1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Bu ơi, bác rất thích cái ảnh này của Bu và Bác, lại còn có cả mặt của ku Nam nữa, trông hay nhỉ!
    [​IMG]
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 11/12/2006
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    BÌnh luận thêm cho cái ảnh Bu, zon zon và ku Nam: Tiêu đề sẽ là CHUYỆN TÌNH 3 NGƯỜI
    @Bu: Sao zon zon buồn thié nhỉ, chả biết She biết chuyện mình với abc với....
    @Zon Zon: Hờ, nhìn mặt Bu thật nham hiểm, ko ngờ nó cũng biết chuyện mình abc .... Ngại quá, buồn quá
    @Ku Nam: (bán tín bán nghi ) HÌnh như cả 2 mụ già đều biết chuyện mình hay đưa em Puss đi abc trong rừng.. chết rồi, chết rồi
    Hà hà.. bình luận chỉ là bình luận nhá
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @ Thế ra bác Windy đc trao huân huy chương là nhờ cái công e mõ hớt hộ nhá!
    @ Khi nào chị Lazy trao huân huy chương cho "bé" windy thì ới e một câu , E tính cái công
    @ Bác Hoàng làm chậm chuyện jì của chị lazy nhỉ?Chị Dím làm cô dâu,chú rể là ai nhỉ?
    Úi jời ơi,các bác cứ mập mờ thế bố ai mà hiểu đc.Công khai trên topic thì fải rõ ràng nhá.Còn muốn tàu ngầm bí mật thì : "Nói nhỏ thôi , chúng nó ở lều bên cạnh đấy ! "
    BỐ NHÀ ĐỜI,CHƠI BỜI ĐẾN NHỤC
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thôi nào, nghiêm túc đeeeee......... ! Cấm hóng hớt và bàn chuyện linh tinh. Đứa nào spam bác ... Mod treo ngược lên giờ .
    Bây giờ là chuyện leo Fanxipan đi nhé....
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Ảnh tiếp này. Có cái bức chụp rừng cây lúc nghỉ, sương mờ và ánh sáng xa xăm cuối rừng, anh đó cô chú nào có được đấy
    [​IMG]
    Đường qua rẫy Thảo quả
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bầu trời qua khe ... rừng
    [​IMG]
    Nghỉ chiều, nấu ăn giữa rừng....
    [​IMG]
    Rừng chiều nghe ...lao xao..
    [​IMG]
  5. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    phần 2: Lên tầu nào!!!
    Ga Trần Quý Cáp 8h30'' ngày 30.11.06
    Tôi đến ga khi tất cả đoàn đã tụ tập gần như đông đủ, tiếng cười nói vang một góc trời. Cả nhà quay sang nhìn khi thấy một mình con bé khệ nệ vác ba lô lê từng bước đi vào. Chẳng ai mang hai ba lô như tôi, kể ra thì cũng ngại nhưng cũng không thể làm thế nào khác được. Tự an ủi mình rằng vì mình có lý do đặc biệt, chính đáng nên thôi, makeno mà vui vẻ với mọi người, để quên đi phút bận lòng thoáng chốc. Lingking bận thi học kỳ nên không đi được, nhưng em cũng ra ga tiễn tôi và tiễn cả đoàn, nhìn em cười mà lòng không khỏi bâng khuâng, lingking là một thành viên mà tôi cảm thấy yêu quý và gắn bó nhất, tôi thấy tiếc ... Lingking giúp tôi mang hành lý lên tầu và mấy chị em chúng tôi chụp ảnh chung làm kỷ niệm.
    Tầu lăn bánh lúc 9h20, tôi, lazy, em Nga, chị Dims, Bu và anh Trầm lặng ở cùng một toa, chúng tôi trêu anh Trầm lặng là cẩn thận không đêm nay 5 chị em chúng tôi làm thịt đấy. Mà anh ấy đúng là trầm lặng thật, chỉ cười thôi mà không nói gì. Những giờ phút đầu tiên ở trên tầu thật vui vẻ, tôi rủ mọi người chơi bài, tôi và chị Dím đi gom mãi mới được một ít tiền lẻ, chia đều cho 4 người để chơi. Ngay từ ván đầu tiên tôi đã toàn thắng, có lẽ là do "đen tình, đỏ bạc" chăng?
    Bác HbQ lôi chai rượu ra rồi rót vào cái nút chai, mỗi người chúng tôi phải lần lượt uống. Các bạn trong đoàn tôi hầu như ai cũng uống được rượu nên thấy các bạn ấy tu ngon lành lắm, nhìn thật ngưỡng mộ. Chẳng bù cho tôi, nhăn mặt vào mới tu được một ngụm thì thấy vừa cay, vừa đắng, mùi rượu nồng nặc... nuốt không nổi nên tôi đã phải nhả ra, kèm thêm 1/3 chai lavie mới rũ bỏ đi được cái cảm giác cay nồng ấy.
