1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fanxipan Mùa Hè - Lên đường đi nào !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Red_Skin, 27/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. senolanhto

    senolanhto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hay wá, nhóm iem cũng đang sắp lịch leo tháng 7 này, chính xác là 14,15/7 gì đấy. khoảng hơn 10 người rồi. Vấn đề cũng là ko bít leo mùa này có khó khăn gì ko, với cả ko bít thuê túi ngủ ở đâu nữa, có phải vác từ hà nội ko,bác nào bít chỉ giáo iem với, thankkss
  2. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    1. vé tàu cả đi lẫn về ~ 270K ( ghế mềm, điều hòa)
    2. otô lên xuống lào cai- sapa: ~ 60K ( 2 chiều)
    3. KS phòng 4 người/ 1 đêm dao động từ 30K/1ng --> 200K+ ( tuỳ vào chất lượng phòng )
    1+ 2+ 3 = 400K
    Còn lại 400-500 cho ăn uống và chi phí cho guide ( tất nhiên là tự vác đồ và nấu nướng)
    Nếu ngủ 1 đêm ở sapa thôi thì 800-900K là đủ (cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm ở Sapa + Fan)
    Nếu rèn luyện sức khoẻ cực tốt + nhóm ít người thì chỉ cần 2 ngày 1 đêm là lên đến đỉnh ( đi đường Cát cát)
    Đoàn F50: 50 người đi đường Cát Cát thì trưa ngày thứ 3 lên đến đỉnh ( ~ 12h trưa), ăn trưa và chiều bằng bánh mì, socola --> chạy 1 mạch về sapa lúc 8h tối cùng ngày, ghê chưa ( lúc về đường dễ: Trạm Tôn), lúc đi thì đường ẩm thôi, nhưng lúc về thì nhão nhoét nhé , nhưng kể cả đường khô cũng thế thôi, vì lúc về đi tốc độ kinh hồn để ra khỏi rừng trước khi trời tối, có khi mưa lại hóa hay, đỡ mất sức
    AH, trời này đi là vất vả đấy, mặc nhiều áo thì nóng, mặc ít áo thì ngang với hiến máu nhân đạo. Thời tiết nóng ẩm --> bọn vắt, muỗi, rắn rết thích lắm đấy.
    Kinh nghiệm của tớ:
    Mặc quần áo xấu xấu thôi, bẩn vứt đỡ tiếc
    Quần kaki bảo hộ lao động màu xanh hay da cam ấy, mặc cho nổil.
    Áo phông khoảng 3 cái ( chọn áo cũ thôi, vào rừng xấu đẹp gì, mặc mồ hôi cả ngày, đến tối đi ngủ thì vứt, thay cái khác), đi rừng rú bạ đâu ngồi đấy, ko giữ được đâu.
    Nếu da ko quá trắng và quá giữ gìn thì ko cần mang kem chống nắng đâu, đi đường Cát Cát, ít khi thấy trời lắm, toàn ở dưới tán rừng.
    Nếu bụng yếu thì mang bông đi , để miếng bông dày vào miệng chai lavie khi lấy nước, trong hơn được 1 tý, đỡ cặn bẩn
    Nếu ko thuê porter thì cứ xác định bạn phải mang > 10kg. Lúc xuất phát tớ cân thử cái balô là 8kg, mà đoàn tớ có thuê nhiều porter, mình có hỏi Huy inzaghi ( bạn này đi Fan lần thứ 2 trong năm nay, tự mang vác đồ, tự nấu nướng, khá nhiều kinh nghiệm) thì được biết balô của Huy nặng 12kg
    Trước khi đi mình cũng ko chuẩn bị đồ cho vào balô để đeo thử trứoc, lúc leo Fan đeo balô cũng chóang thật 8kg --> đau hết cả vai, nặng kinh --> tội này là do khinh địch , lúc tập luyện trước khi đi chỉ tập ko, ko đeo balô
    Theo mình biết 1 team của châu âu khoảng 3-4 người, của bọn Nhật là 7-8 người, cho nên đủ 3-4 người là các bạn đi được rùi, tất nhiên là càng đông càng vui
    đấy , vừa nhắc đến đã có mặt, mọi người còn băn khoăn điều gì thì hỏi huyinzaghi ấy, nhiều kinh nghiệm lắm
    10/7 các bạn đi Fan rồi, đã tập luyện gì chưa
    Được batmanz sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 27/06/2007
  3. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    có vài lời mạo muội góp ý theo suy nghĩ cá nhân thui
    @ giá cả : nếu bạn tự trecking thì ko nói làm gì.nhưng mua tour trecking đã là 200k/1người/1 ngày rùi.. + chi phí thuê tour guide Fan và các phí khác (ko thuê người vác đồ giảm đc nhiều chi phí nhưng cũng gian nan phết đấy-vác cái xác ko leo đã nhiều lúc phải đi = ý chí..đằng này gồ thêm gần 20kg nữa..e rằng )..giá bạn nêu ra có đủ ko nhỉ..với lại leo fan xong bò tiếp treckking nghe cũng mỏi nhở
    @sáng 11 mới có mặt ở sapa..leo fan xong ở bản sống dân dã vài hôm nữa là 14 15 đã vìa rùi hả bạn ^^..chắc fải thêm 2.3 hum nữua rùi
    @Mùa này là mùa mưa..mưa rất nhiều..nhất là trên các dãy núi cao..đất núi sạt lở..thứ 1 là nguy hiểm..thứ 2 là giảm thú vị trên đường leo fan..tốt nhấtlà leo mùa đông..khí hậu ổn định..hoa đua sắc thắm :)) có khi lại bớ được tuyết nữa..tuy nhiên vài lời ngu muội của tớ chắc chả cản đc nhiệt tình tuổi trẻ muốn khẳng định mình..ok!chúc các bạn lên đg bình an và vui vẻ..nhớ chụp ảnh về cho bà con chiêm ngưỡng nhé :D
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin của tất cả các bác. Em sẽ lần lượt ghi nhận và tự rút ra kinh nhiệm cho bản thân.
    Mọi chi tiết đã có ở trang 1 - bạn nào muốn tham gia vui lòng contact càng sớm càng tốt !
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  6. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Bác batmanz ơi, bác đi đường Cát Cát thì có về lán kịp ko hay ngủ trại
  7. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em định ra HN hè này đi nhưng lại bận đi công tác, sau đó về thì cuối tháng 8 rồi -không đi được - em định đi trước tết (khoảng cuối tháng 1). Thời gian đó có thích hợp không ạ? Bọn em chỉ có 3người (nếu ra HN rủ thêm được bạn thì là 4). Các bác cho em lời khuyên với.. Em ấp ủ từ hồi còn là SV nhưng không thành,,,,nay quyết tâm đi..bọn em đã tập luyện từ bi h rồi..
  8. senolanhto

