1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Vài câu thơ con cóc, cuối cùng lại thành topic dài thế này, hi`hi`, thôi, mọi người cứ tự nhiên <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle> )





    Được sửa chữa bởi - viethoa vào 23/04/2002 10:37

    Được ngautuan sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 09/05/2003
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Tụi nghiệp em tui wébên này anh cũng sắp bị stress lun rùi em ơi !Chán đời wé ! Suốt ngày thì chỉ ăn ,ngủ, xách xe đi chơi...lòng vòng,tối lên mạng,1-2 hđêm mới đi ngủ.
    Nghĩ lại thấy mình vô dụng wé ! Lại bị cấm thi môn Visinh nữa chứ, cũng may là mình nghỉ học kịp.Chán như con gián !
    i hate myself and i want to dieeeeeeeeeeee

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Tụi nghiệp em tui wébên này anh cũng sắp bị stress lun rùi em ơi !Chán đời wé ! Suốt ngày thì chỉ ăn ,ngủ, xách xe đi chơi...lòng vòng,tối lên mạng,1-2 hđêm mới đi ngủ.
    Nghĩ lại thấy mình vô dụng wé ! Lại bị cấm thi môn Visinh nữa chứ, cũng may là mình nghỉ học kịp.Chán như con gián !
    i hate myself and i want to dieeeeeeeeeeee

