1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    From ZonZon''Diary - Phần 4: Ngày thứ nhất
    Hơn 8h chúng tôi xuất phát. Xe đưa chúng tôi xuống đầu bản Cát Cát, chúng tôi tập trung ở đây chụp ảnh cả đoàn và chuẩn bị lêo lên. Tôi thấy một cái cân và gọi lazy ra cân xem cả bì được bao nhiêu? Tôi trèo lên và cân dừng ở chỉ số 49.5 - vậy là cái ba lô nặng 6.5kg- tôi tính nhẩm trong đầu như thế. Từ đây chúng tôi leo lên.
    Lúc đầu tôi hơi mệt, mới leo có một đoạn dốc thôi mà tôi thở không ta hơi...cảm thấy bước chân nặng trịch. Con đường ngoắt ngoéo lên lên rồi xuống xuống, đi qua những con suối cạn, qua những khu rừng thảo quả ẩm ướt, đầy vắt. Tôi cố gắng bước đều chân và trong đầu lúc nào cũng hình dung đến hình ảnh con vắt đang ngo ngoe dưới chân mình. Nhiều lúc cảm giác sợ sệt nhen nhúm nhưng vẫn phải cố gắng dũng cảm bước đi. Tiếng thét của em SuSu khiến tôi rùng mình, vậy là em ấy là người đầu tiên dính vắt ...rồi đến lượt tôi gào thảm thương hơn thế, tôi đã trở thành nạn nhân của lũ thân mềm này... king hoàng, bủn rủn...mặt tôi tái mét như cắt không ra máu. Bác kiên cẩn thận vén ống quần của tôi lên, tháo tất và tháo giầy của tôi để kiểm tra xem có còn con nào nữa không... tôi không dám nhìn, quay mặt đi và cố quên đi hình ảnh con vắt. Được cái tôi học quên cũng nhanh nên chỉ sau đó thôi là tôi lại có thể bước từng bước vững vàng, dứt khoát,..nhưng cũng không quên lấy cái áo khoác che kín cả cổ cả tai và cả đầu... Trông tôi như một bà già lụ khụ.
    Buổi trưa chúng rôi ngồi nghỉ và ăn trưa bên một con suối. Bữa trưa đầu tiên là bánh mỳ với thịt hộp, phômai kèm với cà chua, dưa chuột... lại có cả táo để tráng miệng nữa. Chúng tôi ăn ngon lành, rồi tranh thủ lấy nước suối để dùng, rồi cả quay phim và tác nghiệp nữa. ăn xong chúng tôi lại lên đường cho sớm. Ngày đầu tiên với tôi không vất vả lắm, đi quen chân rồi nên tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chân bước cũng dẻo hơn nên không tốn sức lắm. Vừa đi chúng tôi vừa nhởn nhơ chụp ảnh, cười đùa... đôi khi sự vui vẻ làm chúng tôi quên đi những mệt mỏi, có lẽ đó chính là sức mạnh của nụ cười.
    Tối đầu tiên chúng tôi được nghỉ bên một con suối ở độ cao 2156m nên cũng thoải mái nước dùng. Bữa tối ngon như chưa bao giờ ngon đến thế. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nấu bằng nồi gang. Cơm dẻo và ngon quá, thức ăn tối nay cũng nhiều món, có cả thịt gà, thịt bò, canh khoai tây nấu với xương. Tôi ngồi đầu nồi nên đánh nguyên được cả mảng cháy to, cả đoàn nhao nhao lên xin cháy... không khí thật là vui và ấm cúng.
    ăn xong tôi và lazy đi ngâm chân nước muối. cảm giác thật phê, giữa núi rừng thế này mà chị em chúng tôi vẫn tự tạo ra cho mình những điều kiện như mong muốn. Lúc đầu lazy e ngại không thực hiện được chuyện ngâm chân vì lấy đâu ra xô chậu, nhưng chúng tôi đã khắc phục được bằng cách dùng 2 cái túi Nilông thật to, ***g vào nhau rồi cho muối và pha nước âm, cho cả 4 cái chân vào đó. Hai chị em ngồi vắt vẻo trên một thân cây đổ, thò cái chân xuống, tay thì giữ hai bên quai túi cho nước khỏi tràn ra ngoài...thật sự là oải nhưng cũng đã. Xong vụ ngâm chân, đánh răng rửa mặt xong lazy vào lều trước. Còn tôi thì ra ngồi bên bếp lửa hồng cùng mọi người. Cùng hát lên những bản tình ca quen thuộc. Tôi vốn dĩ chẳng bao giờ nhớ lời bài hát nên mọi người hát đến bài nào thì cũng hát theo thế thôi chứ nhiều khi sai câu từ loạn xì ngậu.
