1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, bắt đầu bằng đánh răng rửa mặt, kết thúc cũng bằng đánh răng rửa mặt. Chẳng có gì mới mẻ, chẳng qua cũng chỉ là lập lại 1 phần của ngày trước cộng thêm 1 phần khác của ngày trước đó nữa. Cứ thế làm thành 1 ngày, 1 ngày không mưa thì nắng, không nắng thì mưa, mà đôi lúc có cả mưa cả nắng. Và vì thế nên cần phải chờ đợi 1 ngày không có mưa, không có nắng, không có mây, không có mặt trời, không có mặt trăng, 1 ngày mà khi mở mắt ra, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, đầu không thể nghĩ. Đến bao giờ mới có ngày đó nhỉ? Ngày chờ đợi chưa đến nhưng đã có 1 ngày không chờ đợi vẫn đến, một ngày không như mọi ngày, mở mắt ra bằng sự bực dọc và nhắm mắt lại bằng tiếng cằn nhằn. Đến bao giờ mới không tồn tại ngày này nhỉ?
    BUL
    Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau
  2. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, bắt đầu bằng đánh răng rửa mặt, kết thúc cũng bằng đánh răng rửa mặt. Chẳng có gì mới mẻ, chẳng qua cũng chỉ là lập lại 1 phần của ngày trước cộng thêm 1 phần khác của ngày trước đó nữa. Cứ thế làm thành 1 ngày, 1 ngày không mưa thì nắng, không nắng thì mưa, mà đôi lúc có cả mưa cả nắng. Và vì thế nên cần phải chờ đợi 1 ngày không có mưa, không có nắng, không có mây, không có mặt trời, không có mặt trăng, 1 ngày mà khi mở mắt ra, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, đầu không thể nghĩ. Đến bao giờ mới có ngày đó nhỉ? Ngày chờ đợi chưa đến nhưng đã có 1 ngày không chờ đợi vẫn đến, một ngày không như mọi ngày, mở mắt ra bằng sự bực dọc và nhắm mắt lại bằng tiếng cằn nhằn. Đến bao giờ mới không tồn tại ngày này nhỉ?
    BUL
    Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau
  3. gloved

    gloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em xin lỗi, ừ phải , em ghét nói từ này nhưng chẳng biết nói từ nào hơn. Em những tưởng anh có thể làm em quên người ấy, vì em ko có cách nào hơn để quên 1 người.
    Anh có nét gì đó giống người ấy, ngay cả cái tên cũng trùng tên người ấy. Thỉnh thoảng gọi tên anh em có cảm giác khác lắm, lạ lạ mà rất quen thuộc, ừ ...đúng rồi cái cảm giác gọi tên người đó .
    Em và anh có 1 khoảng cách nào đó mà em đã cố tình bỏ qua, nhưng giờ thì em đã mệt lắm rồi, càng trốn tránh thì mọi chuyện càng rõ ràng hơn. Em biết anh sẽ rất buồn nên chẳng biết bắt đầu chuyện như thế nào nữa.
    Sao mình không thể quên người ta nhỉ, giá mà người ấy cũng nồng nhiệt& mến em như anh, giá sự quan tâm của người ấy chỉ = 1 phần của anh thôi nhỉ. Giá người ấy không lạnh lùng thì em không khổ đến vậy bao lâu nay , và giá như mình có thể quên được hình bóng ấy, giá như người ấy đừng dễ thương đến vậy, giá như ....
    Everything I do , I do it for you !!!
  4. gloved

    gloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em xin lỗi, ừ phải , em ghét nói từ này nhưng chẳng biết nói từ nào hơn. Em những tưởng anh có thể làm em quên người ấy, vì em ko có cách nào hơn để quên 1 người.
    Anh có nét gì đó giống người ấy, ngay cả cái tên cũng trùng tên người ấy. Thỉnh thoảng gọi tên anh em có cảm giác khác lắm, lạ lạ mà rất quen thuộc, ừ ...đúng rồi cái cảm giác gọi tên người đó .
    Em và anh có 1 khoảng cách nào đó mà em đã cố tình bỏ qua, nhưng giờ thì em đã mệt lắm rồi, càng trốn tránh thì mọi chuyện càng rõ ràng hơn. Em biết anh sẽ rất buồn nên chẳng biết bắt đầu chuyện như thế nào nữa.
    Sao mình không thể quên người ta nhỉ, giá mà người ấy cũng nồng nhiệt& mến em như anh, giá sự quan tâm của người ấy chỉ = 1 phần của anh thôi nhỉ. Giá người ấy không lạnh lùng thì em không khổ đến vậy bao lâu nay , và giá như mình có thể quên được hình bóng ấy, giá như người ấy đừng dễ thương đến vậy, giá như ....
    Everything I do , I do it for you !!!
  5. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói, mai sau ta luôn bên nhau
  6. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói, mai sau ta luôn bên nhau
  7. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhận được điện thoại, nghe giọng anh thì vui đấy! Nhưng tự nhủ rằng anh sẽ không còn điện đến để tìm mình nữa. Đành giở cái giọng chanh chua, "móc lò" - chữ anh dùng để nói về em, ra để nói với anh!.
    Ừ nhỉ? Biết là anh không còn là chỗ mình có thể trút tâm sự nữa!
    Đành tập bước một mình thôi, vì bây giờ, người bên cạnh anh là người khác mất rồi, dù người ấy với em chẳng xa lạ gì!

    Được machabee sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 08/05/2003
  8. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhận được điện thoại, nghe giọng anh thì vui đấy! Nhưng tự nhủ rằng anh sẽ không còn điện đến để tìm mình nữa. Đành giở cái giọng chanh chua, "móc lò" - chữ anh dùng để nói về em, ra để nói với anh!.
    Ừ nhỉ? Biết là anh không còn là chỗ mình có thể trút tâm sự nữa!
    Đành tập bước một mình thôi, vì bây giờ, người bên cạnh anh là người khác mất rồi, dù người ấy với em chẳng xa lạ gì!

    Được machabee sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 08/05/2003
  9. gloved

    gloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định sẽ wên người, ko nghĩ đến nữa, vùi đầu vào công việc, học tập lẫn những sở thích mà chưa thực hiện được, những khó khăn ban đầu rồi cũng qua, bình yên mới đến trong ngắn ngủi thế mà lại vô tình gặp lại người, lại huyên thuyên, bây giờ thấy mình lại gợn sóng, buồn & khở sở làm sao. Gặp lại nhau chi ko biết, rồi ko kiềm lòng được lại mong gặp lại.
    Muốn quên 1 người sao khó thế, ngốc quá, mãi không dám nói những cảm nghĩ của mình, mãi móc nhau mỗi lần gặp, con nít thật bao giờ mới trưởng thành thật sự đây !
    Chợt nhớ mày quá, tối nào tao không đi học mày qua nhà tao chơi nhưng vẫn thấy nhớ mày, nhận tin nhắn vu vơ của mày muốn nhắn lại mà hết tiền rồi , tao mong mày tìm được hạnh phúc lần này mặc dù tao rất lo về tình cảm người đó dành cho mày, nếu ko ko biết mày có vượt qua được ko, bất quá tam mà, cứ hy vọng nhé !
    Everything I do , I do it for you !!!
  10. gloved

    gloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định sẽ wên người, ko nghĩ đến nữa, vùi đầu vào công việc, học tập lẫn những sở thích mà chưa thực hiện được, những khó khăn ban đầu rồi cũng qua, bình yên mới đến trong ngắn ngủi thế mà lại vô tình gặp lại người, lại huyên thuyên, bây giờ thấy mình lại gợn sóng, buồn & khở sở làm sao. Gặp lại nhau chi ko biết, rồi ko kiềm lòng được lại mong gặp lại.
    Muốn quên 1 người sao khó thế, ngốc quá, mãi không dám nói những cảm nghĩ của mình, mãi móc nhau mỗi lần gặp, con nít thật bao giờ mới trưởng thành thật sự đây !
    Chợt nhớ mày quá, tối nào tao không đi học mày qua nhà tao chơi nhưng vẫn thấy nhớ mày, nhận tin nhắn vu vơ của mày muốn nhắn lại mà hết tiền rồi , tao mong mày tìm được hạnh phúc lần này mặc dù tao rất lo về tình cảm người đó dành cho mày, nếu ko ko biết mày có vượt qua được ko, bất quá tam mà, cứ hy vọng nhé !
    Everything I do , I do it for you !!!

Chia sẻ trang này