1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Farewell ,nhân một phút nổi hứng bất chợt ....

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rainingblood, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Farewell ,nhân một phút nổi hứng bất chợt ....

    http://nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=283
    tặng bài này cho những tay khoái symphonic black ,yêu cái lộng lẫy của giai điệu cũng như những dòng lyric đẹp tựa một bản anh hùng ca .
    tự nhiên có hứng nghe Summoning ,khá lâu rồi ko đụng đến .Và nghĩ đến Summoning là nhớ đến Farewell như 1 phản xạ tự nhiên .May mắn thay có thể nghe online ,cảm thấy đời cũng hong đến nỗi ghẻ lắm
    một chuỗi âm thanh bay bổng ,giục giã của tiếng kèn lúc xung trận mở màn cho bài hát .Vocal cất lên trên cái nền hoành tráng đó ,mạnh mẽ ,khẳng định vị trí của một người đàn ông ,một chiến binh làm chủ thiên nhiên nhiên bằng tầm vóc vĩ đại ,bằng trí tuệ và năng lực vô biên của mình
    Who can find you clear springs of waters, but I can!Who can tell you the age of the moon, but I can!
    Who can call the fish from the depths of the see, yes I can!
    Who can change the shapes of the hills and the headlands, I can!

    điệp từ "I can" đầy tự tin trong từng câu ,nhưng để ý kĩ sẽ thấy 1 điều thú vị "...but I can"---->"Yes I can " và cuối cùng ,thật đơn giản "I can" ,"ta làm được" _một cách tự nhiên và giản dị .Ta có thể làm được mọi chuyện mà không ai làm được .Black vocal của Summoning ko quá chói ,ko gắt mà cũng ko quá trầm .Vừa đủ tạo điểm nhấn trên nền nhạc mà không làm nó trở nên nặng nề ,vừa đủ mềm mại mà không yếu đuối ,ẻo lả .Tiếp theo nguồn cảm hứng vô tận về cá nhân vĩ đại ,ta nghe tiếp những ca từ đầy tự hào
    I have been a sword in the hand,
    I have been a shield in a fight,

    "Ta là thanh gươm trong tay người ,là chiếc khiên vững chãi giữa trận chiến " nhưng không chỉ là hiện thân của cái đẹp hào hùng ,"ta " còn là nét đẹp lãng mạn uyển chuyển "I have been the string of a harp,",tất cả là một "Ta" biến ảo khôn lường
    I can shift my shape like a god.
    để rồi giàn đồng ca cất lên mênh mang đưa lời kêu gọi lòng dũng cảm bay cao mãi
    Farewell, leave the shore to an ocean wide and untamed
    Hold your shield high, let the wind bring your enemy your nightmare
    By the bane of my blade, a mighty spell is made and
    Far beyond the battle blood shall fall like a hard rain.

    nghe đến đoạn này cứ có cảm tưởng như mình là 1 chiến binh Viking đang đứng trên mũi thuyền rồng lướt trên mặt biển ,xé toạc những đợt sóng và ngẩng cao đầu đón những cơn gió ***g lộng lạnh buốt .Đưa cao khiên ,nắm chặt gươm và mang đến cho kẻ thù những cơn ác mộng không dứt .Bài ca chiến trận của Summoning cũng sẽ không dứt trên vùng chiến địa hoang tàn máu tuôn như mưa ...
    mk ,nghe muh ngứa ngáy cả tay chân....
  2. rainingblood

    rainingblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 bài nữa của Summoning ,dễ thương gì đâu.... http://nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=30

    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 14/11/2004

Chia sẻ trang này