG]
    Chống Vắt bám...
    [​IMG]
    Nghỉ trưa, xem lại xem có Vắt bám không và chuẩn bị lại tiếp tục con đường ...vẫn còn Vắt.
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi đám cưới mãi Hải Phòng... Chạy xe mất 2 tiếng xuống tới nơi, hì hụi len lõi qua đám đông vào chúc cô dâu chú rể và lấy hoa... Cô dâu và chú rể bẩu: Bác đấy à. Hoa dành cho bác người khác lấy mịe nó rồi... Bác chậm chân thì cho bác chít
    Thôi xong!
  4. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Nhật ký leo Fan của Zon Zon
    (Đã định private rồi nhưng chẳng hiểu sao lại bị dụ dỗ Public lên đây nữa..hic hic..văn tả thực không hay mong bà con thông cảm nhé!)
    1. Những ngày đầu chuẩn bị
    Quyết định một cách nhanh chóng khi nhìn thấy Topic này, mình đã đăng ký ngay...nên có những gần 2 tháng để chuẩn bị. Có lẽ khâu chuẩn bị quan trọng nhất là sức khoẻ. Mình vốn cũng lười vận động, ngày ngồi ì 10 tiếng đồng hồ tại cơ quan nên đâm ra cũng ì nhiều. Quyết định này khiến mình có động lực rèn luyện thân thể hơn nữa. Mình đã có 2 tuần chạy cùng Linhking quanh hồ Bẩy mẫu, rồi chuyển qua tập Erobic. Nói là hạ quyết tâm thế thôi chứ mình cũng không chăm chỉ lắm nên buổi được buổi mất. Dù vậy thì với một đứa lười như mình thì đó cũng là một kỳ tích rồi...
    Những ngày chuẩn bị là những ngày sống trong sự chờ đợi và hồi hộp. Nhiều khi cảm thấy thời gian trôi đi lâu quá, chậm chạp như một con rùa bò. Mình đã cứ mong, cứ mong mãi cho đến ngày 30.11. Vậy mà cũng có lúc mình bị dao động giữa chuyện đi hay không đi. Mình đã phải đắn đo, phải cân nhắc. Tự nhận mình là kẻ ham chơi, công việc thì còn đó, bao nhiêu thứ cần làm, cần nghĩ, cần lo, bao nhiêu chuyện bận lòng ...vậy mà cũng không chiến thắng nổi bản thân mình...để mà ngày 30.11 vẫn sắp balô và sẵn sàng lên đường vào lúc 8h15'' tối.
    Chỉ riêng cái sự sắp xếp đồ thôi với mình cũng đã là cả một vấn đề. Vì là chuyến leo núi vài ngày nên mình đã cứ phải băn khoăn giữa việc mang hay không mang đồ này đồ kia...cuối cùng thì sau 3 lần bỏ ra và sắp vào mình cũng chẳng bỏ lại cái gì ở nhà được.Đúng là đến chết cười vì mình mất!
    8h15'' thứ 5, ngày 30.11... mình đã âm thầm, lặng lẽ vác Ba lô lên lưng nhằm hướng ga HN mà thẳng tiến. Lần nào đi đâu cũng chỉ một mình, không người đưa đón. Có lẽ mình đã quen với cái sự "một mình" mất rồi nên cũng thấy thản nhiên, không một phút chạnh lòng dù ngoài kia từng đợt gió mùa vẫn đang kéo về...rét mướt.
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 11/12/2006
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà bác,bức xúc thì o xả ở đây nhá!
    Mà đã (máu...)thế thì việc jì fải xuống tận HP lấy hoa nhỉ!
    HN thiếu rì,thiếu ...... thôi!
    Có mấy câu van vần tặn bác nè!
    " Thôi xong thôi xong
    Mất "mịe" nó công
    Từ Hà Nội xuống
    Vừa phi vừa sướng
    Nghĩ đến bó hoa
    Thế mà hỏi ra
    "Nó" kêu "cho chít"
    Phen này bác quyết
    Cho chúng bít tay...."
    Đấy,còn thì cho bít tay kiểu jì là tuỳ bác.
    Há há,ngoạn mục vào bác ạ!
