1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FC Mùa Đông Ơi !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi congawaduong, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cơ? What? Shenme?
    Không tin vào tai mình nữa?
    massage,beauty salon liên tục đấy cụ ạ.
    Đúng là...cứ làm như chân ai cũng bẩn như.....chân mình,ai cũng lười tắm như mình,lêu.. lêu. .xấu hổ chưa kìa?
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 26/10/2005
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Massage hay beauty salon thì cũng vái giời.Cứ tưởng tượng đến cảnh 1 con bé béo ú na ú nần vừa đeo giầy xong chạy vào phòng tháo giầy+tất ra đưa chân lên mũi ngửi ngửi rùi nhăn mặt với cái mùi không mấy dễ chịu ấy nhưng vẫn cho chân vào mồm mút ặc.....ặc............kinh ko chịu được........ nếu mà đi dép thì còn kinh nữa vì ko bít có dẫm vào cái gì ko he he
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    hic, thôi em thua rồi.Không chiến ở cái chủ đề này nữa.
    Trí tưởng tượng của ông anh quá kinh khiếp.
    Đọc xong choáng......!Thật ra mình nghĩ đến hình ảnh con gấu bông mùa đông nằm trong hang mút chân thấy dễ thương quá.Nhưng mà bi giờ không thấy dễ thương nữa, vì nghĩ là con gấu ấy vừa ....dẫm vào cái gì xong.Ghê quá!
    May mà nó không đi giày!
  4. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi..............................
    Đang có cảm hứng mà em lại làm 1 bài thế này làm anh khó nghĩ quá.Thế em thích chiến ở chủ đề nào anh em mình tiếp tục nào....
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Congawaduong đâu mất rồi,mau mau về đây báo cáo lên mod .Có người đem ân oán cá nhân vào làm loạn " Mùa đông" của gacon đây này.
    Hic, không phải miềng mà.Mình đã giơ cờ trắng rùi mà vẫn không tha....
  6. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thì chúng mình đang sống trên đống rác còn gì , chờ chị lao công đến bao giờ , tự tay cầm chổi đi
    tên Béo kia , học hành chăm vào . Ở nhà thì làm sao lạnh bằng chỗ tao :( sắp có tuyết rơi rồi , thú quá
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bên kia cũng học chăm vào.
    Béo ơi, cũng có chị thích mùa đông giống em này ( mặc dù ko chịu được lạnh).
  8. thunder_road

    thunder_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mùa đông. hừ....cái đó hình như xa mình lâu lắm rồi.
    nhưũng sáng mùa đông, cuộn mình trong chăn ấm, nướng tới trưa và vẫn thèm.
    mùa đông , tay trong tay dạo bước,cảm nhận ấm áp từ bàn tay người ấy,người ấy nói....''mình thích mùa đông, vì mùa đông làm cho con người ta gần nhau hơn''
    ôi mùa đông....ngồi một mình bên hồ tây lộng gió, cái cảm giác gió lạnh tạt vào mặt thích thú vô cùng.
    sài gòn,...nắng nóng bụi bặm, buổi sáng cố gắng dậy sớm để hưởng chút lành lạnh hiếm hoi .
    Anh chị em trong này thiếu cái lạnh quá, có ai đó gửi cho sài gòn ít gió mùa đông đi......
  9. congawaduong

    congawaduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ rét quá ! sáng nay gió mùa về rồi ! Rét quá không chịu được ..... buồn ngủ ! :D khò khò ......
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mới nhắc đến mùa đông mà mùa đông đến thật.
    Những ngày mùa đông như thế này càng cảm thấy lạ.Thật ra lúc nào cũng nghĩ là mình không thích mùa đông,nhưng thực ra cũng không phải thế.
    Còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò,một ngày đầu đông như thế này.Mình hỏi"Anh có lạnh không?" Anh chàng mặt tím bầm,răng đánh cầm cập"kkkkhhhoôoongggg...grư..grư.."
    Buồn cười thật,nhưng những ngày ấy cũng đi xa lắm rồi.
    Sau này yêu ai cũng đừng thế nữa ,anh nhé.
    Không thì anh mà cảm lạnh thì em......... sướng lắm đấy!

Chia sẻ trang này