1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling of kissing or Art of kissing?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    hè hè, capt nói chí lý.
    Thế mới biết, con trai ơi đừng nên tưởng bở quá.....
    tibeou - I love my 80 family
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    trời ơi nhắc đến nụ hôm lại thấy ngọt ngào làm sao. nhìn chung con gái thích được con trai hôn .

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Từ bé tới giờ ngoài bố mẹ ra còn lại thì toàn hôn má bạn bè thôi, cho nên chắc là cảm xúc cũng ko trào dâng cho lắm.
    Thích nhất là được bạn bè ôm hôn, những cái ôm xiết chặt đến nghẹt thở, mặc kệ ai nói là nếu ko phải yêu nhau thì ko được ôm hôn. Ôi nhớ ngày xưa....
    I never try to hold U back

  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    công nhận chị ạ
    em vào đây thấy hơi bị....ngột ngạt
    he he,anh chị đầu độc em quá cơ .Nói thế chứ em thấy mỗi chị silver wave nói còn được
    bạn bè ôm hôn nhau là quá bt,đâu có rì đâu chị nhỉ.Nói mà nhớ ngày xưa thật,cá gì quay trở lại em chỉ muốn mình học mãi lớp 9;vô tư lắm chẳng bít rì đâu he he



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Người phương tây gọi là cái hôn. Tiếng Việt gọi là nụ hôn. Cũng giống như nụ hoa, nụ hồng! Đủ thấy rất nhiều ý nghĩa văn hoá tiềm ẩn trong động từ ?ohôn? này. Vậy bạn đã nghe lý thuyết sách vở về điều đó chưa?
    Nụ hôn có thể biến con cóc thành công chúa, biến quái vật thành hoàng tử. Và khiến người chết có thể sống lại. Như bạn thấy đó, nếu mà không được hun một cái thì nàng công chúa ngủ trong rừng sẽ vĩnh viễn chỉ là xác ướp trong rừng hoa hồng gai mà thôi. Điều này có thể tra cứu rất nhiều từ nguồn ngày xửa ngày xưa, từ chuyện cổ tích mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều biết từ hồi còn bé tí phải không? Đó là một vài sức mạnh của nụ hôn đầu.
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    1. ?oTo look or not to look??. Vì sao người ta thường nhắm mắt khi hôn? Có khoảng 2/3 số người trên Trái Đất này cho rằng khi hôn bạn nên nhắm mắt thì tốt hơn, vì khi nhắm mắt và hôn người ta người ta cảm thấy như được bay bổng đến một thế giới lãng mạng hơn. Có quan niệm cho rằng chàng trai nào mở mắt khi hôn là người không chung thuỷ. Thực ra thì cái sự không chung thuỷ và mở mắt nhắm mắt chẳng có mối liên hệ khoa học nào với nhau cả. Có thể anh ta muốn ngắm khuôn mặt kiều diễm của người yêu, Cũng có thể anh ta mở mắt ra để trông trừng xem có phụ huynh hay đứa em nào đứng sau lưng hay không. Tuy nhiên cũng có trường hợp anh ta mở mắt ra để trông chừng ? cái xe đạp dựng gần đó. Nhìn chung trong bất cứ hoàn cảnh nào con trai cũng vẫn cảnh giác hơn con gái. Thực là một lý do đáng thông cảm.
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  8. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như chú ?ođẹp trai lỗi tại ai? nói : nụ hôn cũng là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, mà có tới hơn 60 loại bệnh khác nhau. Nói vậy nhưng xác suất lây bệnh không cao. Hơn nữa cơ thể chúng ta còn có sức đề kháng, sức đề kháng nay còn tăng lên khi yêu, ví dụ bệnh cúm chẳng hạn. Cũng có người cho rằng yêu là sự rơi ngã ( fall in love). Đã ngã đau còn không sợ thì bệnh tật chỉ là cái đinh!
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ái trà dài ghể rồi nhỉ
    ko ngờ mọi người nhiều chuyện bàn vể nụ hôn ghê
    thế em nino đã viết đưọc về nụ hôn chưa ??

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn tuyệt vời nhất theo bạn là một nụ hôn được thực hiện khi nào? Và vào lúc nào?
    Đừng bao giờ vội mừng khi có ai đó nói với bạn ?oKiss my ass? đó là một câu chửi tục đó
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s

Chia sẻ trang này