1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FB status :Đang hẹn hò...Có nên tiếp ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hector87, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia, e có nt hỏi cáo có thể thay đổi thói quen ko dùng dt buổi tối dc ko==>Cáo đồng ý

    Tối qua e đi với sales bên NH , để ý ko thấy Cáo nên nt hỏi thăm, Cáo bảo về nhà rồi do mệt, hẹn e lần sau.Lúc đang đi kara cũng có nht qua lại vài cái, hỏi nếu có dịp đi phượt thì Cáo có đi cùng ko, rồi rủ Cáo làm mẫu cho e chụp [:D]......Cáo đồng ý làm mẫu, lại nói Cáo biết e muốn Cáo làm mẫu để chụp :-?? ( tại cáo vào FB của em, khen e chụp đẹp \:D/), "I believe in u, i say "Yes"".

    Lúc đó e đang trên đừong về nhà nên ko nht cho Cáo nữa,về đến nhà e gọi thẳng luôn :)), nhưng ko thấy Cáo trl, e lại nt hỏi Cáo vẫn để dt rung àh ? Lúc sau Cáo gọi lại cho e, nhưng e gọi lại vì tranh thủ cái sim KM 10ph ( cứ 10ph thì dc free ah :P).Nói chuyện 2h đồng hồ ( cứ 10ph e lại bảo Cáo chờ e tí để e gọi lại [:D].....Cáo okie thôi)....Nội dung trò chuyện thì e chả nhớ hết dc, nói chung nói chuyện cũng hợp, Cáo cũng cười vui vẻ......Trong quá trình gọi,E có hỏi Cáo đã buồn ngủ chưa để đi ngủ thì Cáo bảo qua h thiêng nên hết buồn ngủ rồi :-c.......thế là nói chuyện đến 12h30......Lát sau e thấy có tiếng chuông dt, Cáo bảo máy dt khác của Cáo kêu ( Cáo dùng 2 máy).....E cũng biết ý nên cũng dừng lại ( e cũng buồn ngủ, lại có tí hơi men [r2)])...Sau đó nt chúc cáo ngủ ngon

    Sáng dậy, tự nhiên thấy mình sao hôm qua nói nhiều thế [-X....nên nt lại cho cáo" I think i talked so much last night "........Lúc sao cáo nt lại " No problem^______^, it was amazing".....Lúc đó trời đang mưa, mà Cáo sắp đi xe máy đi chơi xa nên e nt bảo take care rồi thôi......Hết chuyện [:D]

    Nói chung , e thấy Cáo nói chuyện cũng vui vẻ, thoải mái ( e cũng ko đề cao chuyện thắng thua gì cho nó nhẹ người:-" )
  2. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác nên tập nói chuyện nó quai quái 1 tý cho câu chuyện nó đậm đà. Đừng có quá quan tâm chìu chuộng cáo nhìu quá
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ý kiến cá nhân là đọc tiếng Anh như ăn cơm phải sạn
  4. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, nhiều khi nt tiếng anh đỡ dài dòng hơn bác ah [:P]

    Update :
    Hôm qua nht cho Cáo rủ cuối tuần đi chơi
    Cáo reply : " I will arrange my time and Put u into ===> e vẫn chưa confirm lại là có đồng ý hay ko:-"
    Nht thêm mấy cái nữa, mang đặc điểm dân NN các bác ah ( nào là thẩm định, rồi chính sách cho vay ...:))) e xin phép ko đăng lên

    Tạm thời thế đã [r2)]
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    quả này thì phải thi triển cầm nã thủ đi thôi [r24)]
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chán nhỉ ? Bây giờ nhắn tin tán tỉnh nhau cũng dùng tiếng Anh rồi à ? Chán thật :-<
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Oh yeah
    noh >| ' > ' n' J
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    1 - 2 - 3 bước tiến...
  9. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Update thông tin [:D]
    Tối qua e đã có 1 buổi cafe với Cáo rồi ạh (Hôm nt mời, e cũng hỏi là Cáo có cần e chở đi ko ...Cáo muốn tự đi , okie thôi )
    Thằng e các bác đến sớm, ngồi chờ 30ph mà ko thấy Cáo đâu, trong lòng có phần lo lắng ( biết đâu Cáo cho mình....leo cây :)) vì e nt và gọi dt đều ko thấy trả lời )......Chờ 30 ph thì Cáo đến ( Tại nhà Cáo xa mà hôm qua trời lại mưa). Do e chọn chỗ ngồi trên lầu nhưng nhìn dc cửa ra vào, thấy Cáo đến, e cũng chưa gọi dt ngay mà chờ xem Cáo làm gì......thì ra chỉnh trang đầu tóc y phục xong mới gọi cho e \:D/, e nhấc máy chỉ Cáo lên lầu ( Cáo có phần ngạc nhiên vì ko thấy e =)) nhưng e lại thấy )

    Lên lầu, e đứng đầu cầu thang chờ Cáo lên, sau đó kéo ghế ra mời Cáo ngồi . Cáo xin lỗi là do nhà xa quá ( tại e căn cứ vào địa chỉ ghi trên hộ khẩu của Cáo bên HR cầm , nhưng thật ra Cáo ở xa hơn).

