1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feel so down ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Mệt ... nhức đầu ... ngại ... lười

    Thấy trong club có nhiều topic hay , mọi người đều hăng hái tham gia cả nhưng tôi chỉ ngồi nhìn xem, không động chân động tay ... Dạo này chỉ post rặt là công việc , ớn quá rồi , muốn post nhưng lại lười biếng ... chỉ có bài chúc mừng SN phu nhân TV là cảm thấy tâm đắc . Nói chuyện trên YIM thì chỉ biết và nhẵn mặt mấy từ "à , ừ , ờ " --> bị chê là làm vẻ VIP quá ,không hẳn là bận đến thế nhưng cũng lại là ... lười : lười nói . Đôi khi trong lúc đang buồn bực lại chơi trò nói năng bất cần đời làm người khác cáu tiết ( kể cả những người thân thiết nhất của mình ) --> giận cá chém thớt . Và còn nhiều , nhiều nữa . Ặc .... Biết thế nhưng mình vẫn cứ ... thế . Đâu mới là nguyên nhân chủ yếu ?????


    How can I do ? Where .. I want to go ? Dont know ...


    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  3. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    cụng ly 1 fát vì sao zống em thế dạo này làm sao mà nhìn cái gì cũng hờ hững, vào ttvn thì đọc rồi close chả có hứng post như hồi trước, chat lên toàn invisible....
    bao zờ mới hết tình trạng này đây

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    mình thì lúc nào cũng trâu
    có gì đâu
    cứ gõ loạn 1 lúc đi, sẽ lại thấy máu như xưa thôi mọi người ơi
    cheer up

    Have you ever really loved a woman?
  5. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi, em cũng thế nè. Tự dưng lại bị bạn bè tát cho nguyên 1 cái vào mặt. Choáng quá.
    Em chỉ mong mọi người hiểu cho mình mà sao khó quá cơ???
    VỊT DỄ THƯƠNG
  6. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mệt.... buồn ngủ...
    Ngày chủ nhật mà quay như chong chóng, sáng học 1 ca xuyên lục địa, 12 zưỡi zồi còn ngồi im đấy, chả cho nhà người ta ăn cơm, hic... vô ý wá... Trưa về nhà lóng ngóng 1 tí rồi đi học luôn, giữa trưa 2h nắng chói chang, học đến 8h mới mò ra khỏi lớp, mệt.... đi ăn.... một mình đi lượn hồ Tây, gió man mát.... người quay cuồng.... đầu nặng trĩu.....lên net đọc bài cho khuây khoả....

    East or West, WC is best
  7. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thương nửa vầng trăng chưa kìa
    Tớ wên rồi mà sao mà phải tự làm khổ mình xế
    TextText
    Liều_Điệu
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, cái xh này zã man quá! mà xinh thế thì đi học làm gì hả nàng? lấy chồng đê cho đỡ khổ!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  9. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Chú thích tán tỉnh thì biến ra chỗ khác đi , s*** , chỗ này là chỗ tán gái à , lấy chồng cái con khỉ , để yên cho người ta nhờ ông em ạ ... anh đang bực mình đấy
    Hic ...
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hờ
    thương mấy em lớp 12 thật
    em này có cái lịch học y hệt mấy em mình biết, CN cũng học từ 7h đến 12 giờ, chiều từ 2h đến 8 h tối
    thương các em thật
    hồi trước mình thì chơi từ đầu đến cuối ngày, sáng đến lớp chơi, chiều ngủ rồi đi học thêm 1ca, nhẹ nhàng như ko
    thế mà bây giờ em nào chắc cũng phải 14 ca học thêm 1 tuần là ít

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này