1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    where is my feeling ? .... I want to know .... Minh da khac qua , khong con dau mot con be danh da , hay khoc nhe , hay cuoi , hay nghich ngom nua , tram hon , lanh lung hon , buon nhieu hon , moi nguoi bao the , ma minh cung cam thay the that , nhung da qua muon va da qua xa rui .
    Với cái cũ xưa không quay lại làm chi ...
  2. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì muốn được hét lên với cả thế giới rằng tôi yêu cuộc sống, tôi yêu cuộc đời này biết bao!
    Cuộc sống đối với tôi luôn là một thế giới kỳ diệu với bảy sắc cầu vồng dù nó chỉ là tán xạ của cái màu trắng chán ngắt như bạn nào đó đã nói. Và tôi thì lại yêu màu trắng. Tôi yêu tất cả các sắc màu của cuộc sống, yêu cả nhưgn nỗi buồn, cả những niềm vui, yêu cả màu đen của những sự thất vọng, yêu cả cái màu xám chì buồn tẻ của nỗi chán chường. Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi sáng mở mắt thấy mình vẫn đang sống, vẫn hít thở khí trời, vẫn cảm nhận được gia đình yêu thương và bạn bè thân thiết đang ở bên, sẵn sàng chia sẻ, yêu thương và nếm trải cả những đau đớn thất vọng nữa. Tôi muốn được sống, muốn được yêu thương và muốn được hạnh phúc và cả khổ đau như tất cả mọi người. Hình như tôi tham lam quá nhỉ? "Ta là ai, ta là ai mà yêu quá đời này..."
  3. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì muốn được hét lên với cả thế giới rằng tôi yêu cuộc sống, tôi yêu cuộc đời này biết bao!
    Cuộc sống đối với tôi luôn là một thế giới kỳ diệu với bảy sắc cầu vồng dù nó chỉ là tán xạ của cái màu trắng chán ngắt như bạn nào đó đã nói. Và tôi thì lại yêu màu trắng. Tôi yêu tất cả các sắc màu của cuộc sống, yêu cả nhưgn nỗi buồn, cả những niềm vui, yêu cả màu đen của những sự thất vọng, yêu cả cái màu xám chì buồn tẻ của nỗi chán chường. Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi sáng mở mắt thấy mình vẫn đang sống, vẫn hít thở khí trời, vẫn cảm nhận được gia đình yêu thương và bạn bè thân thiết đang ở bên, sẵn sàng chia sẻ, yêu thương và nếm trải cả những đau đớn thất vọng nữa. Tôi muốn được sống, muốn được yêu thương và muốn được hạnh phúc và cả khổ đau như tất cả mọi người. Hình như tôi tham lam quá nhỉ? "Ta là ai, ta là ai mà yêu quá đời này..."
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 03/05/2006
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chỉ với một thời gian ngắn mà người ta đã thay đổi đến thế sao ? Nhớ mới ngày nào, mỗi lần đi đâu, hội họp gì, người ta cũng gọi mình đi, lúc đó mình thấy được an ủi phần nào. Dầu sao vẫn luôn có người quan tâm và an ủi mình những lúc buồn chán.Còn giờ thì... tất cả không còn như trước đây nữa, càng nghĩ lại càng buồn... Buồn lắm B à ! Giờ muốn gặp người ta sao mà khó quá đi thôi ! Nhớ ngày đó sao mình có thể nói chuyện với nhau nhiều đến thế, thậm chí quên cả ăn cả ngủ ? B có còn nhớ những lần mình ngồi nói chuyện đến 3h sáng không ? Còn mình thì không thể nào quên được. Có lẽ những kỷ niệm về B sẽ theo mình suốt quãng đời còn lại. Mình sẽ nhớ mãi, lần gặp gỡ đầu tiên của hai đứa, ngày đó là ngày 2/11 thì phải. B có biết lần đầu gặp B, mình có cảm giác như rằng B là người có thể cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, và đúng như vậy. Bọn mình luôn an ủi động viên nhau bằng những lời nói, những bức thư điện tử, tuy không mượt mà như người ta viết văn nhưng chính những tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng của hai đứa đã làm cho hai đứa ngày càng gần nhau hơn. Và không biết từ lúc nào mình đã thầm thương B. Có lẽ B cũng biết điều này, phải không ???
    Giờ này đây, đang ngồi trước cái computer vô tri vô giác này mà nước mắt mình cứ chảy. Tại sao mình lại khóc cơ chứ ? B biết không càng viết bao nhiêu kỷ niệm giữa hai đứa lại ùa về, nó không biết rằng như thế sẽ làm cho mình thêm đau khổ...Tại sao B lại có thể vô tình với mình như vậy cơ chứ ? Mình "ghét " B lắm, biết không ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sửa chữa bởi - sometime vào 18/05/2002 23:18
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 03/05/2006
  7. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đã khuya rồi nhưng mình vẫn không muốn ngủ, không hiểu sao tối nay mình lại muốn trút hết tất cả nỗi lòng của mình vào đây nhỉ ? Viết cho ai ? Và viết để làm gì ? Chỉ đơn giản để vơi đi được phần nào nỗi buồn vốn đã âm ỉ từ lâu. giờ này, sao chẳng thấy người bạn nào online ? Mọi khi giờ này mọi người online nhiều lắm mà ??? À thì ra tối hôm nay là tối thứ 7, mọi người ai cũng có niềm vui riêng của mình. Chỉ một mình mình ngồi tâm sự với cái computer vô tri này. Tuy vô tri nhưng lắm lúc nó là người bạn thân thiết nhất của mình đó ! Phải không ? Chỉ có với nó mình mới có thể nói lên những suy nghĩ, những trăn trở, những buồn vui trong cuộc sống. Với nó mình thấy mình đang được sống với những tình cảm thật nhất của một đứa con gái đang yêu đơn phương.