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Một thành viên trong TTVN từng nói : http://ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=69879
    Theo bạn, cuộc sống có màu gì.
    Hãy nhìn màu của cầu vòng, bạn thấy không, thật phong phú. Ấy nhưng, đó chỉ là sự tán xạ của ánh sáng trắng, một màu chán ngắt. Tôi đang tự hỏi mình, bấy lâu nay mình sống với mục tiêu gì.
    Hồi đang còn là học sinh, ánh sáng màu hồng của cuộc sống tràn đầy tâm hồn tôi. Tất cả đều đẹp, một tương lai đẹp.
    Bây giờ ? Tôi cũng là một trong những người mà nếu ai đó nhìn vào chắc chắn sẽ không ít mong muốn như tôi. Nhưng ...CÓ Ở TRONG CHĂN MỚI BIẾT CHĂN CÓ RẬN. Tôi thật sự bối rối vì quan niệm sống của mình đã thay đổi thao chiều hướng không tốt, màu đen đang dần đến với tôi.
    Một người khác cũng nói :
    Sao bạn lại nghĩ cái nhìn của bạn là màu đen?Thực ra là bạn đang bắt đầu nhìn cuộc sống với sự đa sắc của nó,mà trước đây bạn mới chỉ nhìn theo 1 chiều.tất nhiên là ngỡ ngàng và cả thất vọng nữa.Nhưng đó là con đường ai cũng phải 1 lần đi qua,đúng không?Cuộc sống sao có thể không toan tính khi bạn đang trở thành 1 người phải có trách nhiệm- với trước hết là,cuộc đời bạn.Bắng cách nào à,làm sao tôi biết được để trả lời bạn nhỉ?Mỗi người là một con đường.Chúc bạn thanh thản,và cả tôi nữa.
    Còn bản thân tôi thì sao ??? Mệt mỏi lắm với những cuộc sống hàng ngày .Có phải cái gì tôi cũng đã nếm trải nên chán rồi chăng ???
    Người xưa ơi có hiểu được cảm giác của tôi bây giờ không ??
    Còn em ? Có đủ kiên nhẫn đợi được một người như tôi chăng ???? Tất cả dòng sông đều tìm đường ra Đại Dương mênh mông .biển hiền hoà nhưng cũng rất hung tợn ,tôi vừa muốn hoà mình vào biển cả vừa lại không nỡ xa em .................
    Gomandes nữa là tôi không thể thấy em được nữa dù chỉ trong tâm tưởng ..............Có bao giờ cảm giác lại đong đầy như thế kia ??? Mắc nợ một lời hứa nên không thể tự hủy mình ,Đành nói câu Quecera miameranto
    Veno's member
    www.venovn.com
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Một thành viên trong TTVN từng nói : http://ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=69879
    Theo bạn, cuộc sống có màu gì.
    Hãy nhìn màu của cầu vòng, bạn thấy không, thật phong phú. Ấy nhưng, đó chỉ là sự tán xạ của ánh sáng trắng, một màu chán ngắt. Tôi đang tự hỏi mình, bấy lâu nay mình sống với mục tiêu gì.
    Hồi đang còn là học sinh, ánh sáng màu hồng của cuộc sống tràn đầy tâm hồn tôi. Tất cả đều đẹp, một tương lai đẹp.
    Bây giờ ? Tôi cũng là một trong những người mà nếu ai đó nhìn vào chắc chắn sẽ không ít mong muốn như tôi. Nhưng ...CÓ Ở TRONG CHĂN MỚI BIẾT CHĂN CÓ RẬN. Tôi thật sự bối rối vì quan niệm sống của mình đã thay đổi thao chiều hướng không tốt, màu đen đang dần đến với tôi.
    Một người khác cũng nói :
    Sao bạn lại nghĩ cái nhìn của bạn là màu đen?Thực ra là bạn đang bắt đầu nhìn cuộc sống với sự đa sắc của nó,mà trước đây bạn mới chỉ nhìn theo 1 chiều.tất nhiên là ngỡ ngàng và cả thất vọng nữa.Nhưng đó là con đường ai cũng phải 1 lần đi qua,đúng không?Cuộc sống sao có thể không toan tính khi bạn đang trở thành 1 người phải có trách nhiệm- với trước hết là,cuộc đời bạn.Bắng cách nào à,làm sao tôi biết được để trả lời bạn nhỉ?Mỗi người là một con đường.Chúc bạn thanh thản,và cả tôi nữa.
    Còn bản thân tôi thì sao ??? Mệt mỏi lắm với những cuộc sống hàng ngày .Có phải cái gì tôi cũng đã nếm trải nên chán rồi chăng ???
    Người xưa ơi có hiểu được cảm giác của tôi bây giờ không ??
    Còn em ? Có đủ kiên nhẫn đợi được một người như tôi chăng ???? Tất cả dòng sông đều tìm đường ra Đại Dương mênh mông .biển hiền hoà nhưng cũng rất hung tợn ,tôi vừa muốn hoà mình vào biển cả vừa lại không nỡ xa em .................
    Gomandes nữa là tôi không thể thấy em được nữa dù chỉ trong tâm tưởng ..............Có bao giờ cảm giác lại đong đầy như thế kia ??? Mắc nợ một lời hứa nên không thể tự hủy mình ,Đành nói câu Quecera miameranto
    Veno's member
    www.venovn.com
  6. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như dừng lại những phút này, khi ta bên nhau. Em "quên ánh trời, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi, chỉ còn nhớ anh !!!" Trước đây vài tuần em sống sao anh nhỉ, còng lưng mỗi ngày trong phòng thí nghiệm, vui buồn sống chết đều với những việc làm hằng ngày trong phòng và yên bình với một ánh mắt, giản dị mà thiết tha.
    Em biết rồi những phút này sẽ qua, phải qua, em sẽ trở lại cuộc sống bình thường và anh cũng thế ! Không khác đi được anh ạ ! Xin được vui với từng phút mỏng manh này, để rồi không bao giờ thế nữa...
    Rồi em cũng sẽ "nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên, đốt lên thành lửa ném lên trời..." và cố sống như là chưa hề có anh xuất hiện trong cuộc đời mình,và biết đâu thế lại là hạnh phúc...
    m^_^m
  7. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như dừng lại những phút này, khi ta bên nhau. Em "quên ánh trời, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi, chỉ còn nhớ anh !!!" Trước đây vài tuần em sống sao anh nhỉ, còng lưng mỗi ngày trong phòng thí nghiệm, vui buồn sống chết đều với những việc làm hằng ngày trong phòng và yên bình với một ánh mắt, giản dị mà thiết tha.
    Em biết rồi những phút này sẽ qua, phải qua, em sẽ trở lại cuộc sống bình thường và anh cũng thế ! Không khác đi được anh ạ ! Xin được vui với từng phút mỏng manh này, để rồi không bao giờ thế nữa...
    Rồi em cũng sẽ "nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên, đốt lên thành lửa ném lên trời..." và cố sống như là chưa hề có anh xuất hiện trong cuộc đời mình,và biết đâu thế lại là hạnh phúc...
    m^_^m
  8. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vô vọng, phải chăng là như vậy? Tôi phải làm sao để người ấy quay lại và nhìn nhận tôi?
  9. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vô vọng, phải chăng là như vậy? Tôi phải làm sao để người ấy quay lại và nhìn nhận tôi?
  10. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    where is my feeling ? .... I want to know .... Minh da khac qua , khong con dau mot con be danh da , hay khoc nhe , hay cuoi , hay nghich ngom nua , tram hon , lanh lung hon , buon nhieu hon , moi nguoi bao the , ma minh cung cam thay the that , nhung da qua muon va da qua xa rui .
    Với cái cũ xưa không quay lại làm chi ...

Chia sẻ trang này