1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FB status :Đang hẹn hò...Có nên tiếp ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hector87, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changer

    Changer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mới hẹn gặp lần đầu mà cậu này thu hoạch đc nhiều nhể, em nó làm đủ chò, còn chủ động hơn cả chủ thầu, chắc dân kinh tế nên làm ăn gọn lẹ, hiệu quả nhanh :D

    Theo đoạn hội thoại mình có thể đoán em nó thuộc 2 trường phái:

    1) Có chút cá tính, hơi triết lý, đã trải qua 1 vài mối tình nhàm chán ~~> chủ động tìm kiếm cái mới mẻ, hay ho hơn
    2) Đúng form mà các bác ở trên đã nhắc nhở: chỉ là công việc, xã giao. Loài này sống thực dụng, thể hiện bản chất cáo 1 cách đầy jã tâm.

    Trong cả 2 trường hợp em nó khá tự tin về cái bản tánh cáo của mình, pác chủ thầu kô nên ăn nhiều jưa bở của em nó, dẫn đến bội thực thì làm mất mặt anh em trên này lắm

    Topic cưa cẩm kô mấy đặc sắc và mới mẻ này mà cũng nhiều đồng chí tò con mò vào nhỉ
  2. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chả biết e thấy cũng hay mà chủ thớt cứ bình tĩnh oánh đồn đi. Cái đầu lạnh vào ( ý e là lạnh để tỉnh để k ăn dưa bở nhé :D )
  3. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    hix,càng đọc càng thấy giống mình.Cũng là dân ngân hàng,cũng phượt phịch,cũng chụp ảnh cùng 23 tuổi.Chỉ khác mỗi cái là bác đang ở miền Bắc còn em giờ vừa mới yên vị miền Nam chứ o là cũng ra cà phê hóng chuyện ngay rồi.

    -FB status thì vẫn là status thôi,còn thực tế là nó khác nhiều lắm.Người yêu cũ của em ngày xưa lúc em gặp đã có người khác cầm đc tay rồi cơ,thậm chí em phải công nhận là em xấu trai hơn thằng đó em ít tài lẻ hơn nó,nói túm lại là thua về mọi mặt.Thậm chí còn quên (xin) lấy cả số điện thoại ở cái đầu vô tình gặp mặt nữa cơ.May mà tự dưng có lần thứ 2 rồi lần thứ 3 vô tình gặp lại nên mới tranh thủ lấy đc cái số đt mà còn biết đường liên hệ sau này.
    -Nhờ có cái tư tưởng là ta không có gì để mà mất,thằng kia có người yêu mới phải giữ còn mình thì có cái gì đâu mà sợ.Thế là cứ mưa dầm thấm lâu,cứ để tự em nó có sự so sánh giữa mình và thằng người yêu,thực sự người ta chỉ nghĩ đến người yêu khi có khó khăn thôi thằng nào mà mất điểm vào giờ phút quan trọng này là nguy cơ mất người yêu rất cao.Và rồi cái gì đến thì cũng đến thôi.
    -Thực sự con gái mà dễ thương,thông minh như thế mà không có người nào mới là lạ.Kể cả bác có tranh thủ sau này quen,giả vờ mượn điện thoại thấy có thằng nhắn tin đến full inbox mà tên đó o phải là bác thì cũng đừng có mà cả nghĩ linh tinh.Mình có là gì của em ấy đâu mà ghen tức???đòi hỏi này đòi hỏi nọ.Cứ kệ,để đấy,em hiểu cảm giác bác lúc này là rất hồi hộp,mong ngóng thậm chí sẽ còn có một chút hơi hoang tưởng nữa :)) ai mà chẳng trải qua cảm giác ấy khi gặp 1 cô gái hay ho lại còn dễ thương nữa.
    -Bác đã có được cái gọi là ấn tượng ban đầu.Đã cà phê được rồi.Giờ chỉ cần từ từ tiến vào cuộc đời em ấy một cách nhẹ nhàng nhất mà thôi.Đừng có mà vội vã,suy nghĩ bột phát mà làm liều.Bác cứ đặt tình huống giờ bác bị 1 ẻm nào đấy bình thường nhá nhắn tin à ơi (em o có ý nói là bác xấu đâu nhá đừng có nghĩ ngược lại) cưa cẩm,liệu bác có dám đổ ngay không???dù ẻm này tính hay chơi guitar ì xèo,phượt khủng,chụp ảnh pro vân vân và vân vân...

