1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FB status :Đang hẹn hò...Có nên tiếp ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hector87, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Dùng tiếng Anh cho nó có phong cách..Chắc bệnh nghề nghiệp, dùng tiếng Anh với khách hàng quen rồi, xem cáo cũng như thếQuan điểm cá nhân, với ngthân, bạn bè, bạn gái, hiếm lắm mới dùng từ "ok" giả dối thế nào ấy :|
  2. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    FB status :Đang hẹn hò...Có nên tiếp ko?
    >> Người ta đang đánh tiếng thôi mà, vào đc FB thì ngó luôn cái relationship còn single không, hay đang hẹn hò với anh nào khác. Cứ tiếp tục xem sao, rủ đi chơi riếng một bữa coi, ít dữ kiện quá chưa thể kết luận được. :D
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mới nhắn tin dăm ba câu mà đã nghĩ xa xôi tiếp với không tiếp khỉ gì chứ?

    Cứ rủ nó đi chơi riêng xem cái đã, đến lúc thấy "ưng cái bụng" thì mới nên tính tiếp.

    Việc nó có đang hẹn hò ai cũng chưa đến lượt bạn quan tâm =))
  4. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Cứ rủ bác gái đi chơi xem sao rùi lên đây tớ tư vấn tiếp cho!Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha!:)
  5. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e điều tra được hình như Cáo có 1 " ng bạn trai thân" từ hồi phổ thông, thấy trong hình bạn bè Cáo cm có vẻ như 2 ng là 1 cặp, thấy dc vài tấm hình gần đây Cáo chụp chung với a bạn kia:-"
    Chưa biết thế nào, bận quá chả còn sức nht.....~X
  6. porsche_boxster

    porsche_boxster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy có tín hiệu có vẻ thuận lợi, bác cứ tiếp tục mà tiến thôi. Nhưng cũng cần tỉnh đòn để tránh ăn dưa bở nhé, mấy em gái vừa mới vào làm việc thường không muốn mất lòng ai trong CQ mới nên lúc nào cũng tỏ ra "so comfortable" với mọi hoàn cảnh (mặc dù nhiều lúc nó ghét bác như mẻ). Chỗ mình trước cũng có 1 em mới vào làm, có 1 gà xáp vô định làm tới luôn, em ý cũng ok, đi chơi, nhắn tin, gọi điện đong đưa tẹt bô, ko một lời phàn nàn, khó chịu..chú kia cũng hý hửng lắm...đùng phát em ý ăn hỏi rồi phát thiếp mời (tất nhiên là ko phải cưới con gà kia) làm ông đấy tý ngất......Đấy, lúc nào cũng phải cảnh giác nhé, nhất là khi kưa gái cùng cơ quan, không khéo là xôi hỏng bỏng không lại còn làm topic cho a/c/e giết thời gian nữa thì bách nhục........hehe.

    Good luck
  7. bmt_1703

    bmt_1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng này, đúng là nhân viên mới thì chẳng ai muốn làm mất lòng người khác, nhắn tin gọi điện nói chuyện là bình thướng. Bác cứ thử mời đi chơi riêng xem sao, vài lần như thế xem có gì tiến triển không rồi tích tiếp.
  8. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sắp lại có gà lên đây kêu ca:
    cáo nhà e dạo này hay nt và alo với 1 thằng làm cùng NH
    e bít vì có đôi lần đọc tn của cáo,nhưng e chưa nói gì
    các cao thủ giúp e với :D
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông giờ toàn thằng cụt trym hay sao í :">
    Đến việc hỏi thẳng vào mặt : em có người yêu? chưa mà cũng không dám làm, không biết làm
    Hết vẹo. Time & cảm xúc của bản thân quý báu vô cùng lớn mà cứ đem phung phí :">
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Tính con bé hay đấy ..... đến tn mà con ko hiểu ý à , nó ko có tình cảm thi hơi đâu nó gọi hẳn đt lại cho bác giải thích vì họp mà rep trễ ... nt cũng ok nhưng tính con bé này thích nc để hiểu nhau nhanh chứ ko fải nt rề rà ... [:D]

    Nt thì cứ nt vì nt có kái thú vj của nó ... nhưng nói ch bi h nên goi điên đi , lựa buổi tối ngày nghỉ nào của kả 2 đứa , đầu óc thanh thản , nhiều chuyên để nói thì gọi điện chém gió buôn ch vui vẻ đi ... :)>-

    Sau rồi lựa hnào xuống bô fận của e nó chào hỏi , quan tâm mang cho cốc nc mát ngồi nói dăm ba câu chuyên đi ... Đừng nt mãi , nhanh chán lắm , con ng fải có tiếp xúc nc mới xây dựng tình cảm đc ...

    Cáo có thiên cảm với bác roài đấy ... nó còn nhớ kả bác là ng mở cửa cho nó ngày đầu nó đến làm thì là ko tồi đâu , rồi lúc bác nt nó đoán ra luôn thì chứng tỏ là trong đầu nó đã ghi lại hình ảnh bác suốt từ hôm nó đến fỏng vấn đến nay nay roài ... chắc trông bác cũng nice , dễ đc gái để ý ...

    Bao h khâu nói chuyên , nt ngấm ngấm roài thì tổ chức hen hò đi thôi ... nhanh nhanh để còn yêu nhau chứ, mùa đông sắp đến nơi roài ... ;))

Chia sẻ trang này