    Lần đầu tiên tôi ngủ ở rừng, thật sự là lạnh lưng nên không ngủ được. Tôi cuộn mình trong cái túi ngủ, để nguyên cả áo khoác rồi mà vẫn thấy lạnh lưng, tôi không có thói quen nằm nghiêng khi ngủ nên không làm sao khắc phục được chuyện này, đành bò dậy chui ra ngồi bên bếp lửa. Đêm nay trăng sáng quá! Trăng miền sơn cước, vằng vặc soi qua những tán lá, rơi xuống từng gốc cây bụi cỏ, khiến không gian thêm bàng bạc, âm u. Tôi ngồi đó, co ro bên bếp lửa bập bùng, suy tư với những điều vơ vẩn. Mọi người đã đi ngủ hết, xung quanh im ắng đến lạ thường. Ngay phía bên kia thôi là anh em poster nằm co ro ngủ ngoài trời, chỉ phủ lên mình một cái chăn mỏng, vậy mà họ vẫn ngủ ngon lành, có lẽ họ đã quen với những điều kiện sống khắc khổ ở vùng núi tây bắc này. Tự dưng tôi thấy mình nhỏ nhoi quá, thấy mình thật sung sướng và đầy đủ. Trên đầu tôi những cơn gió rít qua từng tầng lá, xạo xạc như những bản hoà tấu của thiên nhiên. Tôi cảm thấy gai người, chợt hình dung như tôi đang lạc vào bối cảnh của tập phim liêu trai trí dị. Cũng sờ sợ. Tôi ngồi một lát rồi quay lại lều của mình...nằm nghĩ linh tinh...rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, nhưng cũng chẳng được lâu, tôi thức giấc bởi tiếng cười nói của lều bên cạnh, lúc đó khoảng 3h sáng, và cứ thế thức đợi thời gian trôi...
    Ngày đầu tiên mọi thứ trôi qua đều tốt đẹp!
  2. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay Hà nội lạnh đến ngọt ngào. Mỗi buổi đi làm về, ăn một bữa cơm nóng, rồi được cuộn mình trong chăn ấm ngủ như một chú mèo lười mà thấy mình thật là sung sướng. Lại thấy nhớ cái cảm giác ở trên Fan, nhớ những lúc mình khó ngủ, nhớ những lúc trằn trọc...nhớ cái mùi ẩm ướt của núi rừng, nhớ tiếng gió xào xạc, nhớ cả tiếng lộp bộp của sương đếm, rồi đến tiếng mưa rừng, ...tự dưng lại thấy nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười của mọi người nhà Fan nữa...tự dưng lòng không khỏi nao nao....
    Đông lạnh quá! Post lên cái mầu cam rực rỡ của thớ gỗ này, mong rằng sẽ làm ấm lòng nhau.
    [​IMG]
    Rồi thì sương mai đọng trên rêu xanh mỗi sớm nữa, tinh khiết đến vô cùng...
    [​IMG]
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 13/12/2006
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    @Xoxo: Chị cũng có chụp cái mốc toạ độ này, cứ tưởng là không có người cạnh tranh, hoá ra còn có em nữa.
    Vẫn là mốc toạ độ trên đỉnh Fan nhé:
    [​IMG]
    Còn cái này là đỉnh Fan:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 13/12/2006
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em burn D V D xong roài .....mang đến Buzzz cafe gửi ở đó ...ai tiện thì qua lấy nhá
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Xoxo: Ghi xong đĩa rồi hả em. Em tính toán chi phí đi rồi đoàn sẽ thanh toán lại cho em.
    Fansipan, những câu chuyện chưa kể
    Q: Hồi giáo cực đoan à, Hồng vệ binh à, ta chấp hết
    K: mình không thể chứng kiến thảm cảnh đau lòng này
    ???????????. BỐP.
    [​IMG]
    - Chà, hóng gió ở ngọn 2900 này thật là mát mẻ cả người
    Thương thay, một bộ tộc sống trên núi cao đang rình rập
    [​IMG]
    Zorion: khà khà, mấy bữa nay đói quá, hôm nay tự dưng lại có con mồi đến nộp mạng.
    Bu: Chị Dím ơi chị dím, em có đói lắm cũng chả thèm cái loại này
    Dims: Ờ, thôi thì đem về muối mặn lên vậy
    [​IMG]
    10 Phút sau:
    Làm gì còn gì mà đem muối
    [​IMG]
    Dân buôn sữa bột (hàng trắng) trên dãy Hoàng Liên Sơn: Gác chân làm một bi đã, đi suốt từ sáng đến giờ tụt hết cả đường huyết và các thứ.
    [​IMG]
    Tụt cái gì nữa đớiiiiiiiii ?
    [​IMG]
    Hồi giáo cực đoan: Hừ, cứ nhìn thấy cái cờ Mỹ là mình lại muốn đâm xẻ cái tháp đôi.
    Chú Sam: Ta phải kín đáo thôi, nhưng rồi sẽ đá xoay một phát. Hehe
    [​IMG]
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Haha, vụ fim trường kỳ của bác Zozo hay quá. em xem mà cứ cười lăn lóc, bác nhiều kịch bản, nhiuề diễn viên trong tay, lại có tay nghề kỹ xảo cao.. bác làm tiếp fim kinh dị đi.. cả nhà ngóng chờ
    Xoxo: em có để bộ đĩa nào ko ? Chị qua nhà em lấy, chứ lên bác buzz xa lém..
  7. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    nhà em lúc nào cũng sẵn ... mà định tối nay mang qua buzz nhưng thôi để mai ....
  8. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Xem xong đoạn ký sự ảnh của bác Zorzo mà em cười lăn lóc. ... vui nhỉ! Hôm qua em còn buồn so vì có một mình chống lại mafia...hà hà..giờ thì có đồng minh rồi!
    @Xoxo: Em ơi hay là để tối mai em mang đến cho mọi người luôn cũng được nhỉ?
    Được zorion sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 14/12/2006
  9. Another_side

    Another_side Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ủa , có phải thằng đội mũ Ả rập là em không nhỉ Nếu là em thật thì chít rùi , mai bọn CIA đến tóm cổ em mất
  10. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    em burn 20 đĩa hết 80K (thêm 4 đĩa cho 3 bác nhà đài 1 cái bay lên sapa) --> mang qua buzz cafe 13 cái roài ở nhà có 7 cái ai đến đâu lấy thì đến nhá

Chia sẻ trang này