1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAVOURITE SONGS - BY H.W.R.U

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, quên mất cái topic này rùi !!! Lâu ngày wá...
    Dạo này nằm nhà toàn nghe nhạc sến ... Đâm ra Rock thông cảm ! Em đang chiến nốt mấy bài của celine Dion ...
    Để hôm sau dịch tạm , Tell him - nghe đc lắm ạ

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thanks a lot !!!

    TN W ! Love you forever
  3. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tui cũng không định tham gia mục này vì tui thích hát nhưng thích nhất là nhạc không lời. Nhưng mà thấy chị Global thích pha chế hoá chất (cái này tui cũng thích) nên tham gia thui. Thực ra câu chuyện chị kể tui đã một lần đọc qua rùi, hiện tui có lưu giữ toàn bộ chuyện nhưng vì quá nhiều tài liệu nên không biết mình đã cất nó ở đâu. Khi nào tìm được tui sẽ gửi cho chị nếu chị muốn. Nhân đây tui xin trích ra một số đoạn nhạc tui thấy hay kèm lời bình:
    "Tiền là giấy, ta mất nhau từ đây" (Bài hát tên gì tui cũng không nhớ rõ, thông cảm nha tui không khoái loại nhạc này)
    và sau đây là câu "ranh ngôn" đăng kí độc quyền : "Con người không cần quá nhiều tiền để sống, không cần quá nhiều vinh quang để được ca tụng, không cần quá nhiều tuổi để biết thế nào là hạnh phúc nhưng luôn thiếu thốn tình yêu". Câu này hình như tui nói mùa thu năm 2001 với ...
    "Anh mong ta bên nhau không là giấc chiêm bao khiến anh đứng bên dòng đời chua xót. Tựa những chiếc lá héo úa khóc than giấc mơ phai khi gió buốt đến bứt lá xa trần gian" (Bài này Lam Trường hát nhưng tui không nhớ tên bài hát)
    Miễn bình luận để khỏi hiểu nhầm.
    "Kỉ niêm ơi đi đâu mà mầu hoa tím ướt nắng, chiều hoang vắng ta bước trên đường một mình. Nụ cười ai xinh xinh giờ xa khuất nơi nao, trời cao lắm đã vắng mây hồng đùa vui. Còn mình tôi đơn côi lòng đau xót tiếc nuối lần sau cuối không nói được lời tỏ tình. Nhìn bầu trời cao đang lên bao nhiêu triệu triệu vì sao, có ngôi sao nào sáng đơn côi như tâm hồn tôi, như trái tim tôi không bao giờ lại vui. Và người yêu ơi em hãy nói cho ta hay vì sao, cớ sao phải mãi mãi đôi ta chia xa thật xa. Sao duyên đôi ta không hai lần nở hoa."
    Bài hát này tui sáng tác nên cũng miễn bình luận.(đây là lời một, điệu 7/4. điệu này chỉ mình tui sử dụng à nha). Bạn hữu nào có cảm xúc viết dùm đi. tui ngán nhất là bình luận về cái gì mình làm ra cho người khác nghe.
    "Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa, tôi sẽ là đoá hướng dương, nếu mây tôi sẽ là vầng mây ấm, là người tôi xin chết cho quê hương. Là chim rôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ nam ra ngoài bắc bao tim nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim ngất say hoà bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời. Ngàn xưa oai hùng đó bao tim kiếp người. Là người xin một lần khi nằm xuống, nhìn anh em đứng lên cất cao ngọn cờ" (Bài này là bài Tự Nguyện, nhạc sĩ nào thì tui quên rồi nhưng mà tui thích phong cách và chất giọng của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh)
    thực ra lần đầu tiên nghe bài hát này tui rất ghét vì tính trừu tượng không ổn định và tính ước lệ tượng trưng. Tui quan niệm mọi vật trong cuộc sống đều có cái đẹp riêng của mình. Cái gì hợp lí thì tồn tại, cái gì tồn tại thì hợp lí. (lại dính đến triết học rùi, thông cảm dùm tui nghen. Nhưng mà tui nói trước là tui không thích bị gọi là triết gia hay bác học gì đó đâu. Tui là Chân Lí hai phần mờ. Ai sửa được thì sửa dùm tui cái.Cám ơn nhiều nha).Nhưng lần thứ hai nghe nghệ sĩ Nhân dân Trần Khánh hát tui tự nhiên thấy xấu hổ. Vì mình chưa sống được như những gì mình có thể. Tui lúc ấy (mà hình như cả bây giờ cũng vậy) là một kẻ bại hoại lắm. Tui lúc ấy nảy ra trong đầu một ước mơ nhỏ, và có lẽ ước mơ ấy sẽ theo tôi đến cuối đời.
    Xin lỗi nhưng tui không biết viết mấy dòng này vào mục nào. nên viết tiếp vào đây. Tui sắp hết tiền mạng internet rùi. Hẹn gặp lại box sau 1 tháng nữa. Nhớ box và nhớ trường nhiều lắm nghen.

