1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fearless (2006) of Jet Li

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Đã có english subtitles và DVDrip, vẫn chưa có bản uncuted để xem đoạn đấu với võ sĩ người Thái. Không thì người xem cảm thấy việc Hou lạc đến thôn người Thái không phải là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh!
  2. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Có rồi , bản XviD khá nét , đã có eng sub chuẩn . Mình vừa xem xong . Bác nào có nhu cầu thì contact mình , mình gửi file torrent cho. Hoặc có thể lên trên http://www.fantasticsuperclub.org/forum/ để tìm down cũng được.
    YIM của mình là lonelyghost84.
    Cũng chờ bản uncut dài 2 tiếng.
    Được lonelyghost18 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 14/03/2006
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Check da link : http://10.global.yesasia.com/en/PrdDept.aspx/section-videos/code-c/version-all/pid-1004135852/
    Có thể Eng Sub đấy là do fan yêu thích điện ảnh như chúng ta dịch từ Chinese ra. Chứ bản chuẩn từ nhà phát hành là chưa có. Film vừa ra như thế mà đã hoàn hảo ngay thế thì ... có lỗ vốn
  4. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Ừ , nhưng nói chung là dịch khá ổn .
    Phim này Jet Li đóng rất đạt về mặt sắc thái tình cảm , từ lúc Hoắc Nguyên Giáp còn là 1 người hiếu thắng , cho đến lúc lưu lạc ở thôn người Thái cuối cùng trở thành nhất đại tôn sư mọi người đều nể phục . Còn đánh đấm thì khỏi nói rồi.
    Nói chung là 1 film hay . Tiếc đã là phim cuối cùng của Jet Li rồi .
    Xem phim này lại nghĩ đến series phim Hoàng Phi Hồng.Mình thích Jet Li trong những vai kiểu này hơn là trong mấy phim đóng cho Hollywood (kiểu Romeo must die hay the One ).
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Bộ film trước của Kiệt là ''Danny The Dog'' đóng hơi mất hình tượng. Trông anh đã quá già so với nhân vật trong film đấy. Từ xưa đến giờ khi sang Hollywood mình thích nhất là ''Kiss Of The Dragon'' và sau đó là ''Romeo must die'' đóng với cố ca sỹ Aaliyah. Còn lại thì đều không được ấn tượng cho lắm.
    Theo tin mới nhất thì người cháu duy nhất của cao thủ võ lâm Hoắc Nguyên Giáp nổi tiếng Trung Quốc đầu thế kỷ 20 đã khởi kiện các nhà sản xuất và phân phối bộ phim mang tên ông, do Lý Liên Kiệt thủ vai chính. Lý do Huo Shoujin đưa ra là thanh danh của Hoắc Nguyên Giáp bị các nhà làm phim bôi nhọ. Bộ phim này có tựa tiếng Anh là Fearless, nhưng bản chiếu ở Trung Quốc lấy tên Hoắc Nguyên Giáp làm tên phim. Huo Shoujin cho rằng, tác phẩm ra mắt tháng 1/2006 có quá nhiều chi tiết bịa đặt, bôi nhọ thanh danh của cao thủ này. Ông đã đệ đơn lên tòa án ở Bắc Kinh hôm 7/3, sau khi lá thư của ông gửi các nhà sản xuất ngày 24/2 không được phúc đáp. Bị đơn là xưởng phim Bắc Kinh thuộc công ty điện ảnh Trung Quốc (đơn vị sản xuất) và công ty điện ảnh Anle (đơn vị phân phối). Shoujin hy vọng, tòa án sẽ ra lệnh ngừng phát hành bộ phim trên toàn thế giới, đồng thời các bị đơn phải công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông. Ông tuyên bố có thể khởi kiện cả nhà biên kịch Wang Bin và diễn viên kiêm chủ đầu tư Lý Liên Kiệt.
    Có vẻ đây không phải là một năm suôn sẻ cho lắm với điện ảnh TQ. Bắt đầu từ sự vô duyên cực của ''Vô Cực'' rồi thất bại ngay trên sân nhà của ''Perhaps Love''. Giờ đến lượt Lí Liên Kiệt gặp rắc rối. Đang rất hi vọng vào ''The Banquet''
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Nội dung và câu chuyện bình dị và diễn tiến có thể đoán trước được (do đã biết trước Hoắc sẽ bị đầu độc mà chết). Câu chuyện cố gò sao cho ra nội dung giáo dục nên đoạn cuối hơi gượng và không thật đặc sắc. Cái đặc sắc nhất vẫn là những màn võ thuật của Jet. Quả thật nếu như nội dung phim cứ bình bình thế này Jet nên nghỉ đóng. Chỉ tiếc là sẽ không còn được xem Jet đánh. Tôi thích nhất màn Jet đánh trên không với anh bạn kình địch từ nhỏ để tranh "Tân Môn Đệ Nhất". Hy vọng vẫn còn nhìn thấy Jet sau màn bạc.
  7. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét cái lão này thế, phim nào cũng như phim nào,nhất quyết phải xây dựng hình tượng anh hùng cứu nhân độ thế thì mới chịu được à , cứ phải kiểu hy sinh tất thảy cho nhân dân, ôi tôi yêu tổ quốc thì mới gọi là Jet Li à ? Không bảo thế là xấu, cơ mà bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như thế, nhàm chán không chịu được. Phim xem từ đầu đã biết diễn biến thế nào, kết thúc thế nào rồi. Thế chỉ có thể gọi là biểu diễn võ thuật không thể gọi là movie theo đúng nghĩa được. Chưa kể theo riêng em thôi nhá ( không lại cãi nhau )là khuôn mặt của anh Jet Li khi lên hình rất là non-sense
    May quá , hy vọng dây là phim cuối cùng của lão ý, trong ổ của mình chung với đại ca mình có cả một collection Jet Li từ đời nảo đời nào đến giờ mới sợ chứ.
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xem cũng được, nhưng cái đoạn chuyển từ khi anh Hoắc tan cửa nát nhà đến sống ở vùng quên, rồi từ vùng quê trở về nhạt quá. Sau đó không lâu đã bị hạ độc chết queo làm cho khán giả bị hẫng.
    Quả đánh nhau trong tửu lầu là hay nhất, xem mà cứ thấy ong cả đầu.
  9. brokeback

    brokeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã xem bản đẹp, dịch khá lọt tai (em không phàn nàn gì) của Fearless rồi. Em cũng mê LLK lắm, nhưng thực sự phim này không tuyệt vời như em hy vọng -> em thất vọng. Trừ những cảnh đánh đấm vốn là sở trường của LLK, các chi tiết trong phim em thấy chán lắm, nhất là thời Hoắc nguyên Giáp còn trẻ, cậy có võ, mặt cứ vênh vênh lên. Không biết sự thật thế nào nhỉ.
    Chắc tại em hy vọng nhiều nên vỡ mộng cũng phải.

Chia sẻ trang này