1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feel so down ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi HalfmoonNUCE, 05/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc con người cũng cần nghỉ ngơi , cái này là chuyện bình thường thui . Đừng tự gồng mình wa' thì rồi dần dần lại bình thường , đâu vào đấy cả .
    When you want it the most there' no easy way out.When you're ready to go and your heart's left in doubt .Don't give up on your faith.Love comes to those who believe it .
  2. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hơ , dạo này nhiều chủ đề mới wá đi mất , làm mình bội thực thông tin mất rùi , chit tính thời gian đọc hết các chủ đề thôi thì mỗi hôm cũng phải mất tầm hai tiếng , Ợ trả lời hết cũng mệt lém chứ chả vừa đâu , có lẽ mọi người nên đưa lên ít chủ đề thôi chứ nhiều quá thế này khó kiểm soát hết lắm .
    You bring my heart away .
  3. Western_Cowboy

    Western_Cowboy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mệt mỏi và bận bịu thật, nhưng ấy biết là tớ buồn thế nào khi thấy ấy buồn chán như vậy ko, cố gắng lên nhé.
    Look into the brand new future, it's waiting for us.
    Western Cowboy
    Memphis Tennessee

  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    sông có lúc nguời có khúc !
    ơ nhầm !
    đính chính :sông có khúc ngưòi có lúc !!!

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  5. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    thắng Dũng 1/2, sắm cía micro / headphone đê , lười viết tay thì voice chat, cho nó sưóng !!! Đỡ khổ nhé !!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  6. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Dạo này , cái gì tao cũng lười , chứ riêng gì type hả mày mà nói thì càng ngại hơn nữa . Như đang thấy lieudieu online sờ sờ ra kia kìa , tao cũng im , có gọi để cãi nhau như mọi khi đâu

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em cũng chán quá. Vào đọc rồi chả muốn post bài gì cả. Nhiều lúc click vào cái trả lời rồi lại back. Chán

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này