1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Father and Daughter

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi redandblue, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở cơ quan, lượn lờ online thì xem được clip này, và bị cuốn hút luôn vào từng chi tiết trong phim, đến khi nước mắt lăn qua má nhỏ xuống bàn phím mới như bừng tỉnh. May mà trong phòng chỉ có mỗi mình. Trong phim không hề có một giọt nước mắt nào, không có gì "đao to búa lớn" cả. Mình nghĩ ngay về bố, về mẹ, và nghĩ đến cả mấy đứa trẻ con nhà mình nữa...

    http://www8.ttvnol.com/forum/lovekingdom/Father-And-Daughter-tinh-cam-cha-con-luon-luon-la-vinh-cuu/1012131/trang-1.ttvn
  2. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Và đây cũng là một bài thơ hay về cha và con của Hoàng Trung Thông, không chỉ có sợi dây tình cảm cha con nối liền họ với nhau mà còn là sự tiếp nối về hoài bão.
    HAI CHA CON
    Hai cha con bước đi trên cát
    Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh.
    Bóng cha dài lênh khênh
    Bóng con tròn chắc nịch.
    Sau trận mưa đêm rả rích
    Cát càng mịn, biển càng trong
    Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng.
    Nghe con bước lòng vui phơi phới
    Con bỗng lắc tay cha, khẽ hỏi:
    "Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời
    Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?"
    Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
    "Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
    Cũng có cây, có cửa, có nhà.
    Vẫn là đất nước của ta
    Những nơi đó cha chưa hề đi đến".
    Cha lại dắt con đi trên cát mịn
    Ánh nắng chảy đầy vai.
    Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời.
    Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ:
    "Cha mượn cho con buồm trắng nhé
    Để con đi !"
    Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
    Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm.
    Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
    Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
  3. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trên của Hoàng Trung Thông, em còn nhớ hồi học bài này lớp 3 hay gì ấy. Mình thích bài này quá
  4. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, bài này hình như lên cấp 2 mới học, lớp 6 hay 7 gì đó ko nhớ rõ nữa. Thơ về tình mẹ con thì nhiều, nhưng về tình cha con thì hơi ít nhỉ. Có ai giải thích được rõ ràng là tại sao không? Trong cuộc sống, cách thể hiện tình thương yêu, sự âu yếm giữa mẹ con bao giờ cũng dễ dàng, đa dạng hơn là giữa cha con, mặc dù với một số người, tình cảm dành cho cha còn nhiều hơn cho mẹ. "Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", phải chăng bản thân sự so sánh này cũng phần nào lý giải cho điều đó !
    Mình có một người bạn, bố bạn ấy mất sớm, từ khi bạn mới hơn 10 tuổi, và báo hiếu cho bố, bạn ấy chỉ còn cách viết nên những bài thơ như thế này...
    Cha có về ăn giỗ của mình không?
    Ngày đông lạnh, trời đẫm màu tưởng nhớ.
    Con run rẩy đợi cha qua ô cửa
    Ánh mắt buồn leo lét lửa tàn hương.
    Xin câm nín trước sức mạnh tình thương.
    Xin ấm cúng ngày mai đôi tay nhỏ.
    Xin hồng tươi lên mảnh đời nghèo khó.
    Sáng môi cười u uất trở niềm lo...
    Lặng chờ cha, hương cháy đổ thành tro
    Con ngơ ngác lời nguyện cầu lạc mất.
    Giọt ngắn dài thương những điều thành thật
    Hiếu nghĩa giờ có ai nhận thay cha ?...

Chia sẻ trang này