1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Feeling..........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngautuan, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AVEN

    AVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Này anh , em thường gọi như vậy , phải không nhỉ ? không biết chắc nữa , điều duy nhất hiện thời là cảm thấy sự luôn hiện diện của anh bên cạnh em?ngốc ngếch quá phải không , chưa bắt đầu và có lẽ cũng sẽ chẳng có sự kết thúc nào cả?ở đây ?ngay thời điểm này và có lẽ trong cả tương lai nữa.Đôi khi tự hỏi , em cũng không hẳn biết mình muốn điều gì , tình cảm đối với anh ra sao , nhưng cảm giác xáo trộn khi anh kể về kỷ niệm cũ khiến em cảm thấy có lẽ mình không còn bình yên như ngày xưa nữa , cái ngày mà em luôn là em?là một điều gì đó (hy vọng là như vậy).Có cảm giác , vâng lại cảm giác , anh chưa quên con người xưa , anh vẫn buồn khi có sự bắt đầu hay kết thúc ở cô ấy ,em ghét lắm , tại sao người ta có thể như vậy , dẫu biết rằng tình cảm không phải là sự ép buộc , nhưng đừng như thế , người ta không bao giờ trân trọng những thứ khi được cho quá nhiều đâu anh. Biết làm thế nào , lại sợ , sợ ngay chính bản thân ?hình như em cũng vậy.hic, sao mà vô duyên quá thế này , cứ đi hết con đường này rồi lại con đường khác mà chẳng biết phải dừng chân ở đâu?có lẽ cái thứ tình cảm chưa đủ nồng nàn nhưng ko quá vô tình này lại dày vò con người ta nhiều hơn ?em cứ sợ (thiếu tự tin qua phải không?) là một ngày anh lại bỏ em đi như những sự chưa bắt đầu khác.Có lẽ giờ phút này cảm thấy rõ nhất sự luẩn quẩn trong các mối quan hệ ?nhủ lòng ?thôi ?hãy quên đi nhé ?hãy để cho kỉ niệm hoặc sẽ là kỉ niệm đẹp , đừng mong chờ hơn thế ..chàng hòang tử cưỡi cây chổi phù thủy thì chẳng bao giờ tồn tại, giống như người ta chẳng thể nào phân biệt trắng đen rõ ràng , em là em , và anh cũng mãi là anh ?ở nơi đấy ?nơi những mùa thu chưa bắt đầu.
    Được aven sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 24/06/2003
  2. AVEN

    AVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Này anh , em thường gọi như vậy , phải không nhỉ ? không biết chắc nữa , điều duy nhất hiện thời là cảm thấy sự luôn hiện diện của anh bên cạnh em?ngốc ngếch quá phải không , chưa bắt đầu và có lẽ cũng sẽ chẳng có sự kết thúc nào cả?ở đây ?ngay thời điểm này và có lẽ trong cả tương lai nữa.Đôi khi tự hỏi , em cũng không hẳn biết mình muốn điều gì , tình cảm đối với anh ra sao , nhưng cảm giác xáo trộn khi anh kể về kỷ niệm cũ khiến em cảm thấy có lẽ mình không còn bình yên như ngày xưa nữa , cái ngày mà em luôn là em?là một điều gì đó (hy vọng là như vậy).Có cảm giác , vâng lại cảm giác , anh chưa quên con người xưa , anh vẫn buồn khi có sự bắt đầu hay kết thúc ở cô ấy ,em ghét lắm , tại sao người ta có thể như vậy , dẫu biết rằng tình cảm không phải là sự ép buộc , nhưng đừng như thế , người ta không bao giờ trân trọng những thứ khi được cho quá nhiều đâu anh. Biết làm thế nào , lại sợ , sợ ngay chính bản thân ?hình như em cũng vậy.hic, sao mà vô duyên quá thế này , cứ đi hết con đường này rồi lại con đường khác mà chẳng biết phải dừng chân ở đâu?có lẽ cái thứ tình cảm chưa đủ nồng nàn nhưng ko quá vô tình này lại dày vò con người ta nhiều hơn ?em cứ sợ (thiếu tự tin qua phải không?) là một ngày anh lại bỏ em đi như những sự chưa bắt đầu khác.Có lẽ giờ phút này cảm thấy rõ nhất sự luẩn quẩn trong các mối quan hệ ?nhủ lòng ?thôi ?hãy quên đi nhé ?hãy để cho kỉ niệm hoặc sẽ là kỉ niệm đẹp , đừng mong chờ hơn thế ..chàng hòang tử cưỡi cây chổi phù thủy thì chẳng bao giờ tồn tại, giống như người ta chẳng thể nào phân biệt trắng đen rõ ràng , em là em , và anh cũng mãi là anh ?ở nơi đấy ?nơi những mùa thu chưa bắt đầu.
    Được aven sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 24/06/2003
  3. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại vào mạng... mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều... và cả bản thân mình cũng đã không còn như xưa... người xưa cũng kô còn dịp bên cạnh...lại một mình với khoảng lặng...
    Cảm xúc của hôm nay không là xúc cảm của ngày mai
  4. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại vào mạng... mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều... và cả bản thân mình cũng đã không còn như xưa... người xưa cũng kô còn dịp bên cạnh...lại một mình với khoảng lặng...
    Cảm xúc của hôm nay không là xúc cảm của ngày mai
  5. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Romance
    (chưa xin phép nhưng cứ viết, vì chị yêu sẽ ko biết mà đọc đâu , mà xin phép rồi sẽ ko còn hứng nữa, nghĩ suốt về những gì chị nói, và viết )
    Những bản Romance thường buồn và dàn trải như những mối tình chết. Xét cho cùng, một bản tình ca khi cất lên thường chỉ có ý nghĩa lúc mối tình đã hết, còn không có bản tình ca nào dù có hay đến đâu lại có thể đáng để được so sánh với một mối tình, dù tồi tệ đến mấy. Vì tình yêu không giống bản nhạc.
    Sẽ không bao giờ nói lời yêu chị nhỉ, rồi để đến lúc mà thời gian in vết lên hình hài, rồi đến lúc mà cát bụi lại trở về với cát bụi, mới thỏ thẻ tâm tình, ừ, kể ra cũng có yêu ấy một chút chút đấy. Sẽ không cần những nốt nhạc, những dòng kẻ chị nhỉ, bởi vì những gì người ta làm cho nhau vẫn ngân lên đâu cần những thứ đó. Cũng không cần những từ bạn trai bạn gái chị nhỉ, người mình yêu trước hết sẽ là người bạn gần nhất của mình suốt cuộc đời.
    Vậy thì nói gì chị nhỉ, cần gì phải nói gì. Nói về mọi thứ khác, nhưng chuyện của chị, chuyện của em, cần gì phải nói gì. Sao em đâm đầu vào chỗ khó thế ? Cười, em thích...Thích vác đá trên lưng mà nhỉ ?... Lại cười, vâng...Dù có thế nào chị cũng bênh con gái, mày đừng làm nó khổ nhé...Vâng... Rồi lại nhìn, lại trầm ngâm, lại thấy chị mệt mỏi nhặt lên những câu những chữ để nói về những chuyện không muốn nói, để mình bình tĩnh hơn, để lại sống, lại cháy, lại làm hết mình, lại thay lời yêu vô nghĩa bằng những gì yêu thương mình có thể trao được...Chị không trách gì, dù gì chị cũng bênh con gái...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  6. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Romance
    (chưa xin phép nhưng cứ viết, vì chị yêu sẽ ko biết mà đọc đâu , mà xin phép rồi sẽ ko còn hứng nữa, nghĩ suốt về những gì chị nói, và viết )
    Những bản Romance thường buồn và dàn trải như những mối tình chết. Xét cho cùng, một bản tình ca khi cất lên thường chỉ có ý nghĩa lúc mối tình đã hết, còn không có bản tình ca nào dù có hay đến đâu lại có thể đáng để được so sánh với một mối tình, dù tồi tệ đến mấy. Vì tình yêu không giống bản nhạc.
    Sẽ không bao giờ nói lời yêu chị nhỉ, rồi để đến lúc mà thời gian in vết lên hình hài, rồi đến lúc mà cát bụi lại trở về với cát bụi, mới thỏ thẻ tâm tình, ừ, kể ra cũng có yêu ấy một chút chút đấy. Sẽ không cần những nốt nhạc, những dòng kẻ chị nhỉ, bởi vì những gì người ta làm cho nhau vẫn ngân lên đâu cần những thứ đó. Cũng không cần những từ bạn trai bạn gái chị nhỉ, người mình yêu trước hết sẽ là người bạn gần nhất của mình suốt cuộc đời.
    Vậy thì nói gì chị nhỉ, cần gì phải nói gì. Nói về mọi thứ khác, nhưng chuyện của chị, chuyện của em, cần gì phải nói gì. Sao em đâm đầu vào chỗ khó thế ? Cười, em thích...Thích vác đá trên lưng mà nhỉ ?... Lại cười, vâng...Dù có thế nào chị cũng bênh con gái, mày đừng làm nó khổ nhé...Vâng... Rồi lại nhìn, lại trầm ngâm, lại thấy chị mệt mỏi nhặt lên những câu những chữ để nói về những chuyện không muốn nói, để mình bình tĩnh hơn, để lại sống, lại cháy, lại làm hết mình, lại thay lời yêu vô nghĩa bằng những gì yêu thương mình có thể trao được...Chị không trách gì, dù gì chị cũng bênh con gái...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  7. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    12h,
    Ngày mới nặng nề, thứ hai là ngày đầu tuần cơ mà. Cảm giác thật tệ, đã sai mất rồi. Cái gì quá cũng không tốt. Lời xin lỗi đầu tiên vì một ngày mới... Mà đáng nhẽ ra phải là một ngày mới vui vẻ, như mọi khi vẫn thường là .
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  8. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    12h,
    Ngày mới nặng nề, thứ hai là ngày đầu tuần cơ mà. Cảm giác thật tệ, đã sai mất rồi. Cái gì quá cũng không tốt. Lời xin lỗi đầu tiên vì một ngày mới... Mà đáng nhẽ ra phải là một ngày mới vui vẻ, như mọi khi vẫn thường là .
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  9. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    1h,
    nói về cảm giác một chút, cái topic này nói về cảm giác mà, ngày hôm qua đúng là không tốt, cảm giác một cái gì đó buồn buồn, một chút ghen chăng, vì cái gì nhỉ ? uh, vì cũng như người khác, người ta có cái mà mình không có. Thở dài, muốn mà ko làm làm sao có được. Thế thì làm đi, có làm được đâu, lời xin lỗi thứ hai vì lần đầu tiên đã để bạn yêu đi ngủ mà không thoải mái chút nào.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
  10. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    1h,
    nói về cảm giác một chút, cái topic này nói về cảm giác mà, ngày hôm qua đúng là không tốt, cảm giác một cái gì đó buồn buồn, một chút ghen chăng, vì cái gì nhỉ ? uh, vì cũng như người khác, người ta có cái mà mình không có. Thở dài, muốn mà ko làm làm sao có được. Thế thì làm đi, có làm được đâu, lời xin lỗi thứ hai vì lần đầu tiên đã để bạn yêu đi ngủ mà không thoải mái chút nào.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...

Chia sẻ trang này