    Xin lỗi cả nhà e xì pam nhá! ( chết cái tội hóng! )
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tình hình là còn 3 người susu bác NTKvoc H9N2 pm cho em cái địa chỉ hoặc liên lạc chép nốt ảnh ...đợi đủ tất cả roài em ghi đĩa 1 thể :D
    0988128688
    YM xoxoxovn
    Địa chỉ 720 nơ 7A bán đảo Linh đàm hoàng mai HN
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đã thế, sáng mai, mình quyết định bắt đầu phải thay đổi cuộc đời bằng cách tự hứa: Sáng sớm sẽ dậy sớm, xuống đường gặp cô gái nào đầu tiên sẽ tán tỉnh cô ấy để lấy làm vợ... Hi ..! Hi...! Mong rằng sẽ không gặp bà béo bán bún lòng đầu chợ có 5 con "tồng ngỗng" như hồi còn ở Hoàng Cầu nữa
    Spam tý, Mod đừng trách em nhé !
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Lại tiếp tục chuyện về Fanxipan
    ... Ngày đầu tiên leo núi, ********* cái chân! Tự dưng nó sai khớp báo hại cả buổi chiều đi khập khiễng lên tới độ cao 2400 m. Đêm đấy tớ chắc chắn đến 90% là phải ở lại vì cái chân đau quá. Cả đêm trằn trọc làm chú người Sài Gềnh trầm lặng nằm bên cạnh cũng khó ngủ theo. Nghĩ đến cái cảnh ngày mai ở lại và ngày tiếp theo có mình và 1 chú poster "lê lết" theo đoàn sau 1 ngày và thậm chí nếu chân không đỡ thì phải quay lại con đường toàn vắt là vắt lại "rùng mình" ... Thế là cố... Cố đến mức cắn răng chịu đau và đi leo núi trong tình trạng chân nhức buốt đến "kinh hoàng"...
    Thế mà cũng lên tới đỉnh! Hé ! Hé !
    Dưng điều đáng nói, tớ khoái tỷ nhất là lúc tớ và susungot đi cùng nhau, cô em "véo von" hát, "véo von" kể chuyện ông già cô em sợ đỉa... Ui chao! cuộc đời này lại có người sao lại giống mình ghê....Thế là quên ********* cái chân đau.
  8. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Bác Zorzo, em cũng bon chen với Bác vài kiểu anh cây cối rừng rú cái nhé!

    [​IMG]
    Cũng lá đỏ nè:
    [​IMG]
    Ngọn trúc khô vươn lên trên thảm lá xanh:
    [​IMG]
    Còn đây là....Poshboy, đẹp không em?
    [​IMG]
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ,e xin sủng bô cái đoạn vàng vàng thế này.
    Sáng hôm sau , ngồi ôm cái chân đau xuýt xoa bác ấy còn bảo : " bây giờ mà mình bỏ cuộc thì thằng Windy nó bỉ mình chết đây...."
    Đấy,theo e cái động lực lớn nhất thúc đẩy bác Hoàng "quên ********* cái chân đau" là hình ảnh "lung linh toả sáng" của anh Windy đấy ạ! Hị hị hị (Lạy các loại Thánh tha lỗi cho con !! )
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    THì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là nhờ thằng bé Windy nên bác Hoàng nhà ta có động lực mà quên bà cái chân đau, vậy thì chú Windy cũng được đứng cùng để nhận huy chương với bác, Bác được nhận huy chương : Vì nó quên mình, còn thằng windy của bác được nhận huy chương là :Vì mình nó sướng
    Hờ, bác kém thật, đã dặn dò thế, hứa thật nhiều để rồi thất hứa, bác làm em chậm cái chuyện đó, em giận bác lắm đấy, lại làm chậm cả của bác Dím nữa, kém quá kém quá.. về nhà tập thể dục và trồng cây chuối như chị Zon zon hướng dẫn đi bác
    Dím ơi, ko có hoa cô dâu, dím nhận tạm đê,
    Có gì Dím đáp lễ lại cho lazy bằng bó hoa xịn nhé
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 11/12/2006

Chia sẻ trang này