1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FC Mùa Đông Ơi !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi congawaduong, 20/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    haha cảnh này làm mình nhớ đến ..... mình
    Hoá ra PM cũng sinh vào cung Song Ngư àh lolz
  2. Con_Gai_Ha_Long

    Con_Gai_Ha_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác toàn ghét mùa đông ko vậy . Em thích mùa đông lắm .Cái cảm giác lạnh lạnh ngồi nhâm nhi bên ly cà fê nóng , cảm giác được nướng trong chăn ấm mặc những gì bên ngoài . Oa` nghĩ đã thấy thích ghê !
  3. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    [mua dong suong ma, om con gai thi` oi thoi suong ghe, chi moi toi la ghet nhat la phai tam vao mua dong, nhung neu co binh nong lanh thi` on qua, qua am, ha
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mùa đông là mùa đông gõ cửa ngay!
    Sáng mở mắt ra,thắc mắc không hiểu sao hôm nay lại không giống với mọi ngày.KHông giống tẹo nào.
    Thò một ngón tay ra...TRùi ui gió mùa đến rồi!
    Đến lớp gặp các bạn,trông ai cũng là là,ngố ngố.Hi..hi..
    Lôi từ trong tủ ra đôi dép con chó của mình,hai cái tai vẫy vẫy sang hai bên dễ thương quá.
    Nhớ những ngày Tết se lạnh đi dưới sắc hồng hoa đào,màu vàng cây quất và không khí nhộn nhịp trong các chợ.
    Mùa đông lại có thể tìm thấy hơi ấm trong giá lạnh
    Yêu cảm giác bàn tay mình đang buốt giá được làm ấm lại bởi sự thương yêu.....

Chia sẻ trang này