    Nói chung là em cũng viết linh tinh thôi.Bác thấy giống thì pm cho em cái nick yahoo có gì tám tiếp chứ cái nick này em đã lâu ko log on trừ trường hợp bác đặc biệt quá nên mới vậy.
  4. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sớm quá bác ạh, từ ngày e bắt đầu nht đến 20/10 chưa tròn 1 tháng mà [:D], mí lại e cũng chưa hiểu về Cáo nhiều lắm , nếu chỉ qua vài tn và 1 vài cuộc gặp mà yêu nhau dc thì trc h e yêu nhiều quá >:)

    Update tình hình ạh
    Tối qua, e nt cho cáo 1 vài cái, Cáo có nt thế này " Cáo quyết định gọi e là anh có dc ko? haha, chắc Cáo sẽ hối hận vì đìêu đó ;P"===> e trl Cáo là hồi mới gặp lần đầu ( khi Cáo lấy hồ sơ) , Cáo đã gọi e là anh rồi , có gì phải ngại :)), hay là Cáo thấy e ko xứng đáng để Cáo xưng hô như thế ===> Cáo trl " You deserve that" ===> sau đó, các tn kế tiếp Cáo đều xưng e :-?? ( Nói thực là e cũng ngại, vì hôm cafe lúc thì xưng tên , lúc thì xưng cậu tớ :-"

    Thật sự e ko biết Cáo có đang đùa giỡn hay ko, nhưng kệ, e vẫn cứ từ từ làm bạn, chia sẻ , cũng ko muốn ăn thua gì, vì thật sự e vẫn thích tự do , nhưng nếu Cáo có thật sự đáp lại thì e cũng sẽ đón nhận thôi ah >:D<

    P/S: e vẫn đang băn khoăn về ng bạn trai kia của Cáo ah, thấy vẫn có vẻ thân thiết @-)

    Hôm đưa Cáo về dính mưa, rồi hôm qua cũng thế, h e gây gây rồi, các bác đọc xong chém nhẹ tay ah
    E xin kiếu đi nghỉ trc
    Kính các bác [r2)]
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cậu Heo biết suy nghĩ thế thì còn tiến xa đấy
  6. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tiến xa trong chuyện gì hả bác [:D]? chuyện này àh >:)

    Update tình hình ạh:
    Tối hôm thứ 3 e có nt cho Cáo, chỉ nhận dc 1 cái reply duy nhất, gọi lại cho Cáo thì ko thấy nhấc máy :-" ( Ko rõ Cáo đang đi với ai mà ko reply mình ;)))

    Chiều qua, sẵn tiện ra ngoài có tí việc, đi qua bãi xe thấy xe Cáo đang để đấy, trên đường về e tạt qua cửa hàng bán hoa, lựa 1 bó hoa cẩm chướng,gói lại đàng hòang rồi bí mật cài lên xe của cáo [:D]

    Sau đó khi về nhà e nt lại cho Cáo 1 vài cái, sau đó gọi cho Cáo luôn ( vì Cáo nói là ít dùng dt buổi tối nên e cứ nt trc, dò hỏi này nọ rồi mới gọi trực tiếp cho Cáo). Em gọi lần 1, Cáo trl nhưng vì đang ở ngoài đường mua đồ, thế là e hẹn lát nữa e gọi lại nhé. Lát sau Cáo chủ động gọi lại cho e, e tắt và gọi lại cho Cáo [r32)]

    Cuộc hội thoại kéo dài 1h30 phút :))
    Em ko hề đề cập chuyện e tặng hoa cho Cáo, nhưng nói chuyện dc 1 chút, Cáo tự dưng nói với e rằng hôm nay Cáo nhận dc 1 món quà , e cứ giả bộ ko biết, hỏi là quà gì :)).Em nghĩ Cáo cũng đoán là của e, thấy e ko nhận nên cứ đặt những câu hỏi bẫy.E hỏi cáo là tại sao khi nào có bất cứ chuyện gì lạ lùng xảy ra với Cáo thì e cũng là "nghi phạm" đầu tiên Cáo nghĩ ra ? [:D]....Cáo trl là chỉ có thể là em :-ss
    TRong lúc đang nói chuyện, Cáo có bảo e sao ko ol bằng YM cho đỡ tốn tiền, e bảo là cái sim KM của e KM nói chuyện free 10 ph đầu, thế là Cáo cứ canh 10ph lại hét tóang lên tắt máy để nhắc e gọi lại cho đỡ tốn :-* ( dễ thương thật [:D]), với lại e cũng bảo Cáo là để hiểu về 1 ng nào đó thì nên gọi dt nói chuyện hơn, do ko có nhiều thời gian suy nghĩ trl như nt [:P]
    Cáo tâm sự nhiều cái quá, nếu kể hết lên đây chắc dài mấy trang, mà e cũng chả nhớ hết :P, đành tóm lại 1 vài ý chính. Cáo nói ngay khi gặp e lần đầu tiên ( cách đây 6 tháng, ngày e mở cửa cho Cáo vào pv) , Cáo đã có ấn tượng với em :)>- ( e hỏi vì sao lại thế, Cáo chỉ cười và nói là chắc tại hôm đó lần đầu tiên đi pv :-")
    Cáo vẫn tiếp tục tâm sự với e về công việc, cuộc sống , bạn bè....
    E cũng chưa hẹn Cáo tuần này đi đâu, chỉ hỏi Cáo cuối tuần có plan gì ko ? Cáo nói dc invite sang trường ngoại thương chơi, rồi "tìm bạn"...Sau đó Cáo chữa cháy ngay là tìm 1 bạn nữ ;)) ( rồi kể cho e nghe về ng bạn đó)...chắc sợ e hiểu lầm đi với a nào >:)
    E cũng nói Cáo là tháng sau e cũng có vài chuyến đi phượt, rủ Cáo đi cùng e ....suy nghĩ 1 hồi Cáo đồng ý \:D/ ( bằng miệng thôi còn đến hôm đấy thì ai biết dc ;)))
    Hơn 11h, e biết ý hỏi Cáo có buồn ngủ ko để mai còn đi làm, Cáo nói là chưa sao , nhưng nói chuyện 1 lúc đến 11h30 thì e cũng mệt [:D] nên chủ động nhắc Cáo đi ngủ....okie, Cáo đồng ý...tắt máy.....lát sau nht cho e: "Nice dream"===> e cũng nt lại chúc ngủ ngon

