1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0

    tiếc quá mọi người ơi chán chả buồn type ......
    @ bác poshboy có quả xe ngon quá ha ...hôm nào cho e mượn đi cua gái nhá (suỵt nhỏ thui ko abc nhà e nó biết )
  2. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chị Dím ơi, Bu ơi, cơm nắm nát ơi....
    Tình hình là nhìn thấy cái hình chụp tập thể dục khởi động buổi sáng này mà em cười lăn lóc, suýt thì chết sặc. Chả hiểu mình đang khởi động kiểu gì nữa......thế này mà cũng leo được Fan nhỉ?
    [​IMG]
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    From zonzon''s Diary - Ngày thứ 3
    6 giờ sáng chị em lều chúng tôi dậy, nhìn ai cũng bơ phờ mệt mỏi vì không ngủ được, và vì lạnh nữa. Chúng tôi thu xếp đồ và ra ăn sáng. Hôm nay tôi và chị Dims quyết định lũ cơm nát sẽ đi lên đầu, để vừa đi vừa chụp ảnh mà vẫn không để mọi người phải bận lòng. Trước khi đi tôi đã nói với Linhkinh rằng tôi sẽ cố gắng để trèo lên đỉnh núi đầu tiên. Vậy nên ngày hôm nay tôi cố gắng để đạt được điều đó. Tôi loi choi đi đầu, đi ngay sau Bác Kiên, bám sau tôi là lazy. Lazy không khoẻ như tôi nên em phải đi chậm chạp. Bác kiên là một người guide tốt, nhiệt tình và tâm lý, Bác biết lazy như vậy nên bảo mọi người đi từ từ... Bác không cho ai vượt chị em tôi. Nhưng cũng chỉ được nửa đoạn đầu, rồi thì mạnh ai người ấy vượt. Lúc này cũng đã gần lên đến đỉnh. Tôi bảo Bác Kiên chăm sóc cho lazy hộ tôi để tôi tăng tốc. Tôi cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình. Bác ấy bảo tôi không thể kịp được đoàn đi trước đâu, họ gần lên đến đỉnh rồi nhưng tôi vẫn quyết tâm và cố gắng. Tôi cố gắng bứt phá..mặc dù rất mệt, tôi thở dốc và hơi khó nhọc nhưng tôi đã hạ quyết tâm nên những bước chân của tôi nhanh hơn, mỏi mệt hơn ... cuối cùng thì tôi cũng bắt kịp mọi người và lần lượt vượt qua họ. Tôi và hai em Xo và Vũ ganh đua nhau, tôi vượt được hai cậu ấy nhưng rồi cũng cảm thấy đuối sức... tự nhủ phải cố gắng nhưng mà rồi lại để hai em ấy vượt qua. Dù sao thì tôi cũng về ở vị trí thứ 3 (Vì hai em xo và vũ đã cùng nắm tay nhau cùng đặt chân lên mà, trước đó là em H9N2 về nhất), như thế cũng đã là một sự cố gắng và nỗ lực phi thường rồi. Mấy chị em tôi lên đến đỉnh cao 3143m vào lúc 10h10 ngày 3.12.06. Cảm giác thật sung sướng. Tôi lôi máy đt ra nhưng hỡi ôi máy của tôi hết pin từ lúc nào. Vậy là không gọi cho ai được từ cái nóc nhà Đông Dương này. Chúng tôi quay phim và chụp ảnh chờ các thành viên còn lại. Cuối cùng thì lazy cũng lên đến nơi, tôi thấy vui khi nhìn cái mặt của em ấy. dù hơi bơ phờ nhưng chúng tôi đã thành công một cách suất sắc. Tất cả đoàn chúng tôi đều đã lên đến đỉnh. Chúng tôi mở sâmpanh uống mừng sự thành công và ăn trưa tại đây rồi cùng chụp ảnh kỷ niệm. Thật sự đó là khoảnh khắc đáng nhớ và là chuyến đi để đời.
    ăn trưa xong chúng tôi xuống núi... Bác Kiên bảo chúng tôi phải cố gắng nhiều vì đoạn đường chiều nay rất dài, hơn 12km.. nếu không nhanh chúng tôi sẽ phải đi trong đếm tối. mà đi đêm đường rừng thì không đơn giản chút nào.
    Chiều nay tôi lại quyết định tụt lại phía sau, phần vì là để tự do chụp ảnh, phần vì tôi biết đến giờ phút này tôi đi rất tốt nên có thể chủ động bắt kịp mọi người bất cứ lúc nào tôi muốn. Theo sau cùng tôi là anh nktvoc. Cũng thật buồn cười là cả buổi chiều đi cùng anh mà hầu như tôi chẳng nói chuyện nhiều. Nếu những buổi trước tôi ồn ào bao nhiêu thì chiều nay tôi lại lặng lẽ bấy nhiêu... đi trước tôi là Bác H, Red, Dims, N và Q và cả bác Kiên nữa. Tôi thích đi sau để quan sát. Và tôi nhận ra được nhiều điều, có thể những điều đó khiến tôi im lặng cả buổi. Và tôi thả lỏng mình để rơi vào những trạng thái khác nhau. Có lúc tôi khiến anh K bận lòng, anh cứ tưởng tôi bị làm sao.