    Cả đoàn chúng tôi kéo nhau xuống căng tin ăn tối và hát Karaoke. Tôi không ăn mà chỉ đứng hát cùng mọi người, rồi còn về lấy máy quay ra quay nữa chứ! Lúc đó vui phải biết, ai cũng cười toe toét, rồi dành nhau míc... những giọng ca bất đắc dĩ vang lên...ồm ồm...và hình như chẳng hay cho lắm. Có lẽ tại chất lượng âm thanh ở đây kém quá! Bình thường tôi hát karaoke cũng không đến nỗi nào, thế mà lúc này hát thì mọi người vỗ tay ầm ầm kêu xuống ....
    Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi tầu, kể từ chuyến đi Huế từ tháng 6. Tôi thường ít khi bị mất ngủ nên trên tầu tôi có thể ngủ ngon lành, mặc kệ những tiếng chuyện trò từ phòng bên vọng lại, mặc kệ những lắc lư, mặc kệ những tiếng xình xịch, xình xịch nặng chĩu trong đêm...tôi cứ thản nhiên chìm vào giấc ngủ vùi... bên cạnh tôi có những người khó ngủ, như Bu, như Dims,...
    ở ngoài kia gió vẫn thổi qua từng lùm cây rất vội, từng mái nhà vẫn im lìm buồn bã trong đêm, những ánh đèn hiu hắt, những tiếng trở mình... cũng chẳng thể nào theo tôi vào trong giấc ngủ đêm nay...
    (Ai có mấy cái ảnh đoạn trên tầu và hát hò này thì post lên nhé!)
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, chị Zonzon viết tiếp Ký sự đi...
    EM đợi tiếp ảnh của các bác, em gần hét ảnh rùi
  7. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    From Zon zon''''s Diary - phần 3: Lên đến SaPa
    Tôi thức giấc lúc 5h kém 5 vì cứ nghĩ 5h5'''''''' tầu đến nơi...Tôi nằm ở giường tầng 2 nên thật dễ dàng để nhìn ra ngoài. Nằm sấp bụng xuống, kê mặt lên cái gối, mắt tôi nhìn xa xăm ra ngoài kia, phía bầu trời đêm thâm thẫm, mờ nhạt trong ánh đèn tầu hắt xuống, từng ngôi nhà im lìm trong đêm, cũng có vài nhà dân thức sớm, thấy ánh đèn soi rọi một góc sân...những lùm cây lặng lẽ buồn hiu hắt khiến tôi không khỏi chạnh lòng.... bất chợt tôi liên tưởng đến mình, có đôi khi tôi cũng như lùm cây kia, lặng lẽ và kiên định, mặc cho cơn gió lung lay, mặc cho bão táp của cuộc đời... cố gắng để đứng vững...như một cái cột điện.
    Tầu đến ga Lào Cai lúc gần 6h sáng, chúng tôi lục đục chuẩn bị và khệ nệ bê đồ xuống, Tiếng nói cười tíu tít, tiếng gọi nhau í ới và mọi người hỏi thăm nhau xem có ngủ được không? Khổ thân cho Lazy, Bu và Dims, táng 2 viên thuốc ngủ thảo dược rồi mà vẫn nằm im cả đêm không chợp mắt được tí nào, cũng không dám ngọ ngoạy vì sợ người khác mất ngủ theo... thật là những người bạn đường dễ chịu...
    Xe của công ty du lịch đón chúng tôi ở sân Ga, đoàn chúng tôi có thêm 3 thành viên của đoàn làm phim ghép tour nữa nên có vẻ thêm đông đúc, tôi lên xe trước và đưa mắt nhìn quang cảnh sân ga... dường như chỉ là sự nhộn nhạo. Xe lăn bánh... đưa chúng tôi đến với vùng đất sapa mù sương. Quãng đường gần 40km ngoắt ngoéo như cái đồ thị hình Sin, theo cả trục tung và trục hoành... xe lắc lư như đứa trẻ vừa nghe nhạc vừa nhún nhấy trước màn hình vô tuyến. Nó làm tôi và một số người nữa cảm thấy nôn nao... tôi im lặng và cố gắng cảm nhận từng khoảnh khắc bằng tất cả các giác quan, qua lăng cửa kính tôi thấy mọi thứ thật mờ ảo, những ngôi nhà, những cánh đồng, những rặng cây, những ngọn núi, những đứa trẻ dân tộc...tất cả được bao phủ trong manh áo của sương mù, hay là của mưa bụi?
    Cũng có lúc tôi như người đang ngủ mơ thì choàng tỉnh bởi sự thay đổi đột ngột của cảnh sắc, ở phía xa kia như đang có một bàn tay khổng lồ vén đám mây mù để lộ ra một mảng núi rõ nét và nguyên vẹn. một mảng màu xanh thẳm nằm của núi rừng lọt thỏm giữa làn mây trắng mờ mịt...nhưng cũng chỉ được một phút thôi rồi tất cả lại trở về như cũ... dường như bàn tay ấy không có đủ kiên nhẫn để giữ đám mây kia .... nên núi lại đành khoác lên mình manh áo mờ ảo như mưa xuân ấy.
