1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Mưa mưa, rồi lại nắng nắng. Mà ông cụ nhà mình thì lại ít thèm online để chăm sóc mấy cái topic của ông ấy!... Chẳng biết có phải do tuổi già không/
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Mưa mưa, rồi lại nắng nắng. Mà ông cụ nhà mình thì lại ít thèm online để chăm sóc mấy cái topic của ông ấy!... Chẳng biết có phải do tuổi già không/
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui không hả em? Không buồn không vui nhưng thấy bình yên vì được ở bên cạnh những người mình yêu thương và cảm nhận sâu sắc những quan tâm họ dành cho mình...
    Thế bình thường? Không nhiều cảm giác về sự bình yên... Thế nào là bình yên, với em? Cảm giác như đang ở cạnh bố mẹ, vậy là bình yên?
    Vậy ngày nào cũng phải thấy bình yên mới đúng chứ? Thế ư? Ai nói thế nhỉ?
    Chông chênh ư? Vật chông chênh thì cần có một giá đỡ, cần vật khác bên cạnh để dựa vào. Người không lẽ không như thế... Nhớ nhé, a shoulder to cry on....... Cần một bờ vai của riêng một người. Chỉ cần thế thôi... Nhưng, chỉ thế thôi thì chưa đủ?! Sao nhỉ, cả thể chất lẫn tinh thần, thiếu gì nữa? Biết sao được? Khi dường như mọi thứ chỉ là cảm giác? Cảm giác về nỗi buồn đang vây bủa chính mình... Cảm giác về nỗi nhớ đang làm mình khổ sở...
    Bây giờ thì cảm giác về sự linh tinh mình đang thể hiện....

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui không hả em? Không buồn không vui nhưng thấy bình yên vì được ở bên cạnh những người mình yêu thương và cảm nhận sâu sắc những quan tâm họ dành cho mình...
    Thế bình thường? Không nhiều cảm giác về sự bình yên... Thế nào là bình yên, với em? Cảm giác như đang ở cạnh bố mẹ, vậy là bình yên?
    Vậy ngày nào cũng phải thấy bình yên mới đúng chứ? Thế ư? Ai nói thế nhỉ?
    Chông chênh ư? Vật chông chênh thì cần có một giá đỡ, cần vật khác bên cạnh để dựa vào. Người không lẽ không như thế... Nhớ nhé, a shoulder to cry on....... Cần một bờ vai của riêng một người. Chỉ cần thế thôi... Nhưng, chỉ thế thôi thì chưa đủ?! Sao nhỉ, cả thể chất lẫn tinh thần, thiếu gì nữa? Biết sao được? Khi dường như mọi thứ chỉ là cảm giác? Cảm giác về nỗi buồn đang vây bủa chính mình... Cảm giác về nỗi nhớ đang làm mình khổ sở...
    Bây giờ thì cảm giác về sự linh tinh mình đang thể hiện....

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn tìm về trong kỹ niệm buồn một hình bóng xa xôi, đôi mắt dịu vợi, xanh ngát màu trời và làn tóc buông lơi. Này em yêu hỡi còn nhớ hôm nào khi ta mới quen, lời hẹn thề xưa như vẫn còn vang vọng mãi đâu đây.....
    Nghe bài hát thật hay, lâu lắm rồi không nghe, tại sao là bài hát này mà không phải là bài hát khác chứ ?
    Feeling ? một màu đen như càng đen hơn.
    ngautuan, Feeling là gì ?

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn tìm về trong kỹ niệm buồn một hình bóng xa xôi, đôi mắt dịu vợi, xanh ngát màu trời và làn tóc buông lơi. Này em yêu hỡi còn nhớ hôm nào khi ta mới quen, lời hẹn thề xưa như vẫn còn vang vọng mãi đâu đây.....
    Nghe bài hát thật hay, lâu lắm rồi không nghe, tại sao là bài hát này mà không phải là bài hát khác chứ ?
    Feeling ? một màu đen như càng đen hơn.
    ngautuan, Feeling là gì ?

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  7. LynxQueen

    LynxQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin không dễ dàng thay đổi, một khi đó chính là điều em luôn tôn thờ như tín ngưỡng của mình.Vậy và vỡ vụn, em hối hả gom nhặt mảnh vỡ, hối hả hàn gắn...rồi đến một ngày, xoè tay nhẹ nhàng cho những mảnh vụn ấy bay theo gió, thậm chí với em nó không có đủ trọng lượng để rơi xuống nữa kia.
    Lòng nhẹ nhàng...
    Tạm biệt niềm tin của em, tạm biệt và sẽ không gặp lại...

    @
  8. LynxQueen

    LynxQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin không dễ dàng thay đổi, một khi đó chính là điều em luôn tôn thờ như tín ngưỡng của mình.Vậy và vỡ vụn, em hối hả gom nhặt mảnh vỡ, hối hả hàn gắn...rồi đến một ngày, xoè tay nhẹ nhàng cho những mảnh vụn ấy bay theo gió, thậm chí với em nó không có đủ trọng lượng để rơi xuống nữa kia.
    Lòng nhẹ nhàng...
    Tạm biệt niềm tin của em, tạm biệt và sẽ không gặp lại...

    @
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Feeling là gì à? Chẳng biết nữa thatwhy ạ, nó chẳng là gì cả, mà lúc nào cũng có nó.
    Đen chỉ là một màu thôi, vẫn còn nhiều màu lắm .
  10. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Feeling là gì à? Chẳng biết nữa thatwhy ạ, nó chẳng là gì cả, mà lúc nào cũng có nó.
    Đen chỉ là một màu thôi, vẫn còn nhiều màu lắm .

Chia sẻ trang này