1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling of kissing or Art of kissing?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hơ, dạo này Gor đọc rộng biết nhiều nhỉ! Giải thích nghe cũng lọt tai anh em , hehe, tớ ít học ko hiểu biết, làm ơn giải thích nốt con gái khi hôn mà mở mắt thì là vì lí do gì đi!
  2. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Giải thích đê ...tôi cũng muốn nghe ...[:D]
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    chị rua ui, con gái hôn mà mở mắt là.. ko yeu... ban trai Em ko biết đâu nhưng đây là trong 1 film em xem nhân vật chính có nói với con gái của mình khi nhìn thấy cô ta hôn BF mà nhắm mắt " con yêu anh ta à, đừng nói ko vì ta thầy con nhắm mắt khi hôn anh ta "" Dó là film " Heartbreaker" mọi ngưòi ko tin thì xem đi nha.. theo em nhắm mắt vào sẽ thấy đỡ... khủng khiếp hơn mở mắt... và sẽ tuyệt hơn
    Lazy girl
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hix... em là dân 88 vào đây đọc bài của các bác 80 mới thấy mở rộng tầm nhìn... các bác từng trải kinh khủng.. bái fục bái fục... bác nào có kinh nghiệm zè thì cứ post tiếp cho em còn học tập kinh nghiệm ...
    NOW ... WISH U WERE HERE ... BESIDE ME... - MOSCHINO !!!
  5. Khuc_dong_vong

    Khuc_dong_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói sao nhỉ, thấy nó cũng không ghê gớm, không lãng mạng, không hấp dẫn như người ta vẫn từng rùm beng. Tóm lại là thấy rất bình thường như cái kiểu sinh ra phải biết thở.... và biết yêu. Chỉ biết rằng sau đó đến vài hôm vẫn thấy có cảm giác tê tê. Hic, chỉ hồi đầu thôi, bây giờ quen rồi. Lại cảm thấy có chút gì ấm áp
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hik hik
    t t ở đâu vậy ?!
  7. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hôn, phải công nhận là chả có cảm giác gì sất. Thấy là lạ, ngồ ngộ.
    Nhưng từ lần sau trở đi, nụ hôn ngọt khủng khiếp. Vị ngọt này như kiểu thuốc phiện ấy. Một lần và nhớ mãi. Luôn cảm giác thèm. Hic. (chả lẽ anh tẩm thuốc phiện và đôi môi anh)
    Những lần phải xa người yêu lâu, nhớ khủng khiếp, nhớ nhất là những nụ hôn. Ngọt ngào, quyến rũ. (Không biết anh ấy có cùng cảm giác với mình không nhỉ?)
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hì, ăn chocolate trước lúc hun ấy, ngon và ngọt lém
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. holyforcex1

    holyforcex1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    He he nhanh nhỉ cháu. Mới hôm trước chưa biết gì giờ đã... hê hê
    Chào bà con, i'm back hê hê
    holyforce in 80f
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thì cuộc sống ngày một đi lên mà chú. Sau 1 thời gian thu thập thông tin thì cũng phải phát ngôn được 1 cái gì hay hay chứ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này