1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fashion Contest tại Leipzig

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Kidgunner, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Fashion Contest tại Leipzig

    Vừa qua tại Leipzig hội người Việt Nam và nhóm Điểm hẹn Team đã tổ chức khá thành công cuộc thi người mẫu Fashion Contest. Còn kết qủ thế nào em quên béng mất rồi, tải mải ngắm các em, toàn em xinh , để khi nào lấy được cái tờ kết quả em post lên cho các bác xem

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ui!!! Nghe hấp dẫn quá ta! Ko bít ngườt ta có quay trên VTV4 ko ha! Kidgunner tường thuật cái nhờ!
    Hic hic... sao tự nhiên cả nền và chữ màu xanh lét, tối thui thế này? Chẳng đọc được chữ gì nữa cả, hic hic... Chắc trong vòng 48h sẽ thế này, để tưởng niệm đến các nạn nhân của vụ cháy.
    I've loved you from the start & always will....
  3. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Wow wow... nghe có vẻ hấp dẫn ghê gớm! Đề nghị bác không nên câu như thế! Tường thuật không trực tiếp, đồng thời post ảnh lên thì càng hay.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  4. sommeblue

    sommeblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trời thật là tuyệt, thế thì cậu cũng phải tường thuật trực tiếp đấy nhe và nhớ phải có cả post đấy nhé,càng nhanh càng tốt đó.Vì có rất nhiều người đang đợi đó.
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Hôm ấy Bà già già khó tính cũng đi thi mà còn giả lờ không biết hả ---> Hình như thấy xuất hiện trong phần thi áo lụa Hà đông thì phải... --->Chả là Chị khó tính nhà ta khoác bộ lông sư tử diễu quanh sân khấu thỉnh thoảng cất giọng ca oanh vàng làm khán giả ai nấy khuôn mặt nghệt ra chuyển từ mầu hồng hào sang xanh xanh --->rồi tim tím---> cuối cùng là tím ngắt và lệ trên mi thi nhau ....giàn giụa...không biết vì quá súc động hay quá sốc đây...khổ thân mấy bác tóc bạc lơ phơ mang sẵn bệnh yếu tim mà còn Risiko ngồi gần.....thế là tim ngừng cựa quậy...Ít phút giây sau đó cả hội trường không còn một bóng người ---> và nhân viên sở thú kịp thời vào cuộc....kết quả----> nhờ Kidgunner thông báo sau he....he...
    TXT
  6. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Grrrrrrrrrrừ````````````````````..................... Tooleruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nói cái giề``````````````````??????????????? Dám lộ ra hả? Thế thì làm sao tui dám vào đây nữa. Xấu hổ chết à? Bêu thế thôi nghe không. Con phần sau cấm kể, okay!
    Nói thì phải nói hết, không có mọi người ở đây khônng biết lại hiểu lầm. Nhân viên sở thú đến đòi bắt Tooleruz đi, nhưng tui phải xin mãi người ta mới chịu thả đấy.
    Xin lỗi Kidgunner! Tui làm hỏng topic của you chỉ là hình thức tự vệ. Tại Tooleruz gây trước. You cứ post kết quả và ảnh tự nhiên. Xem tình hình thế nào tui nhờ người xóa bài Tooleruz trước, rồi tui mới tự xoá bài của mình. Thông cảm nhé! Không tự vệ thế thì mang tiếng suốt à
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  7. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    không sao không sao, cuối tuần này Kid sẽ đi lấy ảnh và tài liệu về để Post cho mọi người cùng được thấy, hị hị nhớ lại mấy em đoạt giải mà vẫn thấy rạo rực.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bác Kidgunner ới ời! Cuối tuần ròi? Kết quả đâu? Ảnh đâu? Sao lâu wé thé hä? Làm cho mấy vị ở đây như ngồi trên đống lửa, nhưng xấu hổ, không dám lên tiếng đòi, cử tui đứng ra đây này.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

Chia sẻ trang này