    Hết ạh, các bác đoc xong chém hay ném đá nhẹ tay tí ah [r2)], e đang ốm nên ko đỡ dc đâu :))
  7. vuhoanglonghanh

    vuhoanglonghanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    Tiến triển rất tốt
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiến triển rất tốt
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Anxiety được cái nói đúng đấy ,tớ hẹn hò đến 3 năm rồi cơ mà vẫn để status ( Tình trạng quan hệ phức tạp )
  9. hector87

    hector87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Update tiếp [r2)]
    Ngày thứ 5, e đi làm về, do cũng đang ốm nên ko nt gì cho Cáo, sau khi update tình hình trong topic xong e leo lên giường ngủ ( sốt rồi b-().....Tự nhiên Cáo nt chúc ngủ ngon ( Good night wild wind :x) ( mà từ hồi nt đến h, Cáo chưa từng chủ động nt cho e [:D], chỉ có gọi dt trực tiếp thôi)....Em cũng nt lại mấy cái, chắc cũng ko đặc sắc lắm vì tác dụng phụ của thuốc mí lại hơi mê sảng rồi ( sốt hơn 38 độ ).....Xem lại tn thì thấy Cáo nói e là "naughty storm" ( Do hôm nói dt, Cáo thấy e đi chơi nhiều thế, lại thích tự do, nên khó có ai níu e lại dc, e nói là nếu ko thể níu gió lại thì sao ko cùng gió bay đi :)) ).............E đùa bảo Cáo là e có thể là bão nữa cơ ;)).......rồi hỏi Cáo vì sao nghĩ e " Naughty" thế......Cáo nt lại vì e hay nói chuyện mà nhiều nghĩa :P ( e nt hỏi Cáo ko thích như thế àn.....Cáo trl e là Cáo ngại - shy)...........nt dc 1 lúc, e các bác phê quá rồi, nên nt cho Cáo là e quăng dt đi đây....Cáo cũg ko nt lại

    Sáng thứ 6, sau 1 đêm ngủ ko biết gì, đang mơ màng thì Cáo gọi lại, e vẫn bình tĩnh tắt máy, gọi lại cho Cáo hỏi chuyện gì thế...........Thì ra Cáo gọi dt hỏi thăm sức khỏe của e :x....Nói chuyện 1 tí khỏang 5, 6 phút gì đấy thì Cáo đến h đi làm ( e hôm nay xin nghỉ ốm ).....Nên chỉ chúc cáo " Have a nice day"

    Tối về nt cho Cáo.....chỉ nhận dc 1 cái reply.....Sau đó online thấy nick Cáo sáng ( đây là lần đầu nói chuyện qua YM @-) ).....e nhảy vào hỏi Cáo chưa đi chơi àh.......Cáo vẫn đang ở vp chờ bạn đến ( bạn nào thì e ko hỏi [:D] ).....Gửi cho Cáo link bài hát " Aubrey"....Cáo bảo e là ng lãng mạn :-??......E trl là cũng đoán Cáo như thế :P..........rồi gửi cho Cáo cái link mấy lần e đi phượt .........Cáo cũng xem và bình luận ( hôm nọ Cáo đồng ý tháng sau đi phượt với e rồi :)>- ).....Gần 9h , vp đóng cửa, bạn Cáo vẫn chưa đến, thế là Cáo bảo phải về nhà, rồi online xem hình sau

    Hết chuyện [r24)]

    P/s : Cáo hay dùng từ " buddy" hay " My friend" khi nt chúc e , hay chào e gì đấy, theo các bác thế là sao ạh @-)........Lẽ nào như các bác trong này , Cáo coi e là bạn [:D]

    Các bác đọc phán giúp e mấy câu cho yên lòng nhá
    Thanks [r2)]
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gớm, chuyện tốt rồi thì cứ thế mà tiến hành. Kể lể tì mỉ như đàn bà chuyện riêng tư mãi chưa chán à?

Chia sẻ trang này