    Chiều nay là buổi đẹp chiều đẹp nhất trong tất cả các buổi, trời quang đãng, không có sương mù, chúng tôi đi theo những con đường mòn trên đỉnh núi, hết ngọn núi này lại đến ngọn núi kia... có đến hơn chục đỉnh núi như thế, cứ lên rồi lại xuống. Hai bên lối mòn là những ngọn trúc lùn lá xanh mướt. Mỗi khi trèo lên đến đỉnh một ngọn núi là chúng tôi lại dừng lại để tận hưởng cái không khí thoáng đãng, tầm nhìn ngút ngàn, gió thổi ***g ***g đưa những mảng mấy trắng từ cuối chân trời từ từ vắt ngang qua các vạt núi. Phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi nhìn ra phía xa xa, nơi có những đám mây đọng lại lưng chừng núi tạo nên một lung thũng mây trắng muốt... đẹp đến king hoàng. Chúng tôi thi nhau lia máy và tác nghiệp. Cái thẻ nhớ 1G của tôi đầy tràn, tôi phải dùng đến máy dự phòng mà vẫn không đủ. Cảnh đẹp quá! Tôi nhủ thầm có lẽ mình sẽ quay lại nơi này... nhưng chưa biết đến khi nào tôi mới thực hiện được...
    Cái sự rề rà khiến chúng tôi về trại muộn thật. Cũng may lúc đó trời quang đãng, lại có trăng nên chúng tôi không khó khăn lắm trong việc di chuyển. Thật sự là ấn tượng. Chúng tôi đang đi giữa rừng, trong anh trăng chênh chếch chiếu xuống, soi rọi trên đường chúng tôi đi. Tôi thích trăng vì tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp trong những mùa trăng, lần đầu tiên tôi thấy trăng ở đây đẹp như trăng ở quê tôi vậy. Cái thứ ánh sáng dìu dịu ấy bao giờ cũng làm tôi dễ chịu, khoan khoái và tôi nhớ quê mình, tôi nhớ những người bạn thân của mình, tôi nhớ nhà nữa...cũng thật là lạ.
    Hôm nay SN chị Dím, chúng tôi về đến trại thì ngạc nhiên vô cùng, cả một vùng thắp nến... gốc cây nào cũng gắn nến..sáng lung linh. Tôi và Dím về sau cùng nên cảm thấy choáng ngợp. Có lẽ đây sẽ là một SN đáng nhớ của Dím. Một tối SN lung linh trong ánh nến, rực rỡ trong hàng trăm cây pháo hoa, ấm áp bên bếp lửa hồng và hoà vui theo từng câu hát. Bác Kiên tặng Dím một bó hoa rừng, Không ai biết tên loài hoa đó là gì nhưng tôi có chụp ảnh vể nó. Tối đó thật vui và thật ấm áp.
    Tối nay hạ trại bên suối nên tôi và lazy vần có thể tiếp tục kế hoạch ngâm chân nước muối của mình. Hai chị em vừa làm, vừa cười...vang cả một góc trời... Không biết tôi có trở thành người vô duyên không khi suốt ngày cười toe toét như thế!
    Vậy là đêm nay đã là đêm cuối cùng ở rừng. Bác Kiên bảo đêm nay chị em chúng tôi có thể ngủ thoải mái, khi nào dậy cũng được. Đêm nay, 5 chị em chúng tôi chui vào một cái lều bé xíu. dù chật nhưng lại ấm áp. Có lẽ vì mệt và vì 2 đêm trước mất ngủ nên chúng tôi đã ngủ ngon hơn dù Lazy và Bu vẫn không ngừng ho bên cạnh,...
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Đợi mãi nhật ký của bạn zorion để up ảnh chinh phục đỉnh cao, không lại mang tiếng cầm đèn chạy sát ô tô.
    Chinh phục Fansipan, hạnh phúc và niềm kiêu hãnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Hôm nay chủ nhật, đến VP ngồi một mình. Chả muốn làm việc tẹo nào. Lại dở ảnh Fan ra xem, thấy sao nhiều bức ảnh trông cô đơn quá.
    Suối
    [​IMG]
    Lá cây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thân cây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cành cây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và có một người
    [​IMG]
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 17/12/2006
  6. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Bác Zorzo CN đi làm em cũng phải đi làm, cũng một mình trong một căn phòng trực vắng lặng, lại xem cái ảnh cô độc của bác mà thấy tâm trạng theo ..hic hic... Thế nên em tặng cả nhà bài thơ này:
    Một
    Một nỗi buồn vô cớ
    [​IMG]
    Một nỗi nhớ vô hình
    [​IMG]
    Một mối tình thầm lặng
    [​IMG]
    Một hy vọng mong manh
    [​IMG]
    Một sẽ đi đến đâu?
    [​IMG]
    Một cũng không biết nữa!
    [​IMG]

