1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling about life

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 29/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đang đi công tác xa Hà Nội, trời miền Trung có mưa, mát quá. Tự nhiên thấy nhớ Hà Nội. Chồng đang tít bên Trung Quốc, đi có mấy ngày không muốn tốn tiền điện thoại làm gì nên thôi, để chàng tự do. Từ hồi yêu nhau đến giờ, đây là thời gian đầu tiên không nghe tiếng nhau quá 24h, nhớ thật.

    ---

    Nhớ Hà Nội, những ngày mưa.
    Hà Nội, mưa.
    Vài năm gần đây Hà Nội mới có những trận lụt lịch sử như vậy, chứ hồi mình mới ra Hà Nội, mưa của Hà Nội cũng thú.

    Thời sinh viên năm 1, còn phải bus đi học. Mưa ẩm ướt thế này, chẳng bao giờ dám đi dép lê,, đi dép lê đến trường chỉ có nước quần áo được phun một lớp sơn màu bẩn thỉu của nước mưa mà thôi.
    Thật ra, đi bus cũng có cái thú của nó. Trời mưa thế này, những giọt nước thi nhau đổ xuống, trượt dài trên các tấm kính, những mảng màu của cuộc sống cứ lòe loẹt và mờ ảo qua cửa sổ xe buýt. Đôi khi xe dừng ở bến, bạn sẽ thấy dòng người đang hối hả để trốn chạy cơn mưa. Mưa thì cứ đều đều, con người thì vội vã, mưa cứ như đại diện của thời gian, chẳng sợ gì ai, chỉ có ai sợ mưa thôi.
    Gần đây phải đội mũ bảo hiểm rồi, lại nhiều luật giao thông nghiêm khắc, đi ra ngoài đường chỉ thấy đầu trọc là đầu trọc, đầu trọc đủ màu. Chứ hồi sinh viên đi xe buýt, bạn biết không, tớ được ngắm những chiếc ô đủ màu. Tớ nghĩ những chiếc ô cũng làm nên một Hà Nội rất ... Hà Nội đó. Ô là cầu vồng của bản tình ca mưa thành phố. Những chiếc ô xanh, những chiếc ô nhỏ in hình quả dâu, cả những chiếc ô trong suốt nhìn thấy được cả những giọt nước mưa đang tí tách trên đầu...

    Mưa, Hà Nội luôn bẩn. Rác ứ đọng luôn trên đường, người đi bộ khổ nhất, mà người đi xe máy cũng chẳng sung sướng gì. Người đi bộ sẽ đạp lên những đống rác bẩn thỉu và nhòe nhoẹt thứ nước như nước cống. Còn người xe máy sẽ sợ bị những chiếc xe trên mình bắn té lên áo quần một đường sơn màu bạc bạc của đất, rồi lại sợ xe hai bên người té cả dòng nước tương tự vào chân.

    Ấy, thế mà mưa Hà Nội vẫn đẹp. Không chỉ đẹp qua ô kính xe buýt, mưa Hà Nội có vẻ trầm ngâm của những giọt tí tách rơi qua hàng cây xanh rì. Trú mưa thú nhất là bên một ly cà phê, đá hay nóng là tùy sở thích nhé. Trầm ngâm cà phê, nhìn mưa với cái sự dửng dưng ở đời, thú lắm. Lúc đó thấy mình sạch sẽ, còn thiên hạ qua đường thật bận rộn và nhếch nhác, , thấy mình còn sướng vạn.

    Có ai làm ở các tòa nhà chung cư cao tầng không? Ngắm mưa từ cửa sổ tầng 7 trở lên thì lãng mạn lắm. Đôi khi gió của cái máy lạnh nó thổi rè rè làm bạn run rẩy, bạn đứng bên cửa sổ và nhìn thấy mưa toàn thành phố, cảm giác như mình cũng đang đứng trong cơn mưa, ở một nơi rất cao, bồng bềnh và mát rượi.

    Hì hì, ở cái chỗ này mưa, chẳng biết Hà Nội thế nào. Thấy nhớ Hà Nội, dù khi trở về luôn bị ngộp vì tắc đường và không gian bức bối. Con người cũng hay, nhỉ?
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    À à, đang cà phê lắc, 1 ly trà đá, nhìn thiên hạ đi lại.
    Nhưng hết mưa mất rồi.
    Ở HN 6 năm rồi, chưa được đạp Ngan hồ Tây bao giờ. Nghe em gái kể chuyện mới đi đạp Ngan với zai về, lại thèm, nhưng hễ có cơ hội lại chối. Zai nhà mình mà ngồi vào Ngan, chỉ có nước Ngan chìm zai nổi.
    Chiều nay không đi bơi được. Gia đã ngót ngoét thành than, thôi chờ hết mùa hè này, sang thu đi dưỡng vậy, không lại thua zai ở khoản zưỡng za.
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Mưa, hình như chưa bao giờ thích mưa.
    Hn vừa mưa, chiều về lại phải dọn phòng, vì dột.
    PS: Bà chị đổi tên topic thanh tiếng Việt hoặc thêm phần dịch nữa. Ko là bị khóa, ở đây chỉ chấp nhận t Việt thôi.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để đổi topic name đc nhỉ?
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị gửi lên topic tiêu đề ý, gửi cái yêu cầu nhờ mod đổi là okie chị ạ.
  6. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: Vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này