    Chân lí hai phần
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Sắp phải đầu độc một người rồi. Hê hê.
    I''ll Be There
    The Jackson Five​
    You and I must make a pact, we must bring salvation back
    Where there is love, I''ll be there
    I''ll reach out my hand to you, I''ll have faith in all you do
    Just call my name and I''ll be there
    Chorus:
    And oh - I''ll be there to comfort you,
    Build my world of dreams around you, I''m so glad that I found you
    I''ll be there with a love that''s strong
    I''ll be your strength, I''ll keep holding on - yes I will, yes I will
    Let me fill your heart with joy and laughter
    Togetherness, well that''s all I''m after
    Whenever you need me, I''ll be there
    I''ll be there to protect you, with an unselfish love I respect you
    Just call my name and I''ll be there
    (chorus)
    If you should ever find someone new, I know he''d better be good to you
    ''Cos if he doesn''t, I''ll be there
    Don''t you know, baby, yeah yeah
    I''ll be there, I''ll be there, just call my name, I''ll be there
    (Just look over your shoulders, honey - ooh)
    I''ll be there, I''ll be there, whenever you need me, I''ll be there
    Don''t you know, baby, yeah yeah
    I''ll be there, I''ll be there, just call my name, I''ll be there...
    MUPMIP
  5. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Earth song
    What about sunrise
    What about rain
    What about all the things
    That you said we were to gain...
    What about killing fields
    Is there a time
    What about all the things
    That you said was yours and mine...
    Did you ever stop to notice
    All the blood we''ve shed before
    Did you ever stop to notice
    The crying Earth the weeping shores?
    Aaaaaaaaaah oooooooooh
    Aaaaaaaaaah oooooooooh
    What have we done to the world
    Look what we''ve done
    What about all the peace
    That you pledge your only son...
    What about flowering fields
    Is there a time
    What about all the dreams
    That you said was yours and mine...
    Did you ever stop to notice
    All the children dead from war
    Did you ever stop to notice
    The crying Earth the weeping shores?
    Aaaaaaaaaaah oooooooooo
    aaaaaaaaaaaah oooooooooo
    I used to dream
    I used to glance beyond the stars
    Now I don''t know where we are
    Although I know we''ve drifted far
    Aaaaaaaaaaah ooooooooooooh
    Aaaaaaaaaaah ooooooooooooh
    Aaaaaaaaaaah ooooooooooooh
    Aaaaaaaaaaah ooooooooooooh
    Hey, what about yesterday
    (What about us)
    What about the seas
    (What about us)
    The heavens are falling down
    (What about us)
    I can''t even breathe
    (What about us)
    What about the bleeding Earth
    (What about us)
    Can''t we feel its wounds
    (What about us)
    What about nature''s worth
    (ooo,ooo)
    It''s our planet''s womb
    (What about us)
    What about animals
    (What about it)
    We''ve turned kingdoms to dust
    (What about us)
    What about elephants
    (What about us)
    Have we lost their trust
    (What about us)
    What about crying whales
    (What about us)
    We''re ravaging the seas
    (What about us)
    What about forest trails
    (ooo, ooo)
    Burnt despite our pleas
    (What about us)
    What about the holy land
    (What about it)
    Torn apart by creed
    (What about us)
    What about the common man
    (What about us)
    Can''t we set him free
    (What about us)
    What about children dying
    (What about us)
    Can''t you hear them cry
    (What about us)
    Where did we go wrong
    (ooo, ooo)
    Someone tell me why
    (What about us)
    What about babies
    (What about it)
    What about the days
    (What about us)
    What about all their joy
    (What about us)
    What about the man
    (What about us)
    What about the crying man
    (What about us)
    What about Abraham
    (What was us)
    What about death again
    (ooo, ooo)
    Do we give a damn
    Aaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaah
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát có đi kèm với cảm xúc của mình về bài hát đó thì hay hơn là chỉ post lời bài hát không mà thôi.
    Cái mọi người muốn nghe, là những cảm xúc người viết muốn thể hiện, qua việc diễn đạt nội dung bài hát......
    Nhưng để viết một bài như thế, đòi hỏi nhiều thời gian quá!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không có cảm xúc. Tớ chỉ gửi lời bài hát như một mess tới một người bạn thôi.
    MUPMIP
  8. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em cần gì phải vậy. Quan trọng là sự đồng cảm, nếu biết cảm xúc người khác với một bài hát mà không có cảm xúc với bài hát ấy thì để làm gì. trên diễn đàn bài hát chỉ có khoảng 70% giá trị vì thiếu giai điệu.(Câu này sưu tầm của chân lí hai phần, mặc dù hắn thích nhạc không lời hơn) Các bác đi tìm những bài hát đấy để nghe rồi viết lại bài cảm xúc cho người giới thiệu, thế chẳng phải hay hơn ư? Cái tuyệt là ở sự đồng cảm mà.
    To chân lí hai phần: làm thế nào tớ có thể nghe được bài hát của cậu nhỉ?
  9. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu khi ta còn bên nhau