    Vào chuyện :-"
    Em và Cáo nói chuyện với nhau rất nhiều thứ, nào là công việc, cuộc sống.Cáo tự nhiên buột miệng nói về ex ( vì a bạn đấy cũng học chung đại cương với e), nhưng chỉ dc vài từ, sau đó Cáo ko nói nữa ( nhìn mặt cáo có vẻ ngại ;))).E cũng ko hỏi Cáo hiện tại có ai chưa, vì e thấy ko nên khiến Cáo khó xử trong lần gặp đầu tiên .
    Cáo cười rất nhiều, nói về những bức hình e chụp trên FB, rồi hỏi e đang trong tình trạng quan hệ mở àh ( chắc xem trên FB), e đùa lại bảo là có khi ngày mai e chuyển sang tình trạng hẹn hò bây h đấy :))
    Cáo cũng có vẻ quan tâm ( hoặc ít ra cũng đọc trên FB của e) về những sở thích của e, thế là e nhân tiện kể cho Cáo nghe 1 vài chuyện vui trên đường phượt [r2)]
    Lúc sau, Cáo nói e đưa tay trái cho Cáo xem chỉ tay rồi kết luận e "***** nhăng" :(( ( e cũng nói với Cáo là nhiều ng xem chỉ tay e cũng nói thế >:)....còn thật sự thì trc h e vẫn chưa có 1 mối quan hệ nào là nghiêm túc- do ham chơi thôi ạh[r24)])
    Cáo đố e những câu hỏi mẹo, e ứ trả lời dc, vì trc h ít để ý những câu hỏi ấy ~X, e cũng hỏi Cáo có phải Cáo nhìn nhận 1 ng thông qua các câu đó ko ?....Cáo trl là có ( chết e rồi ;))). Trong lúc e ngồi nghĩ, cáo lấy chén muối ra rồi đổ ra bàn, vẽ thành hình tròn ( sau bảo là do Cáo là mẫu ng thích sự hòan hảo.....rồi tâm sự với e về cuộc sống, công việc.v.v.). Sau đó Cáo bảo e cũng vẽ thử đi, e vẽ hình tam giác, thì Cáo bảo e là ng sống rất nguyên tắc ( Cái này đúng thật [:D])

    Ngồi nói chuyện quên giờ giấc, đến 10h30 tối, nhân viên lên tính tiền (chắc đuổi khéo =))), Cáo nói share nhưng e nhất quyết ko đồng ý ( ai lại làm thế trong lần hẹn đầu tiên nhỉ :-bd), ngồi thêm lúc nữa, tự nhiên nhìn đồng hồ, Cáo hốt hỏang vì đã 10h45.
    Thế thì về, e cũng hỏi Cáo nhà xa đi 1 mình nguy hiểm, nên e nói Cáo để e đi cùng về ( Cáo okie :)>-)
    E đưa Cáo về, đến gần hẻm rẽ vào nhà Cáo thì e cũng dừng lại , nói Cáo vào đi ( biết nhà cũng tốt, nhưng đầu cần Cáo chỉ thì e mới biết :P ), chào Cáo 1 cái rùi về

    Về đến nhà, e nt hỏi Cáo có bị bố mẹ mắng ko ? Cáo nói ko sao, cám ơn e đã đưa Cáo về. Nhắn tin thêm 1 vài cái nữa, Cáo có nói là " I want to know about ur interesting life", rồi " ur secrets" :-??. Rồi nt " I think u have alot of gfs, ur hand tells me that "....E nt lại là " Female friends, not gfs, some girls tried to tie me, but they dont know that i was not what i'm in being tied =))"

    Buồn ngủ rồi, Cáo nt ngắn ngọn " Sleep,buddy"===> buồn ngủ rồi, e cũng nt lại " Okie, sleep" rồi thôi

    Hết chuyện[r2)]



    ,
  10. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    20-10 tới mang hoa đến tặng nàng và chốt câu : I Love U rồi khóa topic dắt nàng đi nghỉ tuần trăng mật [:D]

Chia sẻ trang này