1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fear less, hope more ... And all good things will be yours

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    May mắn sẽ đến với mình trong hôm nay!
  2. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Ước gì...cho thời gian trở lại.. Ước gì em được bé một ngày em sẽ nói... em muốn đi chơi vá chỉ muốn được chở đi chơi...
    Em hát hay đấy chứ!!!Buồn quá anh chị ơi!!Lớn rồi nên ba mẹ chẳng có lúc nào cho em được đi chơi cả, cứ bắt em ru rú ở nhà hoài, cứ mỗi lần ba về nó (em của em) được đi chơi còn em thì không!!!Thật là không công bằng!!hu...hu...[
  3. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày tươi đẹp!
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Mod, sao ngày nào MOD cũng "may mắn" với "tươi đẹp" hết vậy???
  5. cantho4ever

    cantho4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian quay lại một tháng trước đây, tôi sẽ làm việc mình cần làm, nhưng bây giờ thì không thể nào nữa rồi..........
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành một con người khác, nhiệt tình, vui vẻ hơn nhưng có lẽ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để khiến tôi hoà đồng với các bạn. Một cú sốc, một cú sốc hôm qua và những áp lực bấy lâu đã làm tôi trở thành con người cũ của mình, một lần nữa, tôi lại thất bại với chính bản thân mình. Nhưng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tôi sẽ không bao giờ lệ thuộc vào ai cả và tôi sẽ đứng lên từ đôi chân của mình.
    Tạm biệt tôi!
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 17/10/2004
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ sốc thì thành người khác mới đúng, khó hiểu thật, nhưng dù sao chúc mod trở thành người như mod mong muốn, another life!!!
  8. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Ước gì!!!Wine_biber là một thằng con trai chính hiệu nhỉ!!!Lúc đó tha hồ mà đi cua gái!!Nhưng tức mình là con gái nên không được đi đâu hết!Làm con trai sao sướng quá!!!
    So I say a little prayer and hope my dream will take the there where the skies are blue to see you once again. My love!!!
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Huhu, vậy hả em ? Huhu lâu nay chị cũng tưởng mình là gái nhưng bị nói là lesbian, hic muốn đổi giới tính thành con trai quá . Nhưng mà nghĩ lại, tại sao nhiều người ùn ùn qua Thailand đổi giới tính từ nam thành nữ mà mình lại làm ngược lại chứ ? Như vậy là mình đi ngược với xu thế thời đại rồi . Thôi, ráng làm con gái đi em, con gái cũng có nhiều cái sướng lắm đó, con trai cua gái là sướng nhất thời thôi
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bọn noá đi kua girl mà sướng cái con khỉ khô, thực chất khổ bà cố mà đâu có dám than thở vì sĩ diện mừ, he he, để xứng mặt anh hùng thì phải bít chấp nhận và bỏ wa mấy cái lẻ tẻ, thế mới mong đến cái đích cuối cùng là ...câu dính con mồi. (Món "luyện mặt ch dày,luyện chân cho dẻo và luyện mắt cho tinh " này hiện giờ chị thấy bác TuongTuKhach xứng danh cao thủ hạng nhứt trong box ta đấy, không tin hỏi bác í thì bác í kể kinh nghiệm 3 năm cho em nghe).
    Chị chỉ đồng ý cái sướng duy nhất mà bọn noá coá là kua được thì đá lăn lông lốc cho bõ công cực khổ. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cái quyền "đá" này đâu phải bọn boy mới làm được, bọn girl mình làm cũng hay ra trò đấy. Nói chung, nếu không iu thực lòng thì boy hay girl đều làm rất giỏi món "đá" này hi hi...

Chia sẻ trang này