    Cám ơn mi nhiều lắm, máy tính của ta ơi ! Cám ơn mi đã lắng nghe những tâm tư, tình cảm của ta mà đáng lý ra những điều này ta phải nói với người ấy mới đúng, nhưng ta đâu dám. Ta ngốc quá phải không mi ? Mi bảo ta phải làm sao đây ??? Phải làm sao đây ???
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sửa chữa bởi - sometime vào 19/05/2002 12:55
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chị à .Tối hôm qua em online suốt .Thấy chị đấy .Nhưng cũng như chị ,em cũng có những trăn trở của riêng mình , nên sợ , không dám làm phiền chị. Mấy bữa nay em cũng không biết cảm giác của mình như thế nào nữa ,cảm thấy cô đơn ,không muốn gặp ai .Đôi lúc em muốn biến mất khỏi trái đất này ,đừng ai nhớ đến tên VH này nữa .Post thật nhiều tình cảm của mình vào đây để rồi xóa tất cả đi.......
    Em hiểu được tâm tư của chị lúc này ,chị cũng thử đặt hoàn cảnh chị là người ấy đi .Em cũng đã gặp người ấy cách đây không lâu .Người ấy có vẻ buồn lắm .Nhưng lại cố gắng che dấu nổi buồn trong lòng ----> bị sốc về mặt tin thần ,chị à .Cả chị và người ấy không ai vui vẻ gì ,cả 2 đều đau khổ như nhau .Em không biết chuyện gì khiến cả 2 không thể đến được với nhau .Nhưng nếu chị có lòng tin vào tình cảm của mình thì chị hãy làm tất cả mọi chuyện mà chị nghĩ là đúng cho cả 2 đi . Mong rằng chị có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình .
    Em cũng chỉ biết nói như thế ,trong mọi chuyện em có thể biết được nguyên nhân ,kết quả .Nhưng cách giải quyết như thế nào thì lại là chuyện khác. ....
    Cũng muốn nói với chị nhiều lắm ,nhưng chị chắc chỉ muốn nghe người ấy nói , nên em cũng không nói gì nữa .Chuyện của em cũng không làm gì được .
    Veno's member
    www.venovn.com
  9. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Chị à .Tối hôm qua em online suốt .Thấy chị đấy .Nhưng cũng như chị ,em cũng có những trăn trở của riêng mình , nên sợ , không dám làm phiền chị. Mấy bữa nay em cũng không biết cảm giác của mình như thế nào nữa ,cảm thấy cô đơn ,không muốn gặp ai .Đôi lúc em muốn biến mất khỏi trái đất này ,đừng ai nhớ đến tên VH này nữa .Post thật nhiều tình cảm của mình vào đây để rồi xóa tất cả đi.......
    Em hiểu được tâm tư của chị lúc này ,chị cũng thử đặt hoàn cảnh chị là người ấy đi .Em cũng đã gặp người ấy cách đây không lâu .Người ấy có vẻ buồn lắm .Nhưng lại cố gắng che dấu nổi buồn trong lòng ----> bị sốc về mặt tin thần ,chị à .Cả chị và người ấy không ai vui vẻ gì ,cả 2 đều đau khổ như nhau .Em không biết chuyện gì khiến cả 2 không thể đến được với nhau .Nhưng nếu chị có lòng tin vào tình cảm của mình thì chị hãy làm tất cả mọi chuyện mà chị nghĩ là đúng cho cả 2 đi . Mong rằng chị có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình .
    Em cũng chỉ biết nói như thế ,trong mọi chuyện em có thể biết được nguyên nhân ,kết quả .Nhưng cách giải quyết như thế nào thì lại là chuyện khác. ....
    Cũng muốn nói với chị nhiều lắm ,nhưng chị chắc chỉ muốn nghe người ấy nói , nên em cũng không nói gì nữa .Chuyện của em cũng không làm gì được .
    Veno's member
    www.venovn.com
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều lắm VH à. Thật xúc động khi nhận được những lời an ủi động viên của em. Chị biết mình đang làm gì và sẽ phải làm gì để không làm ảnh hưởng đến người ta. Có lẽ những lúc không cầm lòng được, không ai tâm sự nên chị mới post lên đây thôi. À mà hôm nay em không đi SWP hả ?
    Một lần nữa, cám ơn em nhiều nhiều lắm. Chị sẽ cố quên thôi em à !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này