    Thời gian trôi hoài trôi mãi
    Kỷ niệm xa cũng xa dần xa
    Chuyện ngày qua vui buồn ai biết
    Giận hờn nhau để yêu rồi quên
    Giờ xa nhau mỗi người một nơi
    Chuyện yêu đương ai còn nhớ chăng?
    Đừng hờn trách khi tình đã mất
    Hình bóng cũ ai đành quên lãng
    Oh...oh
    Yêu còn yêu mãi, hãy giữ trong trái tim
    Thương là dâng hết cho đôi lời chia ly
    Ai khi yêu xin nhớ rằng
    Hãy yêu mãi yêu mãi khi chúng ta còn bên nhau
    Hãy giữ mãi.....khi còn bên nhau
    Yêu còn yêu mãi (mãi yêu)
    Hãy giữ trong trái tim(hãy giữ trong trái tim)
    Thương là dâng hết cho đôi lời chia ly....
    Đôi khi trong cuộc sông, mà đúng hơn là thường xuyên, chúng ta cần phải sống lý trí, cần phải biết đâu là điểm dừng. Nhưng bản thân mỗi người có dám chắc rằng mình không để cho "cảm xúc cuốn mình đi" đến mức "không thể gượng dậy được nữa" hay không? Bạn có bao giờ chợt nhớ về những kỉ niệm xưa cũ và trong những phút giây yếu mềm đó bạn có cảm thấy tiếc nuối ?? Quá khứ dù sao cũng là một phần cuộc đời mình, đừng chối bỏ nó, hãy khoan dung với nó....
    Có thể mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng về bài hát, chúng ta thường viện vào cảm xúc của mình để hiểu về nó và đồng cảm với nó. Theo ý kiến riêng của missu bài hát không phải là một sự tiếc nuối.
    Có thể là phũ phàng khi nói rằng cô gái không hề có ý định bảo vệ một tình yêu chung thuỷ trước sau như một, tác giả không hề yêu cầu chúng ta mãi mãi chỉ được yêu một người, missu nghĩ như vậy đó. Có thể bài hát chỉ muốn nói với những người đang yêu hãy gìn giữ tình yêu của mình, hãy yêu hết mình. Yêu nồng cháy để biết rằng mình sẽ không phải hối tiếc khi nói lời chia tay "Thương là dâng hết cho đôi lời chia ly" là vì vậy đó.
    Khi không còn yêu nhau nữa phỏng níu kéo có ích chi? Hãy thoáng hơn , chỉ cần 1 trong 2 người không còn yêu nữa thì tình yêu đó sẽ thành địa ngục, bạn có nghĩ rằng giờ đây chúng ta cứ phải cố níu kéo cuộc sống như vậy không? Vậy thật ra "chớ nói lời chia ly" có phải một sự rằng buộc? Hãy biết dừng lại đúng lúc để giữ lại trong nhau những kỉ niệm đẹp bạn à
    Đọc kỹ hơn, missu hiểu rằng NA muốn nhắn nhủ với mọi người rằng "Đừng hờn trách khi tình đã mất". Mọi chuyện dù sao đã qua rồi, giờ có tiếc nuối, dù có ăn năn cũng đã là quá muộn. Tiên trách kỉ hậu trách nhân, hãy nghĩ rằng bản thân mình đã không cố gắng gìn giữ tình yêu đó. Vì vậy hãy yêu mãi khi chúng ta còn có thể yêu nhau, đừng hờn trách, đưng nghi hoặc, chỉ cần biết rằng chúng ta đã yêu nhau, yêu thực sự và không hề hối tiếc...
  10. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Only Love
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust
    [Chorus]
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our good-bye
    Riêng về bài hát này, missu xin được giữ cảm nhận về nó cho riêng mình!!!

Chia sẻ trang này