1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Ngày thứ 2
    Bác Kiên bảo ngày hôm nay sẽ vất vả hơn rất nhiều, hôm qua chưa là gì, chỉ mới là khởi động. Có lẽ để chứng minh cho lời bác nói thì ngay ở đoạn đầu tiên chúng tôi đã phải leo lên một con dốc treo leo, gần như dựng đứng nhưng cũng may là có các rễ cây để bám. Tôi thích những đoạn đường như thế. Tôi thích cái cảm giác treo leo, gai góc... những đoạn đường dễ sẽ khiến tôi thất vọng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ được đi qua rất nhiều khu rừng đẹp, nào là rừng Tùng, rừng Trúc, rừng hoa Đỗ Quyên. Mùa này không phải mùa hoa Đỗ Quyên nở nên tôi không được thưởng thức cái mầu đỏ rực của một vạt rừng như Bác H đã nói, tôi chỉ vừa đi và vừa cố hình dung. Sáng ngày thứ 2, tôi và chị Dims, Bu, Em Puss, em Nam, anh Kiên đi chốt hạ sau cùng. Mấy chị em tôi vừa đi vừa tác nghiệp nên lúc nào cũng ở sau đoàn, chúng tôi mải mê tác nghiệp quá đến nỗi khi về đến chỗ nghỉ trưa thì mọi người đã ăn xong hết rồi, mấy chị em tôi vội vàng ăn một ít cơm nắm rồi lên đường tiếp. Tôi không ăn được mấy. Cơm nắm nát quá, ăn được nửa miếng thì ngán quá nên tôi bỏ dở. làm một ngụm nước chè nóng do bác H đưa mà ấm lòng, Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình. Cũng không hiểu sao tự dưng cái nhóm đi sau của chúng tôi bị gọi là nhóm cơm nắm nữa. Cả buổi chiều chúng tôi gọi nhau bằng cái tên rất trìu mến là "nhà cơm nắm nát".
    Hôm nay là một ngày rất vui, dù đường đi thì gian khổ, khó khăn nhưng chị em chúng tôi luôn nở nụ cười, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, trêu trọc, nhí nhảnh. Chúng tôi lên đến độ cao 2945m và dừng chân ở đó để tác nghiệp. Trên đỉnh núi gió thổi ***g lộng, lạnh đến run người, không gian xung quanh chỉ là một mầu trắng mờ ảo, đẹp hơn sương ở Hồ tây mà tôi vẫn thường ra ngắm. Lũ cơm nắm nát lại tiếp tục ồn ào, gào thét và lại ảnh! Chúng tôi thật sự đã có những giây phút rất vui vẻ. Những lúc thế này dường như không còn khoảng cách, chỉ thấy các thành viên vui vẻ, hoà đồng, gắn bó và thân thiết với nhau như từ lâu lắm rồi vậy. Tôi cảm thấy yêu quý những người bạn mới, yêu quý những người bạn đồng hành cùng mình trong chuyến leo Fan này... thật sự tôi cảm thấy một niềm vui trọn vẹn. Tôi tạm quên đi những bận bịu trong lòng để hoà mình với đất trời, với cái khí thế leo Fan.
    Buổi chiều chúng tôi tụt từ độ cao 2945m xuống, chỉ toàn xuống dốc và xuống dốc... chúng tôi băng xuyên qua rừng Trúc âm u và rậm rạp, có nhiều đoạn bọn tôi phải đu vào thân cây Trúc và thả mình xuống như những chiến sỹ bộ đội đặc công. Vì xuống dốc nên tôi không bị mất sức lắm. Tôi cũng không sợ độ cao nên cảm thấy khá nhẹ nhàng. nhiều khi thấy mình như một chú sóc nhỏ bé, nhanh nhẹn đến không ngờ, chưa chỗ nào có thể làm khó được tôi. Tôi vừa đi vừa nhởn nhơ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thực ra cũng không có nhiều sự thay đổi trong cả một đoạn dài, hai bên chỉ là những thân cây trúc nhỏ bé, đen sẫm một mầu, thẳng tắp và mọc dầy dịt cạnh nhau tạo nên một bức tranh mộc mạc nhưng sâu thăm thẳm. Tôi cố bấm máy để bắt được cái hồn của khu rừng trúc này nhưng không thể, thật là khó quá! Hội nhà cơm nắm nát vẫn tiếp tục đi bên nhau, động viên nhau và cũng nhau vượt qua lộ trình một cách suất sắc.
    Tối, chúng tôi hạ trại ở độ cao 2486m. Chỗ này không gần suối nên chúng tôi phải hết sức tiết kiệm nước dùng. Tôi và lazy đã chuẩn bị trước 2 chai để trong ba lô để tối còn có nước mà dùng. Bữa tối gọn nhẹ với món thịt bò xào nấm, thịt lợn xào, và hình như là củ cải xào nữa thì phải. Tôi không ăn được nhiều. một bát cơm với một ít thịt bò là đã xong bữa.