    Một trách người không thể
    [​IMG]

    Một trách mình đa mang...
    [​IMG]
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em chen ngang một chút. Tại sao cái chóp kim tự tháp bị sứt mẻ tàn tạ thế, các bác chụp lên hình rõ thế mà sao không một ai trong đoàn nói câu nào về nó cả vậy ? Em tò mò vì em vốn rất bức xúc trước những cái gì ... đổ vỡ như thế. Bác nào biết về cái chỗ sứt mẻ ấy và có ... tâm sự về nó xin cho em biết với ạ. Em rất quan tâm. Thanhks !
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cái chóp Fanxipan bằng kim loại có từ năm 1962 do chuyên gia Ba Lan mang lên thì đã bị mất .... Không rõ đang ở đâu nữa....
    Cái chóp bằng bê tông gắn đá đen khắc chữ (nhìn giông giống như bia mộ) kia chắc bị những "vị khách du lịch lịch sự" đập cho mấy nhát mất cha nó cái mỏm đầu để lấy mảnh vỡ mang về làm kỷ niện rồi
    Chắc phải mở topic kêu gọi góp nhôm hoặc đuy ra để đúc lấy một cái giống như cái năm 1962.....
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cái duyra kia không phải bị mất mà là " đã được thay thế bởi ..." bác ạ. Cái cục mới ấy là bằng đá granit đấy ạ. Đâu đó trong box Du lịch này có hình chụp cái buổi dời cũ đổi mới đấy. Xem lâu rồi nên em không nhớ. Thấy cái mỏm cụt, em tính lần sắp tới lên Fan sẽ mang theo đồ nghề để ghép lại cái mỏm ( có tí nghề + tâm huyết mà ). Nhưng nghe bác nói nó giống cái bia mộ làm em tụt cả hứng (em không muốn hì hụi làm lại 1 cái bia mộ). Em ủng hộ cái chuyện góp công góp của ấy. Làm cái mới bằng Duyra nhưng CỐ ĐỊNH chứ không nên xê dịch như cái năm xưa. Thật chứ không đùa.
  10. hoanganhkinhbac

    hoanganhkinhbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Chào Fan mùa đông !
    Mình bon chen tý ! vì thấy bên này có ý tưởng hay quá về vấn đề cái chóp Fanxipan.Mình hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của Bạn hoangbquang và xin sẵn sàng góp công góp của " để đúc lấy một cái giống như cái năm 1962..... "
    To Hoangbquang : khi nào Bạn khởi động chương trình " để đúc lấy một cái giống như cái năm 1962..... " thì Bạn báo cho Mình để Mình đóng góp .
    Địa chỉ email : hoanganhkinhbac@yahoo.com

Chia sẻ trang này