1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi andrevu, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể cảm giác được chúng ta đã xa nhau rồi.
    Anh đã có cảm giác ngày từ trước, cho nên anh trầm tĩnh đón nhận.
    Nếu anh có thể quên đi được những kỉ niệm không thể quên, nếu anh có thể quên đi những thời gian quí báu, nhưng anh sẽ không bao giờ quên được em.
    Nếu anh có thể xem như chưa có mối tình này, nhưng anh sẽ không quên được em.
    Bây giờ thì đã xa xôi rồi, không thể trở lại nữa.
    Trong mơ anh thấy em trở về bên anh và em nói "Em đã trở về với anh và sẽ không xa anh nữa."
  2. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em biết được tin đã lâu, em không biết làm sao để giúp 2 người, mà cũng chẳng làm gì để giúp được. Từng mắt chứng kiến mối tình của 2 người, từng nghe tâm sự của T, từng rong chơi với 2 người, em không thể dửng dưng. Hôm nay tình cờ đọc được bài này của anh, em thấy sao mà buồn quá, buồn cho ai em cũng không biết nhưng em chắc rằng nếu T có đọc được những dòng này, T cũng sẽ đau lắm. Em chỉ mong 2 người sẽ vượt qua được cú sốc tình cảm này cho dù cả hai sẽ lại về bên nhau hay không. Thế mới biết xa nhau chưa hẳn là điều xấu và gần nhau chưa chắc đã là điều hạnh phúc.
    Không Thành Triệu Phú
    Không Thèm Lấy Chồng

Chia sẻ trang này