    Ăn tối xong lúc hơn 6h, đoàn chúng tôi lại quây quần bên bếp lửa, hát hò, nói chuyện và tranh thủ hơ khô những đồ đã ướt. Đêm thứ 2 lại không ngủ được. 6 chị em chui vào một cái lều, cũng đủ để chật cứng. Đêm nay chúng tôi bị dính mưa... những giọt mưa rơi lộp bộp trên đỉnh lều, tôi và mọi người lại tiếp tục không ngủ được. Tôi và Bu nằm ở ngoài cùng nên bị nước mưa thấm vào ướt hết. cố nằm nhưng mưa ngấm ướt đẫm cả quần, nên tôi lồm cồm bò dậy thay quần rồi chui xuông chân mọi người ngồi, dựa lưng vào mấy cái ba lô, ngồi đếm mưa rơi và trong đầu lẩm nhẩm theo câu hát "Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi, mà chưa vơi nỗi nhớ..." Thật sự chưa bao giờ tôi ở trong tình trạng này và có cảm giác như lúc này...thật khó để gọi tên những cảm xúc, ngoài kia ..những người porter còn không có lều để trú, tôi tự hỏi không biết họ sẽ ra sao. Thấy mình thế này đã khổ rồi...nhưng người ta còn khổ hơn nữa... tôi cứ ngồi nghĩ miên man về cái sự đời, sự người...
    Bên cạnh tôi, Lazy và Bu ốm và ho lụ xụ, tôi nghe thấy mà xót ruột, thế mà tôi lại không giúp được gì. Trong số thuốc tôi mang theo lại không có thuốc ho, cũng tại tôi chủ quan nên không chuẩn bị đầy đủ. Ngày hôm nay tôi không đi cạnh lazy được mấy, cũng chỉ vì cái tội mải mê chụp ảnh nên tôi cứ tụt xuống sau cùng... nhưng lúc nào cũng bận lòng đến lazy, lúc nào cũng tự hỏi không biết em đi thế nào? có mệt lắm không? Trong lòng cũng có chút lo lắng...
    Vậy là ngày thứ 2 cũng đã kết thúc tốt đẹp và bình an!!!
    chu_ong_maia thích bài này.
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Zonzon yêu quý: thay mặt phụ huynh cảm ơn chị nhìu nhìu vì luôn bên cạnh em, và bảo vệ em, động viên em cố lên... Tặng chị và Bu thân yêu
    [​IMG]
    Đợi tiếp ảnh của các Đạo diễn, em đúng là 1 diễn viên tồi, đã đóng ít fim lại toàn đóng vai phụ, vừa già vừa gian ác, hê hê... nên cảnh quay ít ko chịu được, bức xúc quá bức xúc quá
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bữa cơm đầu tiên với cái đêm đầu tiên trên độ cao 2450 m
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trăng rừng ...
    [​IMG]
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bếp lửa hồng và....
    [​IMG]
    ... Cơm nắm nát ....
    [​IMG]
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Một thoáng cây rừng Fanxipan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    hi !
    Bác Hoàn chụp ảnh nghệ thuật nghê, hôm nào cho em đi chụp chung nhé
  7. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn thổi chiều nay các thành viên nhóm Fan Mùa Đông và những ai quan tâm sẽ gặp nhau tại quán Lẩu SÁU HANH 278 Đào Duy Anh lúc 17h45.
    Mọi người đến đấy thử xem sao nhá !

  8. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Hihi...Tình hình là đi về nhà chúng ta hơi đi vào dòng sâu lắng quá! Vì thế mà chiều nay nhà Fan MĐ chúng ta tụ tập cái nhỉ! Địa điểm như bác Trầm Lặng đã post nhé! Còn chương trình cụ thế thế nào thì ..hồi sau sẽ rõ!!! (hi` mình cứ phải để mọi thứ nó mờ mờ ảo ảo như Fan mùa đông mới hấp dẫn đươc!?)
    Mong gặp lại tất cả nhà Fan chúng ta. Mọi người nhớ đến đông đủ và đúng giờ nhé!
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Oi cha zorion oi, ko phai la anh (va chac la ca moi nguoi nua) khong muon "bung no".
    Nhung than oi, con 15 ngay nua la het nam....
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hớ ! Hớ ! Nhà Fan Mùa Đông hôm nay có "đánh chén" à! Ké cẩm một chân nhá.... Mấy hôm nay rét nên thèm rượu quá
    Ơ! Chả gì mình cũng là 1 trong những thành viên nhóm này nhể, không ai gọi điện mời cũng cứ đến

Chia sẻ trang này