    Chúng tôi đến Sapa lúc hơn 7h, qua văn phòng du lịch để sắp xếp lại đồ đạc rồi đi ăn sáng. Đồ ăn sáng ở cái quán này không ngon, bát mỳ Gà của tôi mặn chát... cua vài đũa cho ấm bụng xong tôi về văn phòng trước để làm một vài thủ tục. Mọi người trong đoàn chúng tôi ai cũng hớn hở, khí thế ngút trời, vai mang balô trên lưng, nặng trịch nhưng hùng dũng cứ như một đoàn quân xông trận vậy
    Chúng tôi đã sẵn sàng lên đường lúc 8h10''''''''
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 12/12/2006
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Mùi rừng.
    4 ngày 3 đêm, Fansipan MĐ đã đưa tôi vào gần, không, phải nói vào trong, những vùng sâu của Rừng. Tôi, một kẻ sinh ra, quen với cuộc sống đô thị và những tiện nghi do nó đem lại, bất chợt ngỡ ngàng nhận ra, cảm thấy những điều mới lạ kỳ thú, dù rằng đây đâu phải là một cuộc hành trình ngày thơ ấu.
    Tôi trở về nhà sau chuyến đi, điều đầu tiên là đi tắm. Tất nhiên, đã 4 ngày cơ mà. Dù tôi cũng có gột rửa ở Sapa, nhưng về nhà, tôi vẫn không thể cưỡng lại cái ham muốn đứng dưới vòi sen nước nóng, kèm tuần tự theo là dầu gội Xmen, kem xả Dove, sữa tắm Romano, và cuối cùng là bình xịt Nivea, những thứ tiện nghi văn minh đó ắt hẳn sẽ refresh, để buổi chiều tôi lại ?othơm tho? đến VP. Đồ đạc cũng vậy, máy giặt, Omomatic và Comfor là những thứ tôi tin rằng sẽ làm sạch gói đồ có cái mùi ?ođáng sợ? khi tôi lôi chúng ra khỏi balô.
    Ngày trôi qua, tuần cũng đã trôi qua. Đi làm thì thôi, cứ khi ngồi trước cái máy tính trong phòng, bất chợt tôi lại thấy thoảng qua, chỉ đôi khi thôi, và rất nhẹ nhàng, một cái mùi gì đó gần gũi, quen thuộc. Kỳ lạ làm sao, cái mùi đó gợi cho tôi nhớ lại từng chặng từng chặng trong chuyến đi Fan. Hay là tôi đã tưởng tượng chăng? Không, mỗi lần có một mùi, cái mùi rất nhẹ và thoáng qua đấy, ký ức tôi lại sống lại, rõ ràng sắc nét, từng khoảng khắc của chuyến đi. Nó dẫn dắt tôi đi lại từng chặng đường rừng, từ mùi cây cỏ mùi lá thảo quả hăng hăng khi chúng tôi đi qua vùng nương Thảo quả; mùi của hoa dại, mùi của đất, mùi của rêu cỏ, mùi của cành khô gỗ mục trong rừng Tùng; mùi ẩm ướt, mùi của nước suối của rừng trúc; mùi nhựa cây cháy thơm trong những đêm lửa trại, mùi khét lẹt của lá trúc tươi cháy, mùi những món ăn xào nấu trên bếp lửa rừng; mùi hoa, mùi suối, mùi khói, mùi gió, mùi mây ?
    Ngày hôm nay, tôi chợt nhận ra, cái Balô bị tôi quẳng xuống gầm bàn chưa giặt, dường như vẫn mang nguyên vẹn những thứ mùi như vậy. Chẳng thể nào gọi tên một mùi cụ thể trong nỗi nhớ, tôi bâng khuâng gọi nó: MÙI RỪNG.
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Mùi rừng trong nhà anh zozo sơm thế, hẳn nào hôm nọ em thấy anh quần áo sạch sẽ tinh tươm là vậy.. mà vẫn thi thoảng mùi ấy.. khà khà.. thì ra là do chiếc balô làm nước hoa xịt phòng cho anh
    Cảm nhận nhiều nhất của em khi đi rừng đó là cái cảm giác cây lá đều uớt, tay nắm chặt vào cây mà đi, rồi thì uỵch 1 cái, cái bottom yêu quý đâm đngs vào gốc cây trúc mục, may mà em ko bị thương, cảm giác đi qua đồi gió hú ầm ầm, người lạnh như ở Bắc cực, và nhịp tim thì thổn thức 2 chữ "Cố lên"....cố lên...
    Em hay phải động viên mình thế mỗi lúc đuối...
    Cái mùi đôi giày nướng mới gọi là phê các bác nhỉ, nó tổng hợp mùi của cả ngày, mùi của chính mình (cái này người ta gọi là mùi đặc trưng), mùi nước suối, mùi bùn, mùi phân dê.. (mà em lại tưởng là quả sim mới chết chứ).. chẹp... tất cả làm nên mùi giầy nướng.. vị cay cay của khói
    EM thèm ăn thịt gà rang... mình chết vẫn ko chừa cái tội tham ăn.. hờ hờ.

Chia sẻ trang này