1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan mùa đông :D

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Hellish_Heart, 06/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Mình chưa đi bao giờ nên không biết thời gian thế nào mới là hợp lý, nhưng mình nghĩ chuyến đi không phải cứ hùng hục leo lên đến đỉnh là được mà chúng ta cần có thời gian để ngắm trời ngắm đất, để cảm nhận và hoà mình với thiên nhiên, để nghỉ ngơi nếu cần và có thể để vui chơi, chụp ảnh nữa...
    Về vấn đề này nên chăng là theo ý kiến của các bác đã có nhiều kinh nghiệm leo Fan rồi như bác HbQ hay một số bác khác.
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Zorion nói rất đúng.
    Nhóm HTBL nhà mình đi 3 đêm 4 ngày, xuống đến nơi mọi người vẫn đang còn tiếc nuối, định quay ngược lại leo tiếp . Từng khoảnh khắc trên Fan đều quý và đáng nhớ, khi về đến HN mới tiếc. Trên đường đi mình đã cố gắng tận hưởng thật nhiều các cảm giác có thể: ngâm chân dưới suối mát lạnh, nếm mít rừng (bác guide đã cảnh báo ko nên ), dừng lại ngắm mây núi, leo ngược suối ... kết luận là, đỉnh núi là mục tiêu chinh phục, còn đường đi là hành trình tuyệt đẹp. Đừng để thiếu cái gì.
    Chúc mọi người đi vui
  3. Hellish_Heart

    Hellish_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác này quảng cáo mà nong lòng quá rùi , trước hết là buổi off thứ 7 này rùi ngồi mong cho đến tháng12 .
    Các bác trong Nam update thông tin buổi off qua forum nhé

    Được Hellish_Heart sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 10/10/2006
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cho em đi off với nhé ......
  5. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    vui quá các bạn ơi , cuối tháng 11 và tháng 12 năm nay mình cũng được về HàNội , các bạn cho mình đăng ký 2 suất với nhé , bọn mình ủng hộ hai tay ,rất vui được làm quen với các bạn trong box Du lịch .
    khi nào về mình mua lại SIM
    Ym đã nhé : ducnt2004
  6. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    hihi...Các bác cũng liều nhỉ, thế ăn mít rừng có ai bị làm sao không? nhưng mà đợt này đi vào mùa đông nên chắc không có mít rừng rồi, hy vọng có thứ quả khác thay thế, ví dụ như chuối rừng chẳng hạn (vì mình thích ăn chuối nên ước thế). Cũng không biết liệu nước suối có chuyển từ lạnh sang đóng băng?
    @Basten: Dù thế nào thì chuyến đi và những cảm nhận của bạn thật tuyệt!
  7. Petitmoineau

    Petitmoineau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Choi oi, the ai di lam cho toi de kiem tien di leo Fan con toi thi ngoi rinh tuyet roi day!!!! Ma em nghe noi la hanh trinh gian nan vat va lam. Phai chay bo vai vong quanh ho HK hang thang de chuan bi suc khoe day! Co phai the khong cac bac de em khoi dong ... lay da dan?????.
    Thu 7 nay den off lam sao nhan ra cac bac duoc day? Em chua di bao gio muh!
  8. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    tớ kết í kiến bạn này đấy...hôm nào off thì bàn vấn đề này một tí nhỉ
  9. Hellish_Heart

    Hellish_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ đúng h đến tầng 2 Paramount 76 Nguyễn Chí Thanh đảm bảo có người ra hỏi
  10. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Phai chay bo vai vong quanh ho HK hang thang de chuan bi suc khoe day! -->
    Chạy ở Hồ HK vừa nhỏ, vừa đông người không thích. Hay nhất là chạy vòng quang Hồ 7 mẫu ở công viên LêNin, vòng hồ vừa rộng, vừa nhiều cây xanh, không bụi bặm, không xe pháo...hihi lại gần chỗ mình làm.
    Thu 7 nay den off lam sao nhan ra cac bac duoc day? Em chua di bao gio muh!
    Mĩnh cũng chưa tham gia nhóm nào bao giờ, nên cũng chưa biết ọp ẹp là cái gì nữa, nhưng chắc hôm đó, ... cứ giờ đó...ở chỗ đó,.... đến đó ngó và nhớ là nở nụ cười toe toét là sẽ nhận ra nhau ngay thôi, bạn không phải lo đâu. Mà hôm đó nếu các bạn trông đứa nào đen nhất, xấu nhất, cười tươi nhất thì là mình nhé! ...

Chia sẻ trang này