1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fear less, hope more ... And all good things will be yours

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bé Sun vẫn làm việc như trước,đừng rút mod
  2. ro_bin_hoot

    ro_bin_hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, Tui có thể bay từ Hà Nội vào Cần Thơ để gặp người mình iu quý
  3. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ước gì .... ước gì .... ước gì ..... ước gì ..... mọi điều ước của mọi người thành sự thật
    Ước gì con Cóc biết bay Con Công biết hát Con chim biết cười
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ước gì bây giờ lấy lại được tiền nhỉ? Tháng 8 này xui xẻo thật, lại ngay mấy ngày như thứ 6 ngày 13, rồi lại ngay hôm nay!
  5. stilllovin4ever

    stilllovin4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình ước gì mình đang sống trong 1 giấc mơ ..... somebody ... wakes me up ....!!!!!
  6. miva_diendan

    miva_diendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ước gì, ước gì, ước gì, ... tôi không biết phải ước gì ?
  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng mình có thể vứt bỏ được những cái vướng mắc của tình cảm mà đứng lên làm lại từ đầu!
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả mọi người đừng bao giờ ước cái quái gì nữa, vì suốt ngày ngồi ước thì có mà chít à, vận động đi thui!!!
    Nhưng mà:
    "Làm sao sống được mà không ước..."
    Cho nên in_ano ước gì ...in_ano tìm lại được tất cả những gì in_ano đã đánh mất và ước gì in_ano đã không phải ước cái gì cả, vì khi bạn ước một điều gì đó, thì có nghĩa là bạn ko bao giờ có được nó (có thì ước làm gì , nhỉ?)
    "Ước gì, anh ở đây giờ này.............."
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    New day - A better day!
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được gặp em Diễm do Aquariusit giới thiệu. Quán Thiên Nga và bánh mì Đông Á cách nhau 1 bước chân, đi mua bánh mì mà vào tìm em Diễm... sao ngại quá

Chia sẻ trang này