    senolanhto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có bác nào biết thuê túi ngủ ở đâu ko vậy, giá cả thế nào, chỉ giáo cho em với!!!
    @bác chủ tôpic: các bác đi ngày 10, bọn em đi ngày 14, cố gắng gặp được các bác trên đường về cũng nên hêh, cố lên nha!!
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    OK !
  10. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Lán trại nào cơ hả bạn
    Lúc lên: đi đường Cát cát mình ko thấy cái cái lán trại nào cả, nếu bạn thuê guide và porter thì họ sẽ mang vác và dựng trại cho bạn, còn nếu ko thì bạn tự làm
    Lúc xuống đi đường Trạm Tôn: trên đường xuống thấy có nhiều lán nghỉ nhưng toàn thấy rào đường vào trong lán??? (mà mình thấy tối tăm lắm vì vẫn ở dưới tán rừng âm u), thấy đề trạm nghỉ 1, 2,3 gì đó , có biển thông báo của Viet Nam airline nữa chứ, chắc đây là trạm nghỉ chân người ta dựng lên trong lần thi leo Fansipan đợt mấy tháng trước, chứ ko có ai ở thường xuyên đâu.
    Đi hết khu rừng cháy thì có 1 nhà sàn rất chắc chắn, ở đây thoáng đãng đông người, có bán đồ ăn, uống, ngủ nghỉ. Nếu đi đường Trạm Tôn thì người ta hay ngủ đêm, mua đồ bổ xung tại đây.
    Bạn vào link này để down ảnh bản đồ, ảnh rất to, zoom thoải mái ( chỗ có cái sơ đồ này là trạm kiểm lâm rừng quốc gia)
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=5E0F0C6E61DA4B96

Chia sẻ trang này