Theo gợi ý của Mod Têmêly, Faver tôi sẽ làm cả một topic của riêng mình. Và cũng theo Têmêly, ta sẽ gọi nó là: "Thế giới âm nhạc qua con mắt của Favercode". Hàng ngày tôi sẽ cố cập nhật bài viết (sẽ mang rất nặng tính cá nhân đó nhà) vào đây, cho nó nổi lên, hi vọng sẽ không làm khó chịu các mem box này, không họ gọi Admin xuống treo cổ mình lên quá! Hờ! Có câu này muốn hỏi cả nhà: Nếu bạn trở thành ông bầu của một nhóm nhạc danh tiếng, bạn sẽ làm gì đầu tiên? Bít tôi sẽ làm gì đầu tiên không? Tôi sẽ phát đơn kiện Sở Văn Hoá Thông Tin TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng... (kiện hết các tỉnh thành chủ chốt luôn, vì không được phép kiện Bộ mà). Hờ hờ! Trong đơn kiện tôi sẽ ghi là: "Các ổng đã để cho hình ảnh ban nhạc của tôi bị bọn păng dĩa lậu phát tùm lum ngoài đường (chợ), không có biện pháp gì ngăn cản hết trơn!". Cứ giả dụ là AXN đi nhé (đang mốt mà). Nhìn xem, sao họ cứ kê nguyên cặp loa tổ chảng ra đường mà réo: "Mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi.....", thế mà tôi lại chẳng được nhận một xu nào, trong khi tôi đã phải chi cả ngàn mỹ kim để thu thanh mấy khúc đó...... Mấy ông trên Bộ trên sở đâu phải không bít, thế mà họ vẫn... vẫn sao nhỉ? Vẫn chẳng sao hết! Vậy mừ anh Điền Thái Toàn (giả dụ cũng là "gà" của bầu Faver nốt), ra cái dĩa cũng khó khăn, kêu là nhiều tình yêu nhăng nhít quá! Có mấy vị nhăng nhít thì có, để bản quyền của tôi bị xâm phạm thấy mồ! Cả bọn tiếp tay cho lũ tội phạm thu băng đĩa nữa chứ! Nếu coi mấy tay sao đĩa lậu là ĂN CẮP thì ai là kẻ tiêu thụ đồ ăn cắp đây. Khó xử quá! Chả nhẽ lại nói toẹt ra. Nhưng mà ức lắm quý vị ah! Rõ ràng họ nghe đĩa của tui bỏ cast làm ra, lắm kẻ lại còn nhận làm fan của "gà" tui nữa chứ, thế mà chẳng trả cho tôi đồng nào, gọi là bù vốn! Lập fanclub thì có cả trăm ngàn thành viên (Ví dụ AXN nủi tiếng tới mức đó), thế mà đĩa thì khó khăn lắm mới bán được mười ngàn, (họ cho nhau mượn nghe chăng?). Tui biết lấy đâu tiền nuôi ca sĩ đây! Đành chạy sô thôi, nhưng cực lắm, lại còn bị báo chí (mấy cha cóc biết gì chỉ tổ nói phét) kêu "Chạy sô nhiều quá!" Khổ! Các bạn nè, hi vọng quanh đây không có ai là kẻ ăn cắp của tui và các đồng nghiệp chứ hả!
Tớ mua băng đĩa lậu và chả thấy có gì sai trái cả Nếu bán đúng giá 1 cái CD xịn khoảng 20 E thì tiền đâu ra. Bán nhà mà mua à Cứ xài đĩa lậu tới khi nào có thể
vậy thưa bác favercode! bác có mua đĩa lậu ko ạ? những chuyện muôn thuở như thế sẽ ko bao giờ tránh khỏi được. có cầu ắt sẽ có cung. thế thôi.
Hà hà! Tôi đâu nói những người mua băng đĩa lậu vì thiếu tiền! Tôi nói là nói những kẻ thừa đủ khả năng mua đĩa xịn nhưng vẫn mua đĩa lậu kìa! Đó gần như đã trở thành một thói quen khó bỏ! Các bạn Việt kiều thì tôi hoàn toàn hiểu, nhưng 37000 mà cũng nói không mua nổi thì thật là quá đáng! Lại còn nói một câu siêu vô trách nhiệm: "có cầu ắt sẽ có cung", thế nếu cầu kia đi mua đĩa xin thì cung biết ăn cắp cái gì, bán cho ai! Tôi xưa nay nghe nhạc theo phương châm: "Nhạc giống đồ ăn. Không có tiền ư? Nhịn đi!". Còn nhạc nước ngoài, vì tìm đĩa xịn quá khó, quá đắt, đành chịu (lúc này nhạc lai giống thuốc chữa AIDS giá rẻ vậy, ai cũng cần mà bọn tư bản bắt chẹt quá, đành liều bắt chước Nam Phi hay Ấn Độ). Hình như vì nghe đĩa lậu quá nhiều, bây giờ có quá ít người quan niệm âm nhạc cũng là hàng hoá và có giá trị của nó, lấy mà không trả cho chính chủ một xu, xin nhắc lại, là ăn cắp ! Được Favercode sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 18/07/2004
Bác này nói thế nào, làm gì có ai "thừa đủ khả năng mua đĩa xịn" hở bác? Tiền là khái niệm không bao giờ bao hàm cái chữ "đủ" cả. Hơn nữa vấn đề chưa chắc đã là tiền, mà là thái độ hoặc tình cảm của khán giả đối với "chính chủ" thôi. Ví dụ tôi chả bao giờ bỏ 37 nghìn xiền ra mua 1 đĩa của anh Bo làm giề, nhưng tôi nhịn đói mấy hôm dành gần 1 triệu xiền để đi xem một đêm nhạc có Khánh Ly hát, vẫn cứ hoan hỉ vô cùng. Vì vậy "chính chủ" muốn bán được đĩa xịn thì trước tiên phải làm sao cho khán giả yêu quí, tôn trọng trước đã. Rồi cái ý thức mua đĩa xịn nó sẽ trở thành tự giác trong lòng khán giả thôi. Đây không phải chuyện lòng vòng con gà quả trứng, mà rõ ràng là bác muốn lấy xiền của khán giả thì bác trước tiên bác phải làm cho khán giả có hứng bỏ xiền ra đã, chứ ngồi mắng người ta là đồ ăn cắp thêm câu nữa thế nào cũng có người đến oánh cho bác một trận. Tranh luận dăm ba câu với bác cho vui, chứ thực tình tôi cũng thấy thích thích cách mở chủ đề của bác. Mong bác xây dựng được một topic thú vị. Tôi xin góp sức.