1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "tuổi trẻ nào rồi cũng qua một thời.." anh nhỉ?
    Làm sao để lại như xưa bây giờ???
    Cảm xúc thoáng qua thôi...có đôi khi em muốn chúng mình lại quay về những ngày xưa cũ...Nhưng em cũng biết là chẳng ích gì...Sống cho hôm nay thôi...
    Mà anh nữa, sao lại chẳng nói với em lời nào...????
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "tuổi trẻ nào rồi cũng qua một thời.." anh nhỉ?
    Làm sao để lại như xưa bây giờ???
    Cảm xúc thoáng qua thôi...có đôi khi em muốn chúng mình lại quay về những ngày xưa cũ...Nhưng em cũng biết là chẳng ích gì...Sống cho hôm nay thôi...
    Mà anh nữa, sao lại chẳng nói với em lời nào...????
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    FEELING ???? là gì nhỉ ???? Thật sự mình đã hiểu trọn vẹn chưa ? Mấy lần vào đây, click vào "trả lời" rồi nhưng lại ra ! Thật sự những lúc đó mình muốn viết nhiều lắm, muốn viết thật nhiều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, rõ chán ! Lúc này đây, feeling của mình ư ?, hic không biết nữa, chỉ biết hình như không được bình thường nên cứ post bài lung tung, nói nhảm nhí.....Nguyên nhân ư ??? Hic, cũng không biết luôn, có lẽ rãnh quá, không có chuyện làm !!! Lại không bình thường nữa rồi, biết bao việc đang đợi mình kia mà.... Vậy thì tại sao, tại sao và tại sao ???
    Thật sự là không thể hiểu nỗi, tại sao con người ta có thể thốt lên những câu phủ phàng như thế nhỉ ? C'est imcroyable !!!!
    Cố lên nàooooooooooooooooo.................................... Không được nghỉ ngợi lung tung nhé !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    FEELING ???? là gì nhỉ ???? Thật sự mình đã hiểu trọn vẹn chưa ? Mấy lần vào đây, click vào "trả lời" rồi nhưng lại ra ! Thật sự những lúc đó mình muốn viết nhiều lắm, muốn viết thật nhiều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, rõ chán ! Lúc này đây, feeling của mình ư ?, hic không biết nữa, chỉ biết hình như không được bình thường nên cứ post bài lung tung, nói nhảm nhí.....Nguyên nhân ư ??? Hic, cũng không biết luôn, có lẽ rãnh quá, không có chuyện làm !!! Lại không bình thường nữa rồi, biết bao việc đang đợi mình kia mà.... Vậy thì tại sao, tại sao và tại sao ???
    Thật sự là không thể hiểu nỗi, tại sao con người ta có thể thốt lên những câu phủ phàng như thế nhỉ ? C'est imcroyable !!!!
    Cố lên nàooooooooooooooooo.................................... Không được nghỉ ngợi lung tung nhé !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    TRăng tròn...Gió mát....Gặp bạn... Và lại nhớ ngày xưa...
    "Bình thuỷ tương phùng"...Buồn nhỉ? tương lai chúng mình cách xa thế cơ mà...
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    TRăng tròn...Gió mát....Gặp bạn... Và lại nhớ ngày xưa...
    "Bình thuỷ tương phùng"...Buồn nhỉ? tương lai chúng mình cách xa thế cơ mà...
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình, làm sao em biết đời sống buồn tênh..
    Feeling đến rồi đi, nó đến bất chợt, như người đến lại rồi đi..

    thatwhy


  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình, làm sao em biết đời sống buồn tênh..
    Feeling đến rồi đi, nó đến bất chợt, như người đến lại rồi đi..

    thatwhy


  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hic , lại thế nữa rùi , hình như chưa đủ lớn để có thể hỉu tất cả

    fIre wAlk wIth mE
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hic , lại thế nữa rùi , hình như chưa đủ lớn để có thể hỉu tất cả

    fIre wAlk wIth mE